Em mà nhận hàng vào trước Lễ, chắc chắn Gấu mẹ & con tự đi chơi 2/9 với nhau là cái chắc... chứ đi mà tâm hồn ở trên mây thì mệt mỏi lắm... haha :roll:
Hì trông lèo tèo mà khủng lắm đó bác, nó có thể ổn áp tầm 5A đó. Bác chọc ngoáy xem nó hoạt động phê k :lol:
Nhanh quá bác ah, mới ngày nào em ngồi quán net vẽ giờ nó đã chạy thực tế rồi, hơn nữa nó lại tốt nữa. Em mong quá
Phải, nghe ngon đấy các Bác. Hôm nào hoàn thành, vác sang Bác Kỉato test đi Bác Mimosalq... @ hix, Bác chộp hình bất cẩn, chộp luôn cả chân của em... phải trả tiền bản quyền Bác ới.
Thìa nap135 hịn nó chơi ổn áp cho tầng vas luôn mà cụ, khoai ta thường bỏ ổn áp này đi cho CS chạy thẳng từ dàn tụ lọc, VAS thì dùng bo rời. Gì thì gì có bo ổn áp em phải ráp ngay mới được, trên lí thuyết mạch có ổn áp sẽ tốt hơn mạch bị xụt áp
Chào các bác Trới ... Naim NAC có thấy gì đâu chỉ thấy Bia thôi , cái này chắc chắn là phòng của bác Kirato rồi , bác Quang Cụ Lý và Kalord coi bọ zui quá dậy , sao mà Kirato ngồi im re thế kia .. không có múa máy tay chân , chuyện lạ . Thân
trời. nhìn thấy bữa off mà chảy ... :roll: mấy hôm nay vật lộn với mấy cái TV của khách cho nó ăn lễ, mệt bỏ bu. tối hôm qua mới có thì giờ hàn xì chút xíu. ráng cố gắng hết sức, vừa xin, vay, mượn và cả cướp giật, con pre mới đi đến đây. giờ tới chiều là sẽ đóng điện. hy vọng nó hót mừng lễ OK. sao mà mong mau tới ngày em nó được chấm điểm quá.
Em đã thấy bác lắp tim cho nó đâu mà hót đc :mrgreen: nhìn thấy mấy bác trong SG có tụ tantalum và tụ phillip đứng phê quá
dạ thì em đã nói là mới có nhiu đây hà Bác . ráng giờ tới chiều em ráng cướp thêm cho đủ bộ, nó sẽ hót trước 12 giờ, bảo đảm.
Nom chừng em cũng có giàn diode lọc và tụ chống xung giống y chang của bác, chúc bác hót trước giờ hoàng đạo :lol:
Naim với NAC ở phòng thẩm âm khác phòng này bác ơi. Phòng này là phòng DIY của Kirato thôi. Khi mần xong thì chuyển qua phòng thẩm âm riêng. Hôm qua tới giờ em vẫn nhớ âm thanh giàn NAIM/NAC với tụ ve chai của bác Kirato. Em đang âm thầm đi tìm tụ ve chai này mà không biết có bị tuyệt chủng không.
Các cụ off zui quá, đợt này k0 thấy phóng viên teen up hình các thí sinh nhể Chắc lần này off nem cuốn bánh tráng nam bộ, k0 có món nướng tại trận nên khỏi phải khua chân khua tay như hồi hôm bias F5 :mrgreen:
Đêm qua lễ 2/9 em mầm được em này, do chưa có vỏ nên đành cho em nó nằm hộp giấy. Tụ in-out thì bị cuốn theo vụ off lon ở nhà Bác Kirato... khi nào full em sẽ show các Bác nhé.
Tin ... buồn! Hix, Nac72 nó hót rồi các bác ah,chẳng những cục biến áp nó hót, mà dàn diode nắn nó cũng hót, rồi còn có bắn pháo bông nữa ạh. :cry: chẳng biết sai chổ nào nữa luôn, đang chán đời, chờ tối nay khám nghiệm tử thi. hiện giờ đo thì thấy chạm tải. hihi. :roll:
Anh Quang ơi! Còn bo Pre naim không cho em đăng kí một bo với. Em đang sài bo phiên bản của cụ Long, sau một hồi mót miết khoan dùi bi giờ nó đã te tua, tróc đường mạch rồi .
dạ. cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà em tháo ra rồi mới đóng điện, sau khi so sơ đồ, và so với hình anh show. em thào zerner đểu ra, chừa lại 329, em đang nghĩ có lẽ do mấy con 317 đểu, hoặc là em hàn dính chân, :roll: chút nữa lên kiểm tra lại.
Lần này em lại coi khinh cái cầu chì như bên Rề cực hay quá nên bác bị cháy nổ phần nguồn em cũng hơi buồn Bác cố gắng kiểm tra lại mấy con LM và các mối hàn nhé, fix nguồn chuẩn ổn định hẵng câu sang bo rề đó cũng là 1 phần an toàn cho đồ diy.