Nhìn đẹp hơn đôi trước nhiều. Phân tần cho ông này chắc mệt đây. Theo em bác cứ dùng tụ thường đấu thử, khi nào chuẩn thì mua tụ xịn. Cuận cảm thì của nhà trồng được khỏi lo. Thế này là lại sắp có đối thủ rồi
Một kiệt tác nữa đã hoàn thành. Chúc mừng bác Cam, trong khoảng 2 tuần nay theo dõi em thấy bác làm việc rất hiệu quả, vừa hoàn thành thùng loa, vừa lắp ráp 818 và rồi cả T2500 nữa... Thật khâm phục bác. Đôi loa thật đẹp, em soi kỹ các góc chéo từ thùng loa cho đến ecang mà không phát hiện ra vết cưa, vết mài lỗi nào :shock: Các sản phẩm của bác Cam bây giờ đã thật sư là thương hiệu rồi :idea: . Chuẩn bị dự án rất khoa học - Đầu tư tốt - Thi công tâm huyết Chúc mừng bác !
Bác Cam cho em hỏi kỹ thuật dán verner của bác ntn cho các cạnh viền ráp nối vậy? Em làm bằng cách dán verner thừa ra rồi dùng dao trổ cắt nhưng nó lem nha lem nhem và không khép được 2 mí vener của 2 mặt vào nhau như bác chụp hình. Bác chỉ dẫn giúp em cách làm được ko? Thanks bác, khâm phục độ tinh tế của bộ loa của bác lắm.
Kỹ thuật thao tác đòi hỏi độ khéo tay một chút thì mới đẹp. Em cũng thi công như bác nói, dán để veneer chờm ra vài mm sau đó dùng dao rọc giấy mỏng và sắc cắt sau đó mài bằng giấy nhám. Cái quan trọng nhất là các mép bác phải làm thật thẳng. (em có mô tả cách làm và chụp hình ở trong topic này). Sau khi mài và sơn phủ PU là bác đã không nhìn thấy vết ghép rồi. Bác cứ làm dần rồi quen tay sẽ đẹp lên. Chúc bác thành công.
Ke ke, cám ơn bác Cam chỉ dẫn. E cũng tìm hiểu một số công nghệ DIYer nước ngoài làm và hỏi thợ dán veneer chuyên nghiệp trong nước, họ cũng làm như bác Cam chỉ dẫn. Nhưng công nhận em không khéo tay nên làm ko chuẩn được, cứ hy vọng nó có phương pháp nào tốt hơn để hỗ trợ lúc dán veneer he he. Thanks bác, em về tập dán và cắt veneer đây, khi nào gần ngon em sẽ báo cáo bác kết quả he he
. (chấm) Hết ! Nếu hàng Handmade đắt giá vì tính Độc -tính Khác lạ.... Thì đây là đỉnh cao của Handmade. Nhìn những sản phẩm của bác Cam cũng có thể đoán được bác là người nghiêm túc trong công việc, yêu vẻ đẹp hoàn thiện và theo đuổi sự chuẩn mực đã được kiểm chứng. Chúc mừng và Trân trọng !
Vậy em xin thêm một chân cụ Cam nhé, em đang thất nghiệp, thất thểu rồi. Em đảm bảo có căn tu hơn lão thám tử.
Đẹp quá cụ ơi. Đôi này để bày cũng đã sướng ròi, chả cần nghe đâu cụ :mrgreen: E cũng có một đôi chuyên để bày :lol:
Các cụ muốn được cụ Cam tuyển thì phải qua vòng loại bằng cách phải chứng minh năng lực bằng mấy cái chuồng chim mà các cụ đang mần nhé :lol:
Ôi! sướng phổng mũi. @all: Cảm ơn các cụ có lời khen. Để đáp lại, em sẽ cố gắng mỗi năm cho ra lò một sản phẩm handmade siêu đẹp (nếu có thể).
Mà làm gì mà các cụ cứ mần chim mãi thế. Kẻo lại giống cụ Ves nhầm lẫn hết cả :lol: Em cũng chuẩn bị làm một cái chuồng chim nho nhỏ để nhốt con chim yêu quí đây. :lol:
Vậy thì lão thám tử lại thua em rồi, đến giờ loa hắn vưỡn chưa kêu, hix em cứ thích cạnh tranh với lão này ka....ka....ka :lol:
Vớ vẩn, gọi điện đê 0966983356, em cho nghe qua điện thoại, Trường vũ đang gân cổ cãi nhau với Như Quỳnh đây này Cứ chém em đê, đến lúc ngồi nghe rồi lại muốn đập loa ở nhà đi he he
Bác Cam mà rảnh hôm nào, em xin theo chân bác ngắm bác thi công đôi loa này để về bắt chước, nhìn bác làm ngưỡng mộ và thấy dân VN DIY chẳng thua kém gì bọn nước ngoài. He he, lại máu lửa hừng hực, chuẩn bị chiến đầu. Em mà cưới xong, em sẽ alo bác Cam để học hỏi kinh nghiệm và bắt tay thi công he he.Thanks bác Cam, người dẫn đầu trước
=> Bác Chu đang ngồi nhà bác Cam và chứng kiến từ đầu đến cuối anh Vũ và chị Như "cãi nhau" :lol: Bác Chu choáng váng 5 phút sau khi kết thúc cuộc "cãi vã", kịp lên diễn đàn cảnh báo anh em tránh xa đôi khủng long bạo chúa của bác Cam. Bác Chu hít thở sâu, bình tĩnh, lặng lẽ trở về nhà..., châm điếu thuốc, nhả một làn khói trắng mơ màng, bác hoài niệm về những gì mình đã chứng kiến cách đó chừng vài tiếng. Bác quyết định tìm lục giác,tô vít... 5 phút sau, nam châm bên phải, phân tần đã nằm bên trái... :lol: :lol: :lol: Hết trương I :lol: Nếu điều đó là sự thật, thì em gạch đầu dòng 1 phát nữa: Khủng long phát nhạc Vàng tuyệt cú mèo !
Trời cụ Tuấn ba lô viết lách lão quá :mrgreen: , Theo em thì phải nên sửa là .. 5 phút sau, lò xo một bên, nam châm một nẻo . . khói bốc lên nghi ngút từ . . e căng loa, 5 phút nữa trôi qua trong im lặng, chợt ngoài sân có tiếng chat chát -> lại một cặp thùng nữa ra đi :lol: Nói vui vậy thôi chứ ý cụ là mid gốm với bas eton không thể nghe được nhạc việt? hoặc hải ngoại? Sau một thời gian lọ mọ và đi hóng hớt thì em thấy rằng tất cả các drive loa ( có giá trị một chút ) nếu khai thác được đều cho ra chất tiếng rất hay, không cứ nhất định phải AR cổ hay pioner, hoặc gì gì đó mới nghe nhạc vàng hay, và không phải acuton với eton là nghe giao hưởng tốt, Cùng nguyên liệu đó, món ăn ngon hợp khẩu vị là do ngừoi nấu mà thôi. À quên em không hút thuốc nhé, chừ khi đi với hội kền kền và có tí C2H50H :lol: