uống rịu 65d o của bác làm em nóng trong người quá đi, sáng mai em qua thưởng thức vậy giờ hết qua được rồi
mấy cụ nì tẩu rùi, bác Quang cũng tê tê rùi ,còn mũi ẻm hỏng ra rằn nè. Ngày mai các cụ có rảng không em hẩu chuyện hỏng nè :lol: :lol:
cái cặp xanh xanh nó dùng là bao nhiêu uf và bao nhiêu V thế anh ơi lần trước em nhìn thấy đồng nát có cặp này em lại bỏ qua
Hay là cờ lông theo đời này bác ơi, nhìn nó xài mấy con muse BP đẹp quá, mạch ổn áp gấu hơn cả mạch cs :roll:
Cái bản của cụ Trưởng thôn cả đống người tham gia, đã mấy ai hoàn thành đâu mặc dù nó không hề khó làm và chất âm đã được khẳng định là đáng để làm. Cái này chưa xong đã vẽ vời ra thêm mà làm gì, đẻ cho lắm vào rồi cũng chả đâu vào đâu, báo hại thêm. Bài học từ mấy cái phiên bản GM vẫn còn đó thôi, cái sau đè cái trước mà chắc gì cái sau đã hay hơn cái trước. Tốn kém thêm, công sức bỏ ra thêm, cái gì cũng thêm nhưng kết quả thì vẫn chỉ trong niềm tin. Chỉ trong kinh doanh, đời sau là đời trước cải tiến thêm một chút xíu, nhiều khi chỉ đặt lại cái tên, để moi tiền người dùng. Còn đã Diy, chỉ cần dựa vào cái có sẵn cứ thế mà phang vô tư, mod tè le, thế mới là chơi. Chứ cứ hơi tí lại ra một phiên bản khác, cuối cùng chỉ béo ông Sao Kim. Mấy chú choai choai hay đua xe ngoài đường, chỉ dùng những chiếc xế đời cũ, độ lên rồi quất, hỏi chứ có mấy xe hãng đạt được tốc độ ấy. Cứ coi tụi nhỏ là những Diyer tốc độ đi, sao mình không nhìn chúng mà học hỏi. Chán :mrgreen:
"Trứng Rồng (đôi khi) lại nở ra dòng Liu điu" - Sao chép lại nguyên văn chữ ký của bác Gà Hay, quá hay. Chờ từ đầu topic tới giờ mới gặp được câu hay. Bõ công đợi
Ơ kìa bác Gà, em đã đưa cho saokim saohoa nào đâu, mạch gốc nó vẫn vậy chỉ thêm vài con tụ và bớt đi vài con. Diy mình lúc nào mà chẳng nhìn vào thông số và nhìn máy, kém tí mất vui. Mà pản pót lên đây vẫn chỉ trên máy và cần thêm những đóng góp có ích để cho nó được hoàn thiện hơn tới tay các bác có niềm vui diy. Vui :lol:
Hèn chi dạo này Sao Kim có vẻ kiêu! thời gian dài ra, giá đắt lên, tinh thần phục vụ không còn như trước
Đề nghị anh em sắm bàn ủi lận lưng. Mạch in sợi thủy tinh 2 mặt thì mua được, cần gì anh em thi nhau ủi. Nhanh, gọn, lẹ... diy thoải mái.
hì hì! đọc văn nhị ca xong em thấy nữa vui nữa buồn. kĩ thuật và thâm niên thì topic này quá tốt hội tụ nhiều anh tài nhưng thiếu sự hỗ trợ và giúp đỡ làm cho niu bi quá bối rối khi tiếp cận và lối văn hơi... trịch thượng đối với em... nên có thể chẳng ai muốn hỏi và hoàn thiện, anh cũng là 1 trong những điển hình không dám đóng điện và....em cũng là a ma tơ cũng quá bối rối...ước gì... xin AE thông cảm đừng quote bài em để sửa chữa nhưng lời em nói ra là xuất từ "Tâm". xin cám ơn
Qua nhà em nghe được 2 món Naim và GM,kết nhất chổ em nói cái nào cũng hay nhưng phải giữ bản sắc.Có sao để vậy đừng bắt nó phải giống những ampli khác vì nếu làm vậy thì hảng đã sập tiệm từ lâu rồi
Hi Các Bác. Báo cáo kết quả của Em sau một buổi ngồi hàn, Em nó đã hát, tuy mạch ít linh kiện, nhưng chất âm thật bất ngờ, tuy dùng BJT nhưng em cảm giác gần giống FET, Vocal, nhạc cụ nó tách ra hay ghê, nghe dòng nhạc vàng trữ tình phê quá. Công nhân lắp dễ quá, hàn vào chạy luôn. Nó mát quá ko nóng như mấy em THQ,GM,Leach,Hero Nhưng DC offset tới 32mBV luôn, Bác Quang ơi làm sao hạ nó xuống nhỉ ( Em match 2 em BC107 rùi) , Hay là Macth luôn 2 em CS nhể :mrgreen: Cảm ơn
Theo anh học lóm được đâu đó là hfe con BJT vi sai đầu vào phải lớn hơn con kia 10%. sẽ cho DC offset nhỏ nhất
Hồi chiều em chạy qua thấy anh lắp mà máu quá, giờ anh lại quảng cáo thế này nữa coi chừng bị cướp mất. Khi nào có PCB đợt mới anh Quang thông báo nhé.
Sò này mới đúng bài cho NAP135 MJ15003 chính Motorola sản xuất,bây giờ tuyệt chủng rồi...Hôm bữa mua 40 cặp MJL3281 tặng anh em hết để ráp thử và được phản hồi là không hay bằng con 2sc5200 Mình đã thử nhiều tạm xếp hạng 1-MJ15003.MJ15024 2-Sò 2SC5200
Anh chơi dàn tụ 80.000UF tiếng bộ gõ nảy khủng khiếp...đem qua anh thay sò và driver cho mới đạt đẳng cấp hảng.