Tks kụ , loa kụ toa wá em em phải kiếm thêm người giúp may ra mới có cơ chém mẻ or sút góc đc :mrgreen:
Để lão chủ này cất lời khen thì thế gian có mấy người ! Nhưng đúng là để làm được như cụ Cam thì cũng có mấy người được thế (em chọn lão chủ Syen về thứ 2 với cặp Khạc M mất viền bass) Dù sao đi nữa thì việc Diy loa là việc mang nặng sự cảm tính, KenKen đã có người thành công vượt bậc, em nghĩ trong trường hợp này Kinh Nghiệm của cụ Cam là vốn quý của KenKen nói riêng và của cộng đồng yêu thích Diy Loa nói chung! Một năm khó khăn về kinh tế và được mùa của DiY sắp qua ! :lol: Chúc mừng cụ Camry191 - Chúc mừng KenKen - and Happy New Year 2013 !
Mấy hôm rồi em cho cặp loa này phát toàn nhạc nước ngoài, không lời và giao hưởng. Hôm nay, em lôi các thể loại nhạc Việt ra cho em nó hót và không ngờ nó cũng hót hay thế các cụ ạ.
Cụ cứ bình tĩnh chạy rà thật ngon chờ em với. Em không cho ra được siêu khủng long như cụ thì cũng phải Mini khủng long cho kịp ngày hội thi LoA Kền Kền :mrgreen:
Sáng ra đầu óc có tỉnh táo hơn tí em mới để ý cái chỗ ch..i...m chú Vest cụ Cam chia khoảng cách hai loa chuẩn thật, nếu lấy tâm của 4 loa làm điểm xuất phát, kéo 4 đường thẳng, chắc là chỉ sau vài m chúng sẽ chụm vào nhau taị một điểm. Nhìn 2 cái loa bass ngước lên, hai cái trung, tép ở trên cao nhìn xuống chính Xoác là ý đồ nhà thiết kế cụ nhỉ. Vừa đẹp vừa hiệu quả. Mịa cha cái thằng Avalon... giỏi thật ! :lol:
Đây là phong cách mấy em gù lưng (Em khoái phải biết cái giống này, trông như có tay nào sờ vào bị nhột co rúm e lệ ), loa cụ SYEN thì chống nạnh đứng ưỡn vòng 3 ra (Không phải phong cách mít dễ chín thì cũng như bà góa quay kèn sang hàng xóm thổi kết hợp phun mưa :lol: )
Cụ cho xin cái địa chỉ cửa hàng bán MDF 25mm loại xịn cụ vẫn mua với. Em tìm toét mắt trên ĐLT mà không ra.
Lão chơi 2.5cm thì anh không dùng được đâu, loa của anh chơi loại gỗ dán nhiều lớp hoặc mdf 1,5cm thôi.
Theo em thì làm cái tủ điện nhỏ đúng thể tích là xong, đảm bảo không bị méo -> đúng nghề của lão Tổng -> khoẻ quá :lol:
Cụ chủ cho xin 500 thông tin ạ. Cụ vừa "thở đều" xong lại bắt tay vào đóng với dán có sợ lao lực không ạ ! Cụ cứ vẽ vài cái hình rồi cho bọn em xem rồi thèm thuồng, rồi chém tí..., để ra giêng phục hồi sức khỏe đóng cũng chưa muộn mà cụ. Chết thật từ hôm khen cụ Cam đến giờ có vẻ cụ mất ăn mất ngủ, vừa lành bệnh, lại có việc để lo nghĩ, căn DIY vận vào người, rõ khổ cụ nhẩy!