Suỵt! nói nhỏ thôi kẻo lão nghe được nổi giận vào chém chết bây giờ. Hình như lão đang quay lại với cái dự án đèn gì đó mở cách đây mấy năm chưa hoàn thành. :lol:
hi hi , hôm nay hội Nem chả vui quá , em là em hàn gần xong rùi , còn sò thì chưa hàn , nhưng thiếu vài chú linh kiện linh tinh với lại chưa mần board nguồn nên lười lại hoàn lười :mrgreen: . Chắc sau hôm nay em sẽ đẩy nhanh tiến độ thôi , tự nhiên đọc các post của ban thư kí tâm huyết làm lòng em thấy háo hức hơn .
Haha anh cho thi đấu với 2 bộ SUMO rồi,1 ở nhà bác Lý (em cũng thấy kết quả rồi)và 1 ở nhà bạn anh đó(bác Longpcb biết),đó là lý do anh lắp cái Naim,hay thật sự.
Mấy anh em được anh hổ trợ lắp Naim mau mau hoàn thành cho nó xôm tụ nhé,phải làm nhanh như Kỉrato mới được rồi còn offline uống bia mừng công nữa chứ.
Thuốc đúng của Nhựt nó là vậy đó Anh. Hâm nóng ăn với đồ sống. Em còn thuốc nặng đây. Hôm nào qua Anh nghe sẽ mang theo
Ở miền Bắc, các cụ muốn biết cái sự hết thuốc, hay nhì thế giới. Phải biết vận dụng toàn bộ khoa học kỹ thuật của nền đại công nghiệp vào Naim như cụ thư lại mới là...... chuẩn.
Cho em hỏi xxx 1 tí :mrgreen: , giả sử em gắn Mosfet kênh N vào Naim thì có gì xảy ra không nhỉ :wink: , em có Mosfet IRFP460 hàng xịn xìn xin , không biết chất âm sẽ ra sao nhỉ (nếu kêu được :lol: ) . Em chỉ mún tò mò chọc phá thử cho biết thôi ạ
mỗi ngày em chọn 1 niềm vui, hôm nay em xong bộ nguồn~3700uFx2 không biết đủ cho nem không nữa nhưng cứ cắm điện đã 4 em diode RHRG30120 này dùng được không vậy mấy anh? http://www.fairchildsemi.com/ds/RH/RHRG30120.pdf Xin cám ơn
Cảm ơn anh Quang. Em ở tận HN cơ, nếu ở SG em đã qua anh từ lâu rồi. Trước em chỉ đăng ký 1 board regu cho 2 chênh, giờ muốn tách mỗi kênh 1 board nên mới ra nông nỗi này. Cảm ơn anh nhiều nhé, rất nhiệt tình với anh em. :mrgreen:
ơ đồ ve chai lụm mót mà bảu nhà giàu chắc giàu hơn ăn xin :lol: , nhìn bên dưới bo nì là cụ biết giàu hay nghèo liền . xin cám ơn cảm ơn bác! thế nà yên tâm dùng roài. xin cám ơn chữ đỏ đỏ em thấy quen quen
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có gã trai nọ mê đắm đuối một cô nàng .... ve chai, mỗi lần ghé nhà nàng, chàng đều mua một vài món để kiếm cớ lân la mưu đồ chuyện xấu. Năm này qua năm khác, đồ mua về thì chất đầy nhà, còn thứ chất đầy trong người thì vẫn .... chưa có chỗ xả ra, chàng bức xúc trong người nên ... DIY (các cụ gõ từ khoá DIY trên Google.com/hình ảnh sẽ ra :lol: ) Kết quả là một board nguồn vô tiền khoáng hậu, lởm khà lởm khởm ra đời, cái board ấy chất chứa nỗi niềm u uẩn của chàng, bức xúc của chàng, hic, Con Nem này mà hay mới lạ :lol:
Không tèo thì cháy. Mà ko thành công thì cũng thành nhân.... ko tán được nàng ta lại có danh mà cụ gà. :lol: :lol: