Lan man một tí...hồi F1 nhà em mới đi học chữ, em dí nó học thêm toán cật lực những mong nó cũng tính giỏi như ai, sau 5 năm mới ngã ngửa ra là tính xong nó k0 biết nói, viết làm sao để người ta nghe, đọc cho lọt lỗ tai... buồn quá, lại phải cho nó đi học lại...văn [/color] :mrgreen: :lol: Chúc các bác vui DIY![/quote] hihi. bác có lan man thì em là man man ạ? chào bác, Bác Hồ nói rồi, trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. em thích nhất câu F1 nhà bác mới đi học chữ , cho học thêm toán cật lực > kết quả ko biết nói. hay thật, em thấy rất hay nhé. bác là cao thủ về văn rồi, lại tham gia khoa học nữa, quá hoàn hảo, thêm được trình độ DIY nữa thì mấy ai theo kịp bác, nhưng theo em thấy đó có 2 vấn đề. bác theo khoa học thì đó là bác phải biết là trẻ em có nhồi nhét các thứ vào thì cũng không no được đâu bác, ại ợ, chớ hết thôi. mới biết chữ bác đã cho cháu tham gia khoa học ước mơ đơn giản "giỏi như ai" thôi thì cứ tính là giỏi như bố Pointed cũng được. thừa nhận cái sai là tốt (trong cách giáo dục con) nhưng theo em bác cũng không nên kỳ vọng quá nhiều mà ép cháu học hành nhiều không tốt, nên cho cháu chơi nhiều, tự cháu DIY những cái cháu thích, như thế phát triển hơn. cụ nguyễn du có nói "trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" cụ hồ xuân hương thì có bài: "Dắt díu nhau lên đến cửa chiền, Cũng đòi học nói, nói không nên. Ai về nhắn bảo phường lòi tói, Muốn sống, đem vôi quét trả đền" đấy theo em nghĩ từ xưa đã thế rồi, bác cho cháu đi học văn lại đi cầu tự của chùa vất vả lắm đó bác, thà mang tiếng dốt văn còn hơn những lời châu ngọc lại không thật lòng, đêm nằm trằn trọc băn khoăn, phải chăng không nói nhỡ chăng bực mình, thình lình trống đánh ngang tai, con chưa biết chữ đã đi chọn thầy. quan điểm của em là như thế ạ. dù đang yêu nhưng em đã tập bác đó là không bao giờ cho con đú học toán trước khi đi lấy chồng.
Em đã đề nghị các bác chuyên tâm vào cổ động hoặc học tập các cụ đã ách sần xong cơ mà. Xin mời các bác ai có ý kiến cá nhân không liên quan topic sang mục khác bàn luận. Cụ ithai, cụ lý nhân cho anh em chúng em cái hình ảnh chi tiết, cách làm và nhiều thứ.....thứ gì cũng được đi ah :lol:
Em là người lăng xê cụ Long lên VNAV, xem như dẫn dặt Cụ ấy vào con đường đau khổ không lối thoát :lol: nên e post bài này xem như kết thúc chuyện ko hay này, mong các Cụ ko bàn thêm. Forum là diễn đàn, ảo nhưng mà thật. Vào đây xem như giao lưu giải trí với thú vui lành mạnh nhưng cũng là môi trường để mọi người tự khẳng định mình nhằm hoàn thiện mình hơn. Rất nhiều người mới vào ít nhiều cũng có tính toán nhưng rồi cũng hòa vào guồng máy chung cả - đó là tinh thần đam mê cũng nhau chia sẽ kiến thức, thú vui - cái mà cuộc sống lo toan hàng ngày không đem đến cho chúng ta được. Vì vậy nên mỗi người đều nhịn một chút để đạt được nhiều cái tốt hơn. Bác Long dù gì cũng lớn tuổi hơn và tham gia forum cũng lâu cho nên cũng nên đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ mà những bác trẻ tuổi mới tham gia thường hay phạm phải. Mọi thứ nên trên quan điểm "Dĩ hòa vi quý" Vậy thôi, e ko có khiếu văn chương nên ko nói nhiều. Riêng Cụ Long thì phải nhớ rằng e chưa ngừng DIY thì Cụ đừng có mà lộn xộn , em mà rỗi rãi làm thêm vài dự án thì ko khéo Cụ phải bán xe mà theo đó. Chúc các Cụ trong dự án này thành công tốt đẹp
thôi thì theo bác trinhngoc và bác Gà tập trung chuyên môn. hay, quá hay, cực hay, vô cực hay. Bác Gà bắt đầu tập trung chuyên môn em đang đợi linh kiện ạ thưa bác trinhngoc
em cũng định chơi áp cao tý nhưng vì em không biết nhậu nên cũng không thích sò nướng bác đi trước em theo sau.
Hơ hơ, em cũng đang định tập trung vào chuyên môn đây, nhưng cơ mà phải xuống đường đi kiện phát đã : Đơn kiện : Kính gởi ban thơ ký. Đồng kính gởi ban tổ chức ; Tên em là : các bác đã biết rùi, không nói nữa. Em đâm đơn này xin trình bày 1 việc: Linh kiện của em đã đăng ký đang ở đâu ? phải lốp-Bi ntn để được nhận (phong bì , cafe, nhậu.. :lol: ?) ??? Kính mong lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết để em tập trung vào chuyên môn ạ. Hà Nội , 24/8/2011 đương sự Đã ký. Nơi nhận : * Ban thơ ký. * Ban tổ chức. * Ban Thông báo. * Ông Văn cao (để B/C). * Ông Sỳ nhép (để P/h). * Ông Trịnh Ngọc (để theo dõi). * Ông THUYLT (để biết) * Lưu Topic. Brgds hic Hay. Quá hay. Bác Gà bắt đầu tập trung vào chuyên môn[/quote]
Dạ thưa. Hàng của cụ ngày mai sẽ cập bến Hoàn Kiếm. Mai cụ đem cho nhà cháu mấy chú ZTX với nhé ah! Mà bản thông báo số 7 nhà cháu và mọi người vẫn đang ngóng ngài quá :mrgreen:
Cụ "chuối" mai đi làm thì lấy hộ mình linh kiện naim nhé về hàn bằng trở TQ sôt ruột lắm rồi :lol: Bác nào lan man quá edit giùm cho gọn topic :mrgreen:
mới test sò , 3 em ngon - 1 em xìu(sắp ... xỉu , cái này có nhờ bác Trinhngoc rồi - chưa thấy hồi âm :lol: ) . Ban đầu em chơi áp thấp , từ từ nâng cao đùi lên .
Mời ngài check PM, lại trách iem roài :lol: Ký sự cháy sò tiếp tục với lão sì sát đê các cụ ới :twisted:
Bác mtbc nếu chưa lấy board thì lấy dùm em luôn, rồi em chạy qua bác lấy cho gần . Khóa đuôi chắc là em rồi.
Rộn ràng được vài trang xong lại tịt ngóm hết thế này, bác Ngóc cứ hô hào ae bàn kỹ thuật, thế còn aem không bít kỹ thuật nên để thêm tí chính trị xã hội cho nó phông phú chứ lị! Em kính đề nghị phát huy (nhưng phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa) những bài viết như thế này trong lúc cộm cán mải đi kiện tụng việc chia chác thì topic có cơ mà nổi để ae còn biết đường theo dõi ạ :mrgreen: :lol:
Hic, chuyên môn của em lại là ...... làm loãng topic. @All: Cụ nào có nhu cầu bông tai cho em biết nhá, em còn hơn chục cái.
Em lóng ngóng thế nào rơi đâu mất 1 em BC546, có mua hoặc xin viện trợ được ở đâu không các cụ nhỉ? Chợ Giời bảo ko có hàng, hic.
em cần mấy cái đầu nối như trong hình mượn tạm của bác 1VS, các bác biết ở có thể tháo từ thiết bị nào thì chỉ em với hoặc ở đâu bán. thanks
Cái cọc này có bán ở NT, mắc pà cố luôn, 50K/bịch có tí teo. Hàn vảo là tiếp xúc tốt nhất, nhưng không tiện khi thao tác, xài cái pad này rất tiện.