Em vừa nhận các gói linh kiện của 1/mumutant 2lynhan159 3/sass 4/ithai268 5/mtbc 6/garbolino 7/NDhien Các bác liên hệ em nhé. Thân.
Xứ đồng nai không thuộc miền Sài gòn sẽ được gửi riêng, hay là cùng vô miến SG gụ luôn thể ợ :lol: :lol:
hi hi , hôm bữa em có nhắc là em bay cùng đợt và đến chỗ bác mimosalq luôn mà chắc lâu quá rùi nên cụ quên mất em :mrgreen: . Mà hàng ở Đồng Nai bác cho bay chưa ạh
Ngoài này đang mưa bão quá. Để lần này em chuyển hàng đồng nai biên hòa hết vào lão huynh gà, cho lão ý kiếm bữa gụ nhậu giao lưu với các cụ chơi :lol: :lol:
Con sâu này có đáp ứng đủ nhu cầu của cụ không? (Nó đang ngậm cái điếu xì gà Thiên Long đó) Nếu có hãy liên hệ với ngài tuninh :lol: :lol: :lol:
hì hì , vậy cũng được cụ ạh , mà iem tuổi nhỏ sức yếu , chỉ tầm nửa két là lên mây rùi không biết có đủ sức với cụ Gà hông nữa :mrgreen:
:lol: :lol: Ai chứ ngài gà chỉ 3 hớp là lăn đùng ra, không phân biệt được đâu là..........nam hay nữ :twisted:
Có ngay đây, đang theo dõi vụ lừa đảo ở bên kia. :lol: Vụ gì đây, hic, gà chứ có phải chấy đâu mà đòi thiến nhở cụ thiến chấy, he he. Tình hình là cụ nào cần L ở khu vực SG sáng mai ghé Cung gia trang em giao nhá, từ mai em chay tịnh để .... mần Sumo nên bế quan, ba cái vụ nhậu nhẹt lẻ tẻ em xin từ chối, nhậu thẳng cánh chết bỏ thì em ... nhận ạh :lol: Mấy cái áo nhôm thì em đã đóng hết vào hộp rồi, hết bão là em cho lên đường, duy có ông Hồng quân liên xô chả hiểu sao bị ..... mất mặt :mrgreen: em đang tiến hành làm cái mới cho ổng, xui ghê, ai không mất lại nhằm ngay ông .... đanh đá nhất 4r mà mất
Bác này lại đùa em rồi , cái bo đồng nát có một mới sâu đại, em mua về để gỡ relay thôi còn lại mấy cặp share cho diyampli mang về TN. mà con sâu này em thấy đâu có khó đâu bác, sẵn dây quấn vào cái bút là đều tắp mà, bác nào muốn chắc chắn phết cho nó tí epoxy ( keo 2 thành phần) là cứng ngắc như củ loa luôn em thấy mấy bác quấn loa cũng làm như thế :lol:
Cấp cứu, cấp cứu các bác ơi, em cắm điện, con trở 100ohm thay cầu chì bốc khói. mạch em chưa dùng regu cấp 1 điện áp cho công suất, và lắp theo cấu hình không khét lẹt qua đi ốt, trở giảm áp 330ohm. khét lẹt rồi, chuẩn bệnh giúp em nhanh với
tiếp tục thay đôi trở khác vào, cắm điện và kẹp đồng hồ vào loa, Áp ra 2v, con trở gắn B- bốc chăty tiếp.
Đóng điện kênh còn lại, chuyện xẩy ra giống hệt, con trở cầu chì 100ohm B- cháy khét. Thôi em đi ngủ.
Bác kiểm tra mấy em sò công suất , kiểm tra cách điện có tốt không , rùi tính tiếp ạh , biến trở Bias chỉnh khoảng giữa nha bác .
-Bác kiểm tra kĩ mấy con transistor chân cẳng đúng chưa, tháo sò công suất ra đóng điện, dùng loa nhỏ đấu vào thử có tiếng không. Một vấn đề nữa là tự kích.