vì nghiện Naim DIY nên quà anh Quang đưa là ách sần ngay, được nhiêu đây thì hết linh kiện roài ! đợt này song đao Naim ve chai + pre tube thách đấu Gỗ Mun luôn xin cám ơn
cụ Lý nhà ta nghiện naim rùi, à mà mấy em tụ 220p poly còn không để em qua xin chứ dùng tụ tantan Nhật tảo nghe khô quá cụ lý ơi
hì! em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể :mrgreen: , xin cám ơn[/quote] Em mà chém á thì phải mấy thùng mới chịu nhể, cụ lắp xong naim nì đi để em còn có cớ :lol: nhá
Em vừa đi bãi đồng nát quận 8 về thấy còn 1 vĩ sò sắt Motorola MJ15003/15004 khoảng 32 cặp bác nào nhanh chân qua nhón về làm cho Naim hay Leach nhé.
Chào các bác Phải bải đồng nát đối diện nhà bác Quang , để mình còn nhanh chân chạy tới hốt ... , bác Quang ơi mình vừa có BA GM V2 , nó có phần VAS là 2 X 60VAC vậy Zener là 20 X 3 + 15 X 1 phải không ? Thân
- Em cũng đang ráp naim của Bác Quang tặng. Cảm ơn Bác Quang - Nhìn hình Bác Kirato ráp em phát hiện một chỗ bị nhầm, hai con diode này theo mũi tên trong hình là con 1N4148. Bác kiểm tra lại xem. Thanks
Em là em ứ tin, dòm oánh có một kênh thế kia thì em đoán kênh còn lại đang bị ......... hội chứng vợt muỗi :lol:
hổng phải khích tướng nha. ngày mai ẻm nó vô chuồng rùi.à mai nhớ chở cho em nha gấp lắm rùi :twisted:
Bác lắp nhanh quá theo không kịp rồi.Cho nó vào chuồng đi để có dịp trình diễn tại quán cà phê hì èn bạn anh sắp khai trương nhé.
:lol: Nhìn sơ qua em thấy trên Board dùng LK thường quá : điện trở sai số 1% giồng GM, ZTX, BC simen từ pre hay, tụ hồi tiếp vỏ nhôm GM, rồi cặp BJT công suất MJL4281A của ON . Bác làm em khó chịu trong người quá, Bác làm nhanh quá coi chừng bị cướp. :lol: Em nói sai Bác cứ na em
Chưa kể còn cặp tụ Black Gate nữa chứ,tụ vào Polyphinyl 2.2uF West Lake nữa,haha cho lên đỉnh luôn...
Nhanh thật đó,làm xong đem qua nhà Lý Nhân test thử xem sao nhé.Thích tính em nói ít mà làm nhiều.Anh cũng vừa tìm được ít thuốc độc cho mấy anh em mình tha hồ mà mod sò sắt MJ15024 của Motorola,2sc3281 huyền thoại của Toshiba chính hảng.Anh cũng tậu được khá nhiều cặp lái của Toshiba,không sợ thiếu đồ đâu.