Anh đang làm cho Naim clone giống bổn hảng lành lạnh phớt tỉnh Ăng lê chứ hiện giờ vocal nó dầy và ngọt quá anh cũng không khoái lắm.Lạnh giống hảng coi vậy mà khó lắm nhe.
Cách đây vài năm , em cũng hay đi lang thang ve chai Có lần vô một của hàng , sau khi mua vài thứ lặt vặt với giá không hề đồng nát chút nào , mình lạng quạng đi ra cổng lấy xe ra về , vô tình dẫm chân lên mấy cọng dây cỡ ngang tay vất vưởng ngoài sân ,thấy hay hay định nhặt lên , chủ nhà lập tức nhắc khéo Cái này không lấy được anh ới , em bán đó Ủa , anh tưởng rác thải vất ra , vậy bán bi nhiêu 100k chỗ anh cầm đó Trời đất , nếu không may cho vào sọt rác thì sao :roll: Anh yên tâm , em không bao giờ quét nhà cả
Về giá thì em lại thấy 3773 thấp nhất rồi đến 21194 rồi mới đến 15024/15022. 2-9 em sẽ ở nhà tu luyện lắp 15024 vào xem thế nào
Em cũng vậy đi ve chai giờ mua mắc hơn hàng mới,tháng trước em mua 4 con mj15003 cổ 200k 1 cặp sót cả ruột gan...
Về tâm lý thì ai cũng nghĩ đồ ve chai đồng nát rẻ bèo. Nhưng với những tay làm nghề thì đâu cũng thấy tiền. Chẳng thế mà dân đồng nát VM toàn đi ôtô giá bạc tỷ.
Hai anh cứ đùa em ! thanks "Naim con nhà nghèo" xuất OPT đã xong phần nội thất xin trình diện, chiều nay khởi hành giao liu. xin cám ơn
heeeeee tụ đầu vào gói giấy bạc giống như mang đi hấp nhể thua cái chắc rùi. em là em cứ phủ đầu trước :lol:
KK soi cho kĩ vào chớ chiều đóng nắp không choi soi đâu nhá :lol: mắc công té ngữa khổ lém :mrgreen: xin cám ơn
Ko nói thật lòng mà, có đùa đâu. Hôm nay giao lưu xong có bí quyết gì bác Lý chỉ em vài đường luôn nhé, tụ tị và áp để con này nghe não nùng í Cụ có con tụ firm 4.7uF và tụ input ác liệt quá. Nếu có bo trong tay chắc em cũng hàn xoành xoạch để sớm được nghe. Thanks.
Anh Quang ơi cho Em hỏi sao con NAP của Em tỏa nhiệt nóng thế áp đo trên R 0,22om là 0,15v Anh ạ.[/quote] eo. bác phân cực vậy là gần 200ma, ko nóng mới lạ, chỉnh 15mv thôi bác
eo. bác phân cực vậy là gần 200ma, ko nóng mới lạ, chỉnh 15mv thôi bác[/quote] Cảm ơn bác,để Em xem lại chắc biến trở bias của Em bị nhầm trị số rồi.
- Báo cáo về cuộc giao lưu Pre - Nap72 kết hợp với mừng ST70 của cụ Kirato chào đời. Các thi sinh giao lưu Bên trái là pre và Power naim của em, bên phải ở trên của Cụ aquilion64, dưới là của Cụ Lynhan159, và của chủ nhà là con pre mặt gỗ nằm trên kệ. Thi sinh mới chào đời ST70.
Hôm tới gửi bo thì anh gửi thêm cho em 8 con fzt857 và 8 con 957 nữa anh nhé (nếu anh còn) Cám ơn anh nhiều
- tiếp sau khi lần lược nghe các thi sinh trình diễn, thí sinh được đánh giá là tốt nhất thì được săm soi kỹ nhất, riêng thí sinh của em thì bị loại trong vòng 3 nốt nhạc hic hic Nội thất thí sinh của chủ nhà (Kirato) Nội thất thí sinh Cụ Aquilion64, Toàn đồ ve chai. Nội thất thí sinh được săm soi kỹ nhất Riêng phần nội thất tuanhaitin, vì tệ quá nên em không dám show hàng :?
hiz, thấy các Anh show hàng em thấy thèm và ... nôn nao quá. chờ ngày mang em pre đi chấm điểm, mà sao làm hoài hok tới đâu. hai con gà cũng chờ hoài hok thấy ai đưa nó đi hết,
ặc, sao anh nặng tay với cái đầu trâu thế, rút 2 dây ra là được thôi mà, em nhìn mà tiếc. Hì hì, quà của em lên đường chưa anh
- OPT này em chưa bao giờ cuộn nhưng theo em biết thì tỷ lệ một ăn một. Nhưng em nghỉ khó nhất vẫn là cái lõi, Loại này kiếm hơi khó khăn, Em cũng từng kiếm lõi này để nâng cấp cục nguồn cho cái Xê Đê nhà em.
Em cũng thấy vậy. Có lẽ do dùng các linh kiện bd của Nhật. Em làm 2 cái ráp theo linh kiện đúng tên trên sơ đồ (dù là lk sx ở TQ) nhưng nghe vẫn ấn tượng và có sự khác biệt rõ ràng. Hôm qua ghé nhà anh nghe nó ngọt ấm quá, Nem em nghe gai góc và lạnh hơn.