trời. đây là chứng tích của vụ mổ xẻ trong cùng lò ve chai đây mà. :lol: độ chừng vài chục bộ 4 con như thế này đấy.
- Bác Touch cho em hỏi thăm bên Bác có cục đổi điện 110 volt không? Con power naim em dùng điện này.Cảm ơn Bác. :?
Lò nào vậy bác ? Chỉ cho em hôm nào em ghé ngang làm 2 miếng.[/quote] ặc ặc. làm gì còn mà đòi làm 2 miếng hả bác. hiện giờ nơi đó vỏ sò còn không có, hiz. chỉ còn sat vụn thôi. nếu bác chưa có sò này , thì alo em nhé. hehe. còn một bộ sell bác luôn, em chơi 5200, keke. :lol:
Vụ DC offset ngỏ ra hôm qua chạy nguồn +-35V đo 2 kênh lần lượt là -47.xx mV nay có 1 kênh nó phọt lên -63 mV. Đọc trên các diễn đàn thì nó nói là hfe của TR1 lớn hơn TR2 là 10% thì DC ra loa mới nhỏ. DC ra loa tốt nhất là từ 25 mV trở xuống, chấp nhận được thì nhỏ hơn 50 mV, chạy an toàn không gây hư hại loa thì nhỏ hơn 100mV. Các cụ hướng dẩn em cách để kiểm tra và làm sao điều chỉnh hoặc thay thế LK để DC ra loa nhỏ tí
thông bác các cụ chỉ còn 1h30p nữa là có mặt, đề nghị các cụ cho gà gáy trước đi nha, không khi đến không gáy nữa lại đổ thừa này nọ :lol:
dạ gà em gáy lúc 2h đêm qua bỏ hẳn tụ inputs và thay bằng cục sắt đen lòm (IT) . các anh mún nghe thì em vác theo. Xin cám ơn trong lúc buồn ngủ làm xịt hết 1 em FZT957 nên tháo ra thay bộ 853/953 không chi tiết bằng
bác hôm nay nghỉ làm ở nhà, thì em sẻ tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình D2 :lol: còn bác muốn đến coi lúc nào cũng được,em sẽ chừa 1 chổ làm ghế VIP danh dự nha :lol:
để nghị cụ Lý mang em nó đến trung tâm hội nghị mổ xẻ nha.Hôm nay rất nhiều ae làm nem, gm tới nên cụ Lý cũng phải có mẹt, để ae chiên ròn nha :lol:
về độ lung linh và ngọt ngào sâu lắng thì naim trước gọi nem new này bằng cụ nhưng em chỉ tham gia khi tàn giao lưu trừ khi anh mang theo CD leema . Xin cám ơn
em phục bác đấy, cứ như laboratory, luôn đi tiên phong khám phá (đừng có bác nào bảo là làm rồi mà không thèm công bố nhé)
Trong khi các bác đi giao lưu ì xèo thì em đang ở trong môi trường cực kỳ yên tĩnh: trông cu con ngủ lăn quay
Được nghe nhưng âm thanh trung thực, tự nhiên phát ra theo từng nhịp thở của cu con thật là tuyệt vời... Chúc 2 bố con bác có một ngày cuối tuần thư giãn !
Cám ơn bác Kirato , các bác vui quá , hôm nay được nghỉ xem trực tiếp tryền hình kênh D2 :lol: , đọc báo uống bia SingHa chờ đợi kết quả thì thấy núi xập ở Yen bai , Mù Cang Chảy làm mình xuống luôn , hic thiên tai nhiều quá vậy , mình cũng đang định làm quần áo cho Nem trong khi chờ bo , chờ hôm nay xem các cụ tai to phán em nào nghe hay nhất . Thân
Vật nhau huỳnh huỵch ấy chứ, em may mắn chạy thoát , giờ máy bay trễ đang ngồi sb tìm đối tượng vật nhau đây
Vâng cảm ơn bác. Cuộc đời em cũng 1 lần thoát chết bằng sợ cáp điện lực trong cơn lũ lịch sử năm 27- 09 -2005, 7 người chết trên 1 nóc nhà sát vách nhà em, toàn huyện sau cơn lũ 24 người chết thật là tang thương và tàn khốc. http://www.sggp.org.vn/thoisu/nam2005/thang9/70092/ Nhà em chính là trung tâm lũ hồi đó.