Kỳ nghỉ lễ em không mần được gì, đi đồng nát với vuhoa và bác GMR em kiếm nốt được viên gạch cuối cùng cho cặp chassis toàn nhôm này đây. :lol: Quần áo đã sẵn sàng để chờ lòng mề anh quang đây.
- Đất chật khó bố trí lắm. Cân ký khoảng 15 cân thôi Bác. Làm cân chỉnh thì không sao mà đi dây giống phong cách Naim thì oải lắm . Cảm ơn Bác.
cụ nhanh thế, em tối qua mần thế này thui, chạy dây lại cho em nem nữa là xong, đây là nâng cấp lần 3 hỏng biết ra răng :lol:
Cụ muốn đi dây theo phong cách Naim thì cái đầu tiên phải quan tâm là mua một bó dây rút cái đã, naim cột dây bằng dây rút chứ đâu có dùng băng keo đen như cụ :lol: Kế đến là cụ vạch ra một cái trục đi dây chính, rồi theo cái trục đó mà gom dây vào, chia dây ra theo phương vuông góc. Chứ cụ gom được vài sợi rồi lại để vài sợi chạy lung tung thế kia thì :mrgreen:
- Cụ thông cái cảm cho em, em làm quần quật tới 11 giờ đêm, hoa cả mắt, đứng lên không nổi (Gấu nhà em than dạo này anh yếu lắm nhen) , từ từ cháo cũng như mà cụ :mrgreen: hlchip: Cảm ơn Bác, hẹn Bác chủ nhật nhà Bác Touch3G :mrgreen:
Vác Pre qua anh cho mấy con kiểu LM117 số đóng trên thân (SG 7703401XA....) kiểu vỏ sắt TO39(H) bụng vàng chóe dùng thử xem sao. Đa số mấy con mua ngoài chợ toàn hàng dỏm, vụ LM này nghe nó vật ae khá nhiều.
Chương trình cụ thể thế nào hả Bác... "Em lần đầu, rụt rè & nhiều bỡ ngỡ, ko biết phải làm thế nào vừa lòng các Bác ạ"
Kỳ này em làm bo dầy quá nhiều linh kiện tháo máy sợ không xuyên qua nổi...Ổn áp cho VAS hoạt động đẹp như mơ...
Có ông "bẹn" của em muốn đu theo dự ớn này, chắc vửa alo cho anh. nếu đc anh gửi cùng 1 chuyến giúp em nhé :mrgreen: