may quá! chim em hót được roài! do Gà lão ca phi nước đại mấy chục cây số toàn nhắm vào ổ voi, ổ trâu, ổ... nên sò chạm lưng tản nhiệt (vì em kẹp sò chứ o bắt ốc) => BCE sò trái new thông ra mass nên nóng nguồn may chưa cháy gì ráo, lạy hồn :shock: . tháo ra đo kiểm chỉ có tèo 1 cầu chì, lần này em thay cầu 2A cho mau đứt tí . mừng quá! thanks
Naim có âm chất rất hay, nhưng công suất yếu quá, để nâng công suất lên thì có thể đánh cầu (BTL) được không bác Quang, nếu được như vậy thì ko còn lo về việc điều trị nhưng đôi loa lớn nữa
hên quá, chứ không em BA chạm chập lại kiếm chuyện cho bác se chỉ. mà mai mốt bác kêu lảo gà chở em nó đi đâu thì nhớ đi tới nơi luôn chứ đừng có chạy sô nhé, em là em sợ lão ý lắm :mrgreen:
lỗi chập là do em không bắt ốc sò chứ không phải do Gà đại hiệp phi ổ voi GỖ MUN của anh kirato HÃY ĐỢI ĐẤY! :lol: nhớ chỉnh pre cho ngon nhé! chứ tình trạng đó là thi không được đâu. lần này là em fix volume và test mù đóa, hâm nóng tí :mrgreen: Thanks
Anh đang nghiên cứu vụ này nhưng không biết chất âm sẽ thay đổii theo chiều hướng nào.Anh kết bộ gõ của nó quá
em không biết chất naim thật ra sao chứ cái của em ráp ngọt như mía lùi :mrgreen: nghe vocal nam quá đã khá giống tube, so dãi trên và dãi dưới thì thấy thua Lux của em 1 tẹo chắc thiếu thuốc lắc của anh Quang . Thanks
Haha đương nhiên là phải hay vì giá nó khủng thế kia không hay ai mà mua.Khách hàng họ khôn lắm nhất là khoai tây mũi lỏ.Vấn đề là mình ráp theo như thế nào để đạt được chất lượng như nó thôi.Lux man phần đầu nó gần như giống GM nhưng phần công suất dùng BJT thay vì dùng FET.
pre DAC PC189 outputs opt & capacitor auricap thách đấu pre Naim trên power DIY Naim . cặp tụ này SD cho pre Naim của anh được không anh Gà ơi ? già rùi sao hăng thế ta :lol: . thanks
chán đâu mà chán! chỉ thấy ngán thui :lol: , trao đổi tù binh đê... nghe tụ mới chán gỡ cất luôn . hì hì! còn em thì nhũng nhũng não . gần xong roài nè anh, mệt quá để mai đo, thưởng thức cái đã tối rồi nghe Lệ Quyên hót làm rầu thúi ruột . thanks anh Kirato nếu có thể mần dùm em 1 mặt gỗ 14x44cm cho cái power này nhé! Thanks
Khà khà, kiểu này ...... thuyền chìm tại bến đây, thêm cặp tụ cổ chân bạc này thì con pre của em sẽ như hổ thêm cánh (lạ nhỉ, hổ sao mọc cánh được, chắc ..... hổ cái quá :lol: ) Nhưng mấy nay đi tối ngày, bữa nào cũng giờ này mới mò về nhà, đuối như con cá chuối rồi
anh Kirato nếu có thể mần dùm em 1 mặt gỗ 14x44cm cho cái power này nhé! Thanks[/quote] ok. chuyện nhỏ như lon bia. đang chờ bo rề mới ráp lại tăng tí nhân sâm rùi đấu với lại nha
hì hì! cám ơn anh. thế là chuẩn bị có mặt tiền rồi. của em xong rồi thi xong cân chỉnh tiếp. pre tube+power bán dẫn của em đang hót đây . thanks
Hix , đầu tuần gặp chiện không hay rùi :? , Naim của em , em vừa cắm điện thử , nguồn +- 32V , đo đạc OK , DC ngõ ra 0,5V , em cắm loa vào , vừa nghe được khoảng 1 phút thì tự nhiên âm thanh nó tối lại , không cân bằng không thể nghe được , em lại đo đạc lại thấy vẫn vậy , Heatsink không nóng lắm , em bias 40mA , cắm rút lại , em nghe tiếp thì phát hiện ra ... đi mất 1 con treble :cry: . Thông tin loa em là Sonus Faber Concerto Grand Piano , không biết giờ em phải làm sao để cứu được con Treble này nhỉ :cry:
Thế này mà cụ dám cắm loa vào...dũng cảm thật ; nhưng mà sao lại đi tép nhỉ, bản thân loa tép có tụ phân tần tự động chặn DC chứ? cụ xem lại xem thế nào
E thấy 0,5V cũng thấp mà , mạch bảo vệ loa nhảy khi có 0,7Vdc ở ngõ ra , em mới có 0,5V :? . Hay tại tần số cao làm đi loa Treble nhỉ :roll:
Tại cụ ghi là 0,5V, cụ đọc cũng vậy, nên cụ không thấy nó lớn, chớ em mà mần thì với ngõ ra khoảng 100mV DC là em đã lo lắm rồi, lăn tăn trăn trở lắm rồi, chọc ngoáy sao cho nó xuống còn 2 con số mới ổn. :mrgreen:
hự hự , bỏ mịa rùi , 0,5V = 500mV :evil: , quên bà nó cái vụ này phải tính ở mi-li-vôn chứ lên tới hàng V thì ... chết đúng rùi :mrgreen: .
Tái ông mất ngựa, chết con tép củ chuối kia biết đâu ngày mai lại có ..... nguyên cặp loa Khạc ma :lol: Cái vụ DC ngõ ra này cụ nào rành cho em biết bao nhiêu mV là chấp nhận được, em mần thấy toàn ra hàng chục, con gấu nhất em làm xuống được 12mV, chưa con nào xuống 0 cả
ặc ặc , con loa yêu quý của em mà cụ bẩu củ chuối :evil: , hức hức , Khạc Ma nghe dở lắm , em nhìn thấy rùi :mrgreen: