Anh nói em nghe chả có gì phải lăn tăn,cái gì trên đời cũng có tính tương đối thôi mà.Riêng anh thì anh rất quý những người như em.Thân.
Bác sao dùng câu chuyện đầy ẩn ý vậy, người ta xin lỗi rồi mà. PS: Hình như bác là người rất giỏi văn...
Thay mặt nhưng không thay mặt cho ai cả. Em đề nghị các cụ Stop chuyện liên quan đến cá nhân tại topic này. HIện tại đang vào giai đoạn anh em hứng thú Ách sần, do vậy mọi khúc mắc cá nhân đề nghị Pm trực tiếp. Xin trả lại không khí vui vẻ và ách sần cho topic. Kính toàn thể.
Tình hình có vẻ căng thẳng, Các Bác xô hình lên tiếp để dung hòa đi nào. :lol: . EM chờ con sò nữa thì cho vô vỏ luôn.
bác xúi em nha :mrgreen: ! em mới lượm được 2 quả lựu đạn fe 28 mà sao quá nhiều nguồn :mrgreen: Thanks
Cục nguồn này hình như Fe 38 lựng mà. Cặp tản nhiệt xéo vậy khó dựng chassis, đem qua anh đi, anh đưa cặp tản nhiệt đứng xài cho nó dễ.
cặp nguồn đó 4 nguồn 26vol~3A và 1 nguồn 22vol~ 3A khác cặp này :mrgreen: ! cặp này thì em khỏi mua thêm 2 quả 8 vol~2A nữa nối tiếp với 28vol~1,5A=36vol vào bo regu là quá đẹp nhưng đường 24vol nó ghi 3A thì em không biết đủ ko?hum nay anh có nhà hôn? thanks
Cám ơn các bác đã để tâm xem xét, truyện đi học và học gì thôi mà, không có ẩn ý gì đâu bác :wink: nếu cho là nó k0 hợp cảnh thì nhờ mod nào đi qua viết lại vậy Coi chừng cái mồm, cái mồm! :lol: Các cụ tha cho em đi, bốn năm ở trỏng em luôn tâm niệm giữ mình, làm công dân tốt... mà khó quá, làm hok có nổi :mrgreen: Cụ gà cho em và bác chi cái tiến độ vỏ lúc xuất phát nhé, để lấy bo về hàn dần là vừa.
Ngon rồi Cụ Lý ới Ách sần thôi! 2 bo Regu của Cụ em nhờ Bác Hào gửi cùng chip cho Cụ rồi đấy! @ Anh Quang! Em cảm ơn Anh về tình cảm quý mến mà Anh dành cho Em! Em cũng rất quý và kính trọng nhưng người như Anh!
Báo cáo Các Bác em đã làm xong và đã cho em nó chạy thử một ngày rồi . Em để dòng tĩnh 20mA , chạy nguyên ngày với mức volume góc 11h , tản nhiệt chỉ hơi nóng . Mặc dù chơi toàn trở chợ NT mà em nó hót khá hay . @BTC : em xin cảm ơn tất cả các Bác trong BTC đã tạo ra 1 sân chơi rất bổ ích và thú vị cho những AE thích DIY . Một vài tấm hình của em nó :
Xin chúc mừng người đầu tiên của Dự án cán đích! Em xin tặng Bác 1 cặp PCB bảo vệ loa coi như đó là 1 phần thưởng nho nhỏ của BTC dành cho người về đích đầu tiên! Bác PM địa chỉ cho Em nhé!
Nói thật ít và làm thật nhiều, em vote 1 phiếu cho cụ là người xuất sắc nhất cho đến thời điểm này trong box Bán dẫn. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình .... chưa làm được cái gì, chắc tại ... nói nhiều :lol:
Vậy là các cụ đã dần dần cho em nó hót, dù vẫn còn đang đợi trở. Cụ ThuyLT ra bản thông báo quan trọng cuối cùng đi cụ ơi. :mrgreen:
híc thế là xịt cái bảo vệ loa rùi hu hu. em hoàn thành lâu rùi mờ. test ở ngoài chán chê. đóng cả vào chassi của cụ Gà rùi mờ hì hì. mỗi tội trên mạch bảo vệ loa tự chế đang thiếu con Upc1237 ha ha ha.
Tội lọ mọ đi đêm, Làm xong mà không báo cáo kết quả coi như chưa làm gì, đáng ra còn bị phạt thêm :evil: Show hàng đi Chuối ơi! OK tại hạ sẽ có quà
cụ Lý tìm đâu ra cục nguồn ... giống của em vậy :shock: . Mà cục này không chơi được đâu , trừ khi xài mass ảo .
Hi hi. hàng em ký gửi dưới nhà cụ Thuận cơ ạ. mà hình như lão ấy đang đi dậy nên không khoe hàng được rùi ạ. híc.
kính thưa bác Longpcb. thiên hạ có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đáng kẻ chạy lại, mấy ngày qua em có trực tiếp làm việc cùng cụ diyampli ạ, cụ ấy cũng nói nhận được quà của bác longpcb cụ ấy cũng vui lắm chứ, nhưng khổ lỗi tuổi trẻ thích bay, cụ ấy lại không tham gia trực tiếp trận này nên chỉ đi tham chiến cùng tiểu đội khác. ở hoàn cảnh của cụ diyampli thì chắc bác longpcb cũng tha thứ cho em nó thôi, bác thấy độ nhiệt tình DIY giúp các thành viên khác , cùng nhau lọ mọ đến 4h sáng lục tung hết các ngõ ngách trong nhà, các bo mạch cũ với ước mong đơn giản là cán đích sớm nhưng bất thành, nên gác lại hôm sau. chúng em đi ngủ chính xác là 4h13" sáng ạ. em cũng không tham chiến vụ này nên em chỉ trợ giúp và tham chiếu thôi. ở hoàn cảnh của cụ diyampli thì đó là loa thì cháy hết, sò thì nướng cũng gần kạn rồi, diy với anh em nhiều thì bạn gái giận bảo là yêu cái khác hơn em. nên diyampli vậy thôi, tính cụ ấy cũng thế thôi bác longpcb ạ, thích giúp đỡ nhiệt tình, nên đôi khi cũng quá tay quá lời, bác cho em xin địa chỉ của bác khi nào rảnh em qua bác thay diyampli tạ tội với bác. anh em trong nhà cùng nhau trao đổi góp ý kiến xây dựng diễn đàn ạ, tuổi trẻ bồng bột mong bác chiếu cố ạ. em cũng ở hà nội nhưng chưa biết địa chỉ của bác longpcb ạ. thành thật mong bác tha thứ cho em diyampli ạ. có gì em qua bác để tạ lỗi với bác thay mặt em diyampli ạ.
kính thưa bác Longpcb. thiên hạ có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đáng kẻ chạy lại, mấy ngày qua em có trực tiếp làm việc cùng cụ diyampli ạ, cụ ấy cũng nói nhận được quà của bác longpcb cụ ấy cũng vui lắm chứ, nhưng khổ lỗi tuổi trẻ thích bay, cụ ấy lại không tham gia trực tiếp trận này nên chỉ đi tham chiến cùng tiểu đội khác. ở hoàn cảnh của cụ diyampli thì chắc bác longpcb cũng tha thứ cho em nó thôi, bác thấy độ nhiệt tình DIY giúp các thành viên khác , cùng nhau lọ mọ đến 4h sáng lục tung hết các ngõ ngách trong nhà, các bo mạch cũ với ước mong đơn giản là cán đích sớm nhưng bất thành, nên gác lại hôm sau. chúng em đi ngủ chính xác là 4h13" sáng ạ. em cũng không tham chiến vụ này nên em chỉ trợ giúp và tham chiếu thôi. ở hoàn cảnh của cụ diyampli thì đó là loa thì cháy hết, sò thì nướng cũng gần kạn rồi, diy với anh em nhiều thì bạn gái giận bảo là yêu cái khác hơn em. nên diyampli vậy thôi, tính cụ ấy cũng thế thôi bác longpcb ạ, thích giúp đỡ nhiệt tình, nên đôi khi cũng quá tay quá lời, bác cho em xin địa chỉ của bác khi nào rảnh em qua bác thay diyampli tạ tội với bác. anh em trong nhà cùng nhau trao đổi góp ý kiến xây dựng diễn đàn ạ, tuổi trẻ bồng bột mong bác chiếu cố ạ. em cũng ở hà nội nhưng chưa biết địa chỉ của bác longpcb ạ. thành thật mong bác tha thứ cho em diyampli ạ. có gì em qua bác để tạ lỗi với bác thay mặt em diyampli ạ.[/quote] Không có gì đâu Bác ơi! nhữ lời góp ý ấy cũng đúng chứ không sai đâu Bác ạ! cũng là một bài học để tránh những sai sot không đáng có, Em không phải là người để bụng đâu! tốt nhất là không nhắt đến chuyện này nữa để trả lại tinh thần DIY đang lên cao của toàn thể ACE tham gia Dự án! Rất cảm ơn Bác và mong Bác không phải Cả nghĩ nữa nhé! Thân!
qua rồi là thế nào cụ. em còn chưa được phần thưởng kia kìa. các cụ ới. nhanh nhanh còn lĩnh giải tốc độ cao từ BTC kìa. riêng em chắc được trao huy chương " The First đốt sò " đây hi hi.
Bùn quá hok biết làm gì đi nghich NAP135 ,giờ về show hàng để cho khí thế ver mới của leach :mrgreen: Thưa bác longpcb đây là những lời nhận xét của diyampli khi trên leach all in one ạ. không có gì để diy diyampli còn tự sắp xếp sơ đồ cho leach và các thứ chuẩn bị, nhưng mà vẫn buồn, từ cá nhân, đến sở thích (cá nhân là chuyện riêng tư, sở thích đó là DIY) lọ mọ suốt đêm, đi nhặt đi xin từng con trở ạ, nhà không có điều kiện, cảnh sinh viên nghèo túng giá cả leo thang nên cũng đi làm thêm mục đích kiếm thêm ít tiền cùng chơi và thỏa cái đam mê DIY của diyampli thôi ạ. thưa bác Longpcb có chứng kiến cảnh diyampli đi nhặt từng con trở trên đống tro tàn mà cụ khangdep bỏ đi đó mới là cái tội của diyampli ạ, khi cụ khangdep bỏ đi những bo mạch cũ nói mấy con trở này anh khinh, thì diyampli tiếc hùi hụi. từ tinh thần DIY và cảnh buồn chán của diyampli thì em nghĩ bác longpcb tha thứ cho diyampli được ạ, em mạo muội vì đứng trên khía cạnh bác làm chủ layout khi công bố chiếu thư cho thiên hạ, khi đó chắc em đoán 100% các bác cùng tham gia dự án đều nói đẹp quá, cho em đăng kí một cặp, khói lửa như thế nào để chuyển khoản... sau khi nhận pcb bác cũng đã thông báo rồi, nhưng diyampli không tham gia nên không biết ạ, không biết nên mới mạnh miệng có ý kiến, tham chiến cùng anh em trong lúc nước rút của dự án này. cũng là nhiệt tình quá sinh ra thôi bác longpcb. hôm nào diyampli từ thái nguyên xuống chợ trời, mua được 10 con trở và mấy con tụ rồi về mới thấy sự nhiệt tình của diyampli ạ, lặn lội quãng đường gần 200km cả đi lẫn về chỉ để mua thế thôi đó bác. em đưa lên đây chứ không pm riêng cho bác để tất cả anh em trong diễn đàn nếu có vào thì cũng biết được tinh thần và đam mê của diyampli và tuổi trẻ bồng bột của em nó ạ. kính mong bác chiếu cố cho diyampli ạ.
Hự hự, nghe các bác hoàn thành thích quá...Bác Quang ới, chiều em qua nhé? Em hẹn 3 lần bị trượt không gặp được roài :mrgreen: Em hỏi trước là có giải đèn đỏ cầm cờ khóa đuôi không cho em đăng ký ợ :lol:
em đồng ý là trao tặng cụ nải chuối giải thưởng "the First đốt sò" tinh thần quả cảm, không sợ chết thiếu đồ nhậu nên "The First đốt sò" thuộc về cụ nải chuối :lol: :lol: :lol: