Tình hình nọng lên rồi, nóng theo hướng gió Lào . @@@Cụ nào có sò sắt mà không muốn dùng em xin nhận phần . Em đang thiếu sò trầm trọng, sắt hay than em lấy tất.
Em khẳng định lại: Em chưa bao giờ và không bao giờ có ý định đốt nhà ai. Chiến thuật chiến đấu em mới học đến cấp đại đội ( tức là chỉ huy một tập thể khoảng 100 lính đánh nhau, cả phòng ngự và tiến công) vì thế không bao giờ có chuyện ôm bom xăng cảm tử. Em xin chờ bác chủ phán xét, nếu những lời em viết vi phạm nội quy, Mod cứ xử đúng.
Buồn, dự án chưa đi đến đâu mà đã người đi, kẻ ở. Dẫu sao cũng vẫn càm ơn các bác tạo điều kiện cho anh em có sân chơi và đồ chơi.
Tìm thấy thằng em nó http://datasheet.digchip.com/487/487-3-001281-1B4B42.pdf Chắc con của cụ Lý được 25A/600V :wink:
Em thấy lạ các bác tổ chức, bị ném đã phát là chạy . Các bác phải bảo vệ dự án chứ, ai nếm thì ta đỡ , đỡ xong lấy đá đó ném lại :lol: Đây là topic của các bác sao các bác phải bỏ, dự án còn dài dài bác nào chưa xong như em cứ yên tâm làm tiếp mọi người cùng hộ trợ lẫn nhau cho hết số PCB đã đặt. Em đang chờ nốt trở về để đóng điện. bác nào về đích thì post vài cái hình cho những người đi sau như em tham khảo. Cảm ơn các bác trong ban tổ chức đã nhiệt tình trong dự án này ! Trở đã về đến nhà bác trinhngoc chưa bác ơi? HN mấy hôm này nóng quá, em đi làm cốc trà đá cho hạ nhiệt :roll:
:roll: . Đừng vì 1 chút việc nhỏ này mà làm mọi người ra đi vậy mà , ai cũng có khuyết điểm mà , các bác đừng đi như vậy chứ , mọi người vẫn luôn vui vẻ với nhau thôi mà . 1 tập thể tốt đẹp vậy mà giờ ... .
Một tập thể đầy tính nhân văn, em học được các bác rất nhiều. Còn việc em hỏi bác chủ tạt qua khẳng định cho anh em một câu là xong thôi. Như thế này chẳng hạn: phần em 4 sò, 1 con in chữ rất nét, cạo rách móng tay không mất nét nào, còn 3 con còn lại, cạo đến đâu bay chữ đến đó?.
Câu này thì em chịu, toàn bộ sò này là một lô nhập nguyên khay 100 con. Có bác nào muốn đập sò thì liên hệ với bác Trinhngoc, em có mua thừa một ít đề phòng cháy nổ.
Ơ hơ, dự án này là trí tuệ tập thể mỗi người là một chủ nhiệm mà các bác ơi ?? hic. Toàn thể các Đồng chí ở dự án đều làm việc theo tinh thần cộng đồng và phi lợi nhuận cả đấy các bác ạ, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi. Về phần em thì ở BAN THÔNG BÁO :lol: vẫn đang làm việc bình thường, sẽ có bản thông báo số 7 khi linh kiện về tới nơi gửi đến các tay chơi DIY. Lưu ý : Trước khi có vật tư đầy đủ mua theo dự án, các ACE lưu ý một số điểm trong lức ráp thử như sau : 1- Chỉ được đóng điện các Boad (nguồn, amp) với tải giả (điện trở khoảng 1000-200 Om) không được đưa tải thật (loa, amp) trước khi kiểm tra các thông số danh định. 2 - Không hàn nối sò công suất ngay khi đóng điện, hãy làm việc-, đo thông số và căn chỉnh trên bộ đèn kích , kiểm tra điện áp ra loa của Boad amp (0 vol so với đất), điện áp bias < 1,8 Vol; thật hoàn chỉnh mới hàn sò vào. Chúc các đồng chí vui khỏe và DIY thật tốt. TM Ban Thông báo, THUYLT
Em không dám có ý trách nhưng cụ nói ngắn gọn một câu thế này... em e là sẽ có người không thể hiểu được Các cụ ấy chạy hết là bởi vì ....đúng cũng chết! đấy bác ạ :wink:
Thôi để Em trả lời hộ Bác Cynep vậy! Chắc là 3 con còn lại do Bác Cynep nóng lòng muốn có linh kiện cho Anh Em chơi nên Hãng nó đang in chưa kịp khô Bác Cynep nhà ta đã đòi lấy về nên nó bong tróc vậy! :lol: ! Nếu cần! Bác chuyển lên cho Em, Em dùng mực UV in lại cho đảm bảo với Bác đập vỡ sò chữ vưỡn chưa bong! Hoặc có một cách khác nữa là khi nào Bác lên HN thì vác số sò còn lại của Bác Cynep và của Em ra cạo. con nào bong thì trả, con nào không bong thì lấy! OK?
Chào các bác, em gián tiếp tham gia dự án này, gọi là gián tiếp vì em tiếp quản toàn bộ bo mạch và linh kiện của 1 bác khác vì bận nên em làm. Thỉnh thoảng cũng ghé qua topic và rất phục tinh thần chung của mọi người nhất là các bác đã trực tiếp làm các công việc “vác tù và” cá nhân em tin tưởng tuyệt đối về tinh thần trách nhiệm của các bác ấy, em cũng chưa từng 1 lần soi linh kiện, nay đã có những chuyện như thế này, bác nào lăn tăn chuyện linh kiện có thể đổi lấy những linh kiện mà em đang có, nhắn lại cho em trực tiếp trên diễn đàn.
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.........Mô phật........ :mrgreen: Trở đã về là trở đã về, xịn ơ là xịn, đểu ở là đểu. Đêm qua vừa nằm vừa sờ trở, thế mà mãi chả thấy chú nào bong sơn tróc vẩy. Không biết có xịn hay đểu không đây ợ................???
Em không lấy con "trở" đêm qua cụ vừa nằm vừa sở đâu nhé, con ấy chả hàn vào đâu được cả. :lol: :lol: :lol:
Chiều mai em đi làm mà???Còn thiếu trị số trở và trở to 0.33Ohm....... nữa. Em nghĩ các cụ cũng không cần nóng ruột quá :mrgreen:
Lòng em nóng hơn topic này bác, em không cần 0.33 đâu mà cho em lấy trước được không ? nhờ bác chuối lấy hộ
Em ở ĐN anh Quang ạ, tìm sò ngon thì bất khả thi, cho dù là hàng tháo máy. Sò dỏm thì đầy, em ra chợ hỏi thì sò sắt có 2n3055 cả rổ ( 10k một con), sò than có 2sc5200 cả thúng (17k một con) @@@ To cụ Trinhngoc: Cụ cứ từ từ thong thả mà chia, lần này em sẽ đòi nợ luôn một thể, cụ không thoát được đâu đấy :lol:
Bớ cụ Gà , tình hình là em đang mần ... gần xong cái chassis cho Naim , nhưng em đang phân vân không biết nên làm cái lỗ để vặn ốc vào chassis bằng ren gì , 1 là dùng Vít , 2 là taro ren 4mm rùi vặn ốc 4mm vào , dù chassis em có ~1.2mm thôi . Em không biết nói sao cho dễ hiểu nửa , cụ thể là cái hình này của bác Quang ạh ,bác tư vấn cho em nên dùng ốc hay vít gì để vặn vào cái tole cho nó chắc và bền ạh , bác chỉ em cách làm luôn thì càng tốt ạh , như là dùng mũi mấy li khoan trước rùi nhét cài gì vào :mrgreen: .v.v.... Cám ơn bác nhiều , mong tin bác