Thế mà các cụ Kền kền còn nói là chưa đạt đẳng cấp để mở xưởng loa đấy ạ :mrgreen: *** Em là dân kinh tế đó bác.
Lại một em chân dài xuất hiện chết mất thôi cụ Cam ơi...cụ thanh lý re cho em cái Mid 7" của cụ đi em đóng loa 2 bass 7"" hehe
Anh đóng cặp này sẽ phê hơn cặp trước vì toàn đồ gấu, cặp trước thử nghiệm đầu tiên như vậy là hoành tráng rồi a ạ. Chuyến công tác đợt này chắc a Nam tiến giao lưu thì ngon đấy .
Hôm trước bác nghe thấy cặp loa tiếng khá hơn rất nhiều, các dải đều nhau. Lần này em đi công tác xa cách HN 6000km cơ
Từ khi chuyển qua thùng hở lưng thì Em thoát nạn cái vụ hút âm này roài . . . Mà cặp thùng này Cụ có chừa nắp lưng để sau này thích thì chuyển qua thùng hở với Em cho có bạn :roll:
E biết bác đi đâu rồi, Picnick .....v.v.... :twisted: :roll: lần nghe vừa rồi e cũng khá ấn tượng vì cặp loa lớn trong phòng nhỏ và vuông nhưng không bị ù, và echo, ko gây áp lực, các dải nghe khá rễ chịu. Đúng là khi setup loa phải setup cả phòng thì mới ổn.
Bác nói đúng setup phòng là khoai nhất đó. Không có máy đo thì chịu, tai mình nghe không thể chuẩn được mà điều chỉnh.
Tiến độ nhanh quá, có khi xong trước của em. Bác cho em hỏi chỗ mua nhôm làm vỏ máy ở đâu? Có chỗ nào nhận gia công bác giới thiệu em. Bác có cái bản vẽ nào vẽ mặt sau của Pow hay Pre cũng được để em lấy thông số lỗ cắm điện và đường tín hiệu vào đỡ phải đo vẽ lại (sợ không chính xác) Em đang nghĩ cách làm cái vỏ 2500 mà xương quá, 4 BA to quá vỏ mua sẵn không vừa Thanks
Nhôm tấm bác lên 190 Đê La Thành, phần khoét lỗ mặt sau phụ thuộc vào tấm tản nhiệt và chân của các giắc cắm mà bác định mua. Em cũng chưa vẽ vì vẫn đang chọn phụ kiện. Hiện tại em chỉ có thiết kế vỏ sơ bộ tổng thể thôi, chưa có chi tiết.
Giá cả bao nhiêu xèng 1kg anh? để anh em mua đỡ hớ hớ, tiết kiệm được ít học phí . . trong khi đã mất rất nhiều :mrgreen:
Đây là cửa hàng bán nhôm tấm lớn nhất ĐLT, giá 105k/kg. Có thể cắt theo KT yêu cầu, công cắt tính riêng.
Cụ Cam khi di ra khỏ nhà thì an mặc chỉnh tể quần Tây áo sơmi mang giày tây đi Camry tay cầm theo một túi đen đen không biết là gì,chủ yếu là có cớ ra khỏi nhà và đi làm cho gấu khỏi nghi ngờ,ra khỏi ngõ phi một phát suống xưởng.Vẫn ăn mặc như thế bước xuống xe quát tháo mấy bác công nhân,rồi lôi ra cái túi đen bí mật lao vào phòng làm việc dở cái túi ra Á......á.....á.... thì ra là bộ quần áo lao động thế mà cứ làm như vẻ bí hiểm lắm,thay song bộ quần áo lao ra làm loa hì hục hì hục...sao bảo sức chiến đấu không khủng...
E dự khoảng tầm 10k ngàn thôi cụ ơi, 20k mua được cặp indra rồi, bác Cam chịu chi 10k ra để DIY thì đã nể độ máu của bác ấy lắm rồi, e thì không biết đến bao h mới có khả năng DIY 1 cặp khủng như vậy
thì về mang cặp ở nhà ra quần tiếp, có gì mình phụ cho một tay. Lúc nào hết nước hết cái thêm cho em nó cặp seas excel 5" thì quá tuyệt.