Haha anh cho thi đấu với 2 bộ SUMO rồi,1 ở nhà bác Lý (em cũng thấy kết quả rồi)và 1 ở nhà bạn anh đó(bác Longpcb biết),đó là lý do anh lắp cái Naim,hay thật sự.[/quote] Em rất Ấn tượng với buổi nghe hôm đó, món thứ 2 nữa là ly đen đá của Bà xã Anh Giang pha ngon quá! . Tât cả vẫn còn nguyên trong tâm trí Em!
cụ lý nhà ta có dàn đồng ca hay quá, em ra HP rùi nhưng mà sao tê tê quá,khi nào về Sì gòn cho em coi mạch nguồn để theo nha
ha ha! tây tây đọc văn anh Gà sao giống văn tế nghĩa sĩ... quá! buồn :lol: chịu không nổi. gợi nhớ 1 thời trai tơ thía nhẩy lo thưởng ngoạn, chăm vợ con cho tốt vào rùi về Sài thành đít center tiếp :lol: . xin cám ơn dạo ni sao em tám quá nhẩy? hic hic tây quá hỏng dám đóng điện công suất nhìn bo khó chịu thiệt :evil:
Dạo này đầu óc lúc nào cũng tưng tưng, tẩu nặng mất rồi, những đam mê tưởng chừng đã được vùi sâu chôn chặt bỗng dưng trỗi dậy :mrgreen: Có lẽ em sắp chia tay các cụ rồi http://www.4so9.com/len-nui-san-khung-long-11743.html
Cụ nhắc cái này làm em nhớ cái thú đam mê một thời của em, nhà em còn mấy bộ cần, rảnh mời cụ săn cá tráp đồ sơn. Cuối tuần này phải mang cần ra lau thôi, nhớ quá!
Kính chào các đại hiệp. Em mới ở bắc vào nam sống mà ở nhà chưa có chút nhạc nhẽo nào thấy buồn quá. Ngày trước em làm cùng công ty với anh Longpcb cũng tính lắp con Naim nhưng bận quá nên giờ muốn lắp để nghe.. ah em ở Dĩ An -Bình Dương ạ mong các đại hiệp giúp đỡ em
cụ gà nằm ở giữa, thế bác chọn ai? :lol: nếu là em thì chọn cụ Gà vì ráp linh kiện gần kêu rồi nhưng chưa dám đóng điện vì còn dư âm khói hương :lol: qua cướp thôi :mrgreen:
Tình hình sức khỏe và công việc thế nào rồi Em? Em ở đó thì cứ Túm Gà Nguyên soái vì Lão này có rất nhiều Dự án treo nên khả năng thành công của Em là rất cao :lol: To Nguyên Soái và các Bác ở khu vực Bình Dương: Hiếu là cậu Em trước làm còng công ty với Em, Giờ lấy Vợ và chuyển vào Bình Dương sinh sống vậy nên có gì nhờ các Bác giúp đỡ cho Em nó lún sâu vào con đường đau khổ này thì tốt quá! :lol: Em xin chân thành cảm ơn!
khoản offchai thì Hiếu cũng có căn bản khá tốt :lol: . Hôm nào các Bác cứ Test thử là biết ngay :wink:
vậy thì phải liên hệ anh mimosalq gấp là bảo đảm sẽ rất mau thành chánh quả! . đề nghị bác longpcb chuyển gấp số cầm chân của anh Quang cho ông em nhé ! quận 8 có nhiều nghêu sò ốc hến vô tư mà ộp. ka ka hôm nay em lại thêm một niềm vui mới là khói hết 4 con 100R cầu chì vì bias quá hot
Hờ hờ, công tử giao trứng cho ác rồi, tại hạ treo vì ........ làm tiếp nó nổ chết sao :mrgreen: Giờ tại hạ đang phục hồi công lực và chuyển hẳn qua ...... câu cá mất rồi, mấy dự án cũ sẽ hoàn thiện và ....... bế quan :lol: Từ Dĩ An mà qua Tổng hành dinh của TDG thì thực là rất gần, nơi đó binh hùng tướng mạnh, thực sự là một thế lực đáng sợ với nội công thâm sâu khó lường, tiếc là hiện nay TDG đang âm thầm luyện binh nên có lẽ cậu em sẽ khó tiếp cận. Nhưng có một cách gây ấn tượng cực shock với Lão Bang chủ của TDG, cậu em của công tử sẽ mau chóng được bang chúng TDG nể vì, nhưng cách gì thì tại hạ chưa nói đâu, tuỳ duyên thôi :lol: Mô Phật
Bộ đôi NAC,NAP rất đặc biệt chất âm sang trọng quá tiếc là em tiếp cận hơi muộn vì ban đầu nhìn cái schematic thường quá.Anh em nên hoàn chỉnh bộ đôi này đê...
Anh Quang làm em nóng trong người nữa rồi. Tình hình là chủ nhật này mới là ngày tốt nên em sẽ đóng điện bộ đôi này vào chủ nhật. Giờ thì chưa xem nên chưa biết giờ nào tốt.
Anh em có pcb thì tiến hành lắp ráp cân chỉnh như sau: -Nối thêm đường màu xanh(em vẽ luôn thiếu...) -Nguồn nên to khỏe 1 chút 500VA,2 cuộn 28-0-28VAC -Tụ nguồn >=22.000uF -Tụ vào dùng loại tốt 2,2-3.3uF (Tốt nhất là Arovox,Mundorf) -Tụ pi là polystyren(không có dùng Silver mica) -Tụ hồi tiếp em để 82uF Elna Silmic nghe tiếng lung linh,47ù Black Gate lại không bằng),anh em thử các loại tụ khác xem sao nhé. -Quấn con sâu đường kính to to 1 chút cở cục pin tiểu. Cấn chỉnh rất dễ -Chỉnh biến trở về giá trị lớn nhất -Kẹp mV DC vào 2 chân trở 0.22 phía nguồn dương. -Cấp nguồn và chỉnh biến trở để mV DC là 2.2mVDC thì dừng(dòng phân cực tỉnh 10mA),cao quá nghe lại không hay. -Kiểm tra DC ngõ ra <=50mV Lạ 1 điều vi sai chạy có 0.5mA mà vocal nó khề khà dễ sợ.Có ai từng nghe nhạc mà gai ốc nổi lên chưa,em này là nguyên nhân đấy. Chúc vui