Tập trung chuyên môn cứu em đi các cụ. Em đã gắn đôi sò C5200, kết quả nguyễn y vân. Tháo sò công suất, đóng điện sờ tay vào input có tiếng ù ra loa. Các giá trị điện áp đo được khi chưa gắn sò công suất như sau: Vbe kênh B- 0,9v Vbe kênh B+ 0,13v. Bias khi chưa gắn sò em để ở 10mA. Đã tháo kiểm tra toàn bộ giá trị điện trở: không sai sót. Đã thay 4 lần con MJE 15031, vẫn thế. ZTX em không có nên không thay được. Đã thay cả 3 con đi ốt 1N4148. Nguồn chuẩn điện áp đối xứng 35v-35v. Cứu em
Cụ kiểm tra lại xem cực C (vỏ) 2 con sò có bị chập nhau qua tản nhiệt không ạ? ( bằng cách cụ để thang 1K chọc 2 que đo vào vỏ 2 con sò). Bị cháy cầu chì mà sò không chết thì đến 90% là chập nguồn trong mạch cụ ạ.
Cái này sơ đẳng mà cụ, em phải biết gắn cách điện thế nào chứ. Gắn C5200 mỗi con một tản nhiệt mà còn bị mà.
Em giảm con trở 68R chân E của ZTX653 để giảm áp phân cực cho tầng sau được không các bác, đôi ZTX này thay tương đương đôi nào được để em thay thử, em đang nghi con ZTX 653 bị gỉ quá?.
Anh dò mạch em hàn không có gì sai sót cả.Theo anh em đừng gắn con trở 100ohm/0.5W làm gì,cứ mạnh dạn gắn cặp sò đểu vào rồi chỉnh bias.Nếu đo sò không chạm thì anh nghĩ nó không sao khi đóng điện đâu.Thân.
Sáng nay em thử nghiệm nối con trở 100ohm vào 2 nhánh nguồn của cái bo đang hoạt động ngon lành của em, đấu loa vào nhưng không cấp tin hiệu và tiến hành đóng điện-----Đúng là nó im bặt ko có tiếng gì ra loa dù em chạm tay vào input. Bên B+ thấy bình thường, bên B- sụt áp 20v con trở khét lẹt. Tiếp tục đóng điện lần 2, lần này tháo loa ra mới đóng điện thì mọi thứ bình thường. Sau đó gắn loa vào thử tín hiệu ngon lành. =====> to chú Bộ đội: Mạnh dạn tháo 2 con trở 100ohm vất đi, nếu không an tâm thì gắn con cầu chì 1 hay 2 ampe vào rồi đóng điện.
Lần lượt. số vận đơn 8945092 gửi đồng nai, 8945090 gửi Hồ chí minh lão gà kím bữa gụ, 8945091 gửi đến rốn lũ hà tĩnh của coi. Chúc các cụ vui với món đồ mình nhận được. Trong tuần này sẽ dứt điểm vụ Naim Nac. :mrgreen:
hi hi , vui quá , CN này nếu được em sắp xếp ghé anh nhé , mà anh có cần mấy con tụ Nippon Chemicon 1200uF 200V không , có gì em mang lên anh lun , đường kính ~ 30 mm , khoảng cách 2 chân tụ tầm 11 mm , cao tầm 50 mm , không biết có vừa cái board của anh không .
Báo cáo, naim của em đã hát, cảm ơn bác doidepkn, em cầu toàn quá, xin lỗi toàn thể các bác bởi sự cầu toàn của em làm phiền các bác quá. Các bác lắp sau đừng giống em nhé . Cảm ơn trưởng ban, tổ thư lại đã đồng hành mang tới cho anh em những khoảng khắc đáng nhớ trong sự nghiệp diy. Đang cảm nhận và chuẩn bị bước 2: nâng cấp
Chắc tại bác không có máu liều, trước khi hàn xong bác làm vài xị chắc sẽ mạnh dạn đóng điện . :lol: Em đã bẩu rồi, con này dễ lắm bác nào lắp sau cứ gắn hết mọi thứ vào mà đóng điện không sợ chết sò đâu nó tự bảo vệ khá tốt, các bác cứ chơi luôn bo regu luôn chẳng sao đâu . Em kinh nghiệm bon em đã ráp thì bác thay con tụ INput đi là tiếng thay đổi rõ nhất còn mod những chỗ khác thì sự khác biệt không nhiều nên hơi khó cảm nhận sau khi mod nếu không có bộ nghe ngon ngon
Cụ mutuant có sang anh Quang thì lấy giúp em luôn rồi hôm nào em sang nhà cụ nhé... Vợ em mới sinh bé tuần trước mà bé lại không khỏe nên em kẹt đủ thứ...
Em đang bias ở 50mV, tiếng chi tiết đến kỳ lạ, cao trào không dính, nhưng có điều bass hơi có đuôi Dải trầm của đĩa IL DIVO the Promise kiểm soát không tốt bằng lết, trung cao thì quả thật quá tuyệt.
Tiếng piano nghe khoái thật. Chassic chật chội quá em không nhét được regu, phải tìm cho nó cái nhà khác thôi. Tản nhiệt nhỏ thế mà vẫn ổn, em đang tính bias cao chút nữa khi kiếm được tản nhiệt cho đôi ZTX.
hicc , nghe bác rì viu mà hãi quá :mrgreen: , bác đang nghe Naim với loa gì vậy , nghe bác tả sao thấy lòng bồi hồi , nóng lòng quá :twisted:
Cụ nên cắt 2 cái long đen khủng cao su to bằng cái CD để lót BA cho chắc, của cụ chuối trông xấu lắm k đọ đc cụ đâu :mrgreen:
Yên tâm lót rồi cắt từ miếng cách điện của cái nguồn dell ra :lol: , cái này đã lót rồi đấy em chỉ cắt vừa miếng nhôm nên cụ không nhìn thấy nhây đâu, dưng mà con ốc hơi dài nguy hiểm phết đấy nó mà chạm vào vỏ phát thì :lol: