Anh lại thích liễu yếu "đào tơ" àh? :mrgreen: . GM của em đã xong cấu hình rồi. Giờ em sang Naim nghin cứu tiếp đây.
Anh đã chuyển hàng cho em và mấy anh em rồi,có cả bộ pre GM M22H nữa .Mai anh đi chợ Lách Bến Tre có việc tiện thể ghé thăm mấy thôn nữ liễu yếu đào tơ ở đây.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, soạn linh kiện ra tính khai trương mỏ hàn làm cái pow Nap, thấy thiếu mất 2 con linh kiện dán, hic, bùi ngùi ....... cất đi
thiếu 2 hòn thành thái giám là cái chắc :lol: ! định nghe nhạc 1 kênh như đại ca à :lol: hàn chi lắm vậy nhị ca? bo cũ thấy xong lk rùi mà! lừng này có đóng điện hem? :lol:
Chào bác Gar Cái này là extrusion nhôm nó làm tại hãng theo hình giáng như vậy, không phải đúc đâu ngay cả tản nhiệt ở Lâm Thanh mà các bác mua cho F5 cũng là loại này đó cây dài 3 m cần đến đâu thì cắt ra đến đó , nó có dủ hình đủ cỡ , còn bác thử tính xem nếu dúc được tản nhiệt cho F5 nếu nhiều có thể khả thi đó , làm khuôn tụi nó làm bằng vật liệu gì vậy bác , chứ làm bằng đất xét đỏ thì bọng đầy trong đó , hồi xưa đi học mình làm bằng đất xét đỏ , xoi X quang bọng đầy trong đó , bây giờ nó forged hay là pressure thành ra không có bọng , bác thử kiếm mấy cây Extrusion xem có được không . Chứ bẻ L bằng nhôm 3 ly hoặc 4 ly thì đường kính trong tối thiểu của lưỡi trên là 2 ly trở lên mà phải làm D nhỏ cho gọn do đó sẽ bị rạn ở chổ bẻ và dẫn nhiệt không tốt bằng loại kia . Thân
Em xin giả nhời bác là em cầm thước kẹp đo cái PCB cũ hồi bác longpcb layout rồi :mrgreen: nên bác nào có chót giữ thanh tản nhiệt của ban "Lờ" thì về tháo vít xả sò bắt vào ok ngay Chả giấu gì các bác em cũng có 1 tấm thẻ của ban "Lờ" :lol:
Em để em nó nằm theo trục to như vầy cho nó thăng nhanh bác ạ :lol: Mà nhìn cũng hợp lẽ tự nhiên mờ :lol:
em vừa sang Nhật tảo tuyển 1 ít đạn dược để chống xâm lăng của ngoại bang lết, gỗ mun và F5 :lol: . đồ bãi rác mà tính tiền như vàng hơi choáng váng nhưng mà ngẫm lại 1 đống nhiều thế mới bằng 1 quả mìn vishay của kirato
eo ơi, 40 cục này là gần 190.000 uf, quá khủng, chia hai kênh, mỗi kênh gần 100000uf. oạc oạc, chơi không lại rồi
cụ là vua phá giá nha! em mua có 7k mà đứt từng đoạn ruột, gan phèo lộn ngược, mắt thì hoa đom đóm roài còn bị mụ bán hàng khó tính quát " mua chi có 40 hà! lấy cả bịch đi" choáng :lol:
Đấy là em cộng cả tiền xăng xe, nước giải khát để giải nhiệt và trị hoa mắt nữa rồi cụ . Chưa kể mấy lão kia tới thấy ngon quá lại đòi luộc bằng Bi A thì còn lên giá nữa :lol:
em mua tiệm Thủy gì đó trên lầu tòa nhà! không để ý lắm vì rút ví mất hơn nửa tờ xanh nên hoa mắt mà mọi lần em mua chỗ khác chỉ tầm 3-4k thôi nhưng ít tụ hơn bên này nhưng cho lựa thoãi gà mái . còn bên Thủy gì đó bán mắc mà chảnh ghét ghê
Chơi cả đàn như lợn con thế này, chỉ cần một em tèo thì sao nhỉ, mà sác xuất tèo 1 em trên tổng số coi bộ hơi cao. Lúc đó ngồi gỡ ra xử từng em, đo nhịp tim hở cụ Lý :lol: Em lười em cứ táng luôn 1 cặp to to chút vào coi bộ ổn hơn, có tèo thì đo 2 con cũng nhanh hơn 2 chục con :lol:
Nhà giàu tiếc gì con lợn con hả cụ. Nhỡ có tèo 1 con thì thay luôn cả dàn chứ sao phải ngồi đo, mà có đó cũng vấn phải gỡ => gỡ cả mảng nhanh hơn. Dù sao thì nhiều tụ nhỏ vẫn hí èn hơn 1 tụ lớn :twisted:
Hờ hờ, có lí. :lol: Vừa hết Ơ rô, hàn một đống tụ, xong đo thấy một con tèo, gỡ ra thay một đống tụ khác vào, xem ......... quơ cấp là vừa :lol: Vụ này lại phải làm quả tét mù thôi, chứ quan niệm của em là một cặp tụ to thì ngoong hơn nhiều cặp tụ nhỏ, nhưng một cặp tụ vừa vừa mà gấu thì hay ....... hơn cả :lol:
Chắc lại lấy chỗ Phát Thủy chứ gì. Anh mới vớt 20 con Nippon 10.000uF/50V chổ đó nè. Nhìn cái đít nhôm hơi dởm. Em còn vecni không? Bửa nào ké tí, cục nguồn V3 ù quá.
anh mua tụ mà đế ngay chân bằng phíp như hình là ngon chứ bằng cao su thì dễ dính chưởng là phải gồi . verni và keo AB em có đủ anh cứ ghé nha. Kính @anh Gar: em ứ sợ tụ nổ mà chỉ sợ anh làm em banh xác thoai :lol: