Chấn thì bình thường ko sao, trấn (lột) thì mới sợ :lol: :lol: :lol: (Em đùa tý bác diyampli đừng giận nhé!)
Có 15 bo thôi bác đừng hù em, em ở xa phải thương em chút chứ :lol: Thoai em phải alo ngay cho giám đốc sản xuất pcb thoai, đọc mấy dòng nữa chắc còn túi nilon đựng pcb.
Sao em ghét cái ông toàn phân thế ko biết :lol: :lol: cứ chỗ nào em vào là y rằng có mặt ông ấy! :mrgreen: Em đã nhận được quà của bác toàn phân, cám ơn bác nhiều nhé!
nghe chừng bác Quang phải làm nhà máy in pcb mới đáp ứng cho các cụ rùi, theo thông tin ngoài lề bác Quang đặt pcb có hàng đã bị cướp ngoài đường rùi từ lúc 2h tới 5h còn một nửa thui.heeeee bác nào nhanh chân alo ngay không lại chờ nhé. thui em té không bác Quang lại la em :mrgreen:
Đây. Em cướp từ chiều về làm tới giờ được nhiêu đây. Hết điện trở với Diode rồi nền nghỉ không làm nữa. Mai xem có cướp ở đâu được thì gắn vào tiếp. Đang cố thứ 7 đóng điện chủ nhật thưởng thức
Bác còn thiếu linh kiện quá trời luôn + thiếu cái tấm L bắt sò tản nhiệt em e tuần tới mới hót được. Hôm qua em cắt nhôm làm tản nhiệt hôm nay mới bắt xong sò vô PCB vừa xong . Ngày mai chuẩn bị nguồn điện, ngày mốt đóng điện. Nhìn qua nhìn lại thì thiếu con sâu mai ghé ngang tiệm quấn mô tơ xin khúc dây. Naim nếu không có ổn áp cho Pre thì nguồn cấp đến nhiêu vôn ? thì an toàn các Bác.
Em còn thiếu mấy số cho trở nữa ah. Bán dẫn có đủ hết rồi. Tấm hình chữ L thì hàng tháo máy đúng chính hiệu dùng sò luôn. Có điều vị trí hơi khác nên đang phân vân là khoan mới hay lắp vị trí cũ câu dây vào board thì cái nào tốt hơn. Biến thế và chassic có sắn dành cho Naim rồi
khà khà. Chiều nay khoàng 5pm từ nhà Bác Quang về, em thấy chỉ còn chưa đến 10 pcb. Chắc là tình hình này không ổn rồi. Giang hồ thường hay tìm đến nhà Bác Quang lắm, khu vực này cực kỳ nguy hiểm... :mrgreen:
Nếu bác có tấm nhôm có lổ sẳn thì câu dây cho nó lành chứ đo khoan lổ khó chính xác lắm. Em làm tấm L mà khoan lấy dấu mủi 0.8 sau đó thay mũi 4mm khoan tiếp, thay mũi tới 16 lần . Bắt sò vô nhôm phải chế thêm lót ống nhựa cách điện củng tốn khá nhiều thời gian. Nếu có khoan bàn ở dưới có cái bàn kẹp thì khoan mới chính xác. Tối rồi em mới lắp sò xong, tối nay cấp nguồn thử xem nó hót ntn.
- Tranh thủ kịp chủ nhật xuống thành phố giao lưu đi Bác, Em cũng xong rồi, nhưng kỳ nay cụ Lynhan159 không mang naim đi.
Phải cho nó chạy 1 vài hôm rồi mới táng thuốc độc vô vài vị trí quan trọng xem nó hót có ra hồn không cái đã. Chứ vác đi giao lưu thất bại là cái chắc, các cụ mod lên mấy đời rồi còn gì. Tối nay em mới xông điện mà chưa biết hậu quả ra sao, nhìn cái PCB hoàn thành là thấy sướng rồi.
Từ số mấy trở đi thì nhận bo đợt sau anh . Em thì yên tâm là đợt này .....không có phần rồi vì đăng ký trễ quá , sắp hàng chờ đợt tới thui. Vậy khi nào có bo em đăng ký full linh kiện luôn cho máu (nếu được )