e đang làm, nhưng làm như vậy hình như là quay về bản mạch nguyên gốc, chỉ thay đổi 1 số linh kiện giống như trong link đính kèm.
Em đồ rằng, sau khi dự án Pre Naim Nac DIY - VNAV thành công rực rỡ, Cụ ThuyLto cho anh em dùng món Chính đây : Power naim Nap??????
Đêm hôm qua, sau khi vừa mượn vừa xin vừa cướp được vài sợi dây, em đã ngồi nghe con Pre của em rất kỹ và sáng nay đã tự tin đem em nó đi giao lưu. Do mấy bác cùng làm con Pre này chưa xong, nên cuộc giao lưu sáng nay bất thành và chuyển thành cuộc mini contest giữa 1 em bán dẫn (của em) và 2 em pre đèn thuộc 2 dự án đình đám, 1 trong Nam và 1 ngoài Bắc. Sau 30 phút dạo đầu, 1 em Pre đèn đã bị vật chết và về hạng 3. Lúc này cuộc đấu trở thành tay đôi vô cùng căng thẳng, tranh chấp so kè nhau từng chút một. Khi cuộc đấu lên đến đỉnh điểm thì gà của em bắt đầu phát bệnh. Do không tìm được biến trở xịn, em gắn đại con biến trở TQ 5.000vnd vào nên khi căng thẳng quá em nó nhồi máu cơ tim, tiếng è è phát ra. :lol: Sau khi thăm khám, hội chẩn lung tung, thấy cơ hội chiến thắng không còn, nên em đã chơi đòn hy sinh chỉnh điện áp lên 24v. Do cả đêm qua em ngồi nghe và vặn tới vặn lui điều chỉnh điện áp, em thấy rằng ở 19v, con pre này chạy đều cả 3 dải, nhưng ở 24v, dải thấp rất căng và mạnh còn dải trên thì .... mờ căm. Kết quả đúng như em dự đoán, kết quả là gà của em thắng ngọt ngào ở dải dưới, còn 2 dải trên thì.... em không thắng, đối thủ không thua và kết quả thì không hoà. :lol: Trên đây là tường thuật của em sau cuộc mini contest, mang tính chủ quan và nhận định trong lúc vừa nghe vừa uống bia nên có thể không đúng, nhưng có một điều mà mấy bác cùng nghe đều thống nhất, là con Pre này ........ nghe rất được. Sau vụ này chắc em phải đầu tư vào em nó một ít thuốc chuột đúng trị số, chứ tiềm năng thế này mà ruột toàn cùi bắp thì cũng thấy tội. @ Vỏ tôn em đã dập xong, đang tiến hành đục lỗ và sơn tĩnh điện, mặt nhôm và Mika cũng đã cắt, các bác cung cấp kinh phí để em tiếp tục dự án.
Bác garbolino tường thuật hay quá! sáng nay thức dậy mới biết hôm qua em thi đấu với con pre củng thuộc hàng khủng bố ạ!
Nếu có người nghiện âm chất Naim em làm ngay, Còn bây giờ em đồ rằng chưa nhiều người hiểu và thích thú với chiết lý của Naim nên DIY NAP sẽ là quá sớm. @garbolino Chúc mừng nhé; R hồi tiếp để ở bi nhiu Kohm đóa ?
Em thấy pre Naim khá mộc , không biết mọi người thấy sao ? Riêng buổi du đấu hôm qua thì em thấy pre Naim không màu mè , rất mộc mạc tuy chưa thể hiện âm hình tốt như cái pre đối chứng . Tẩm bổ thêm thì pre Naim Liên Hiệp Quốc của cụ garbolino cũng chém gió ghê lắm chứ không chơi :lol: . Hôm qua đấu kiếm , chém gió loạn xị , ngồi cười đau cả ruột :lol: .
Tiếc quá, hôm qua em phải về giữa trưa không được chứng kiến. Em đoán cụ Cường chém kinh nhất! :lol: Em chuẩn bị giải tán hết đèn đổi qua bán dẫn đây :lol:
Hay quá, vậy là có thêm sự khích lệ rồi. Ngặt nỗi, pre của em mới kêu mỗi bên, cũng chưa khám được xem nó bị làm sao. Quên chưa hỏi cụ, hôm trước em chuyển 450K tiền chassis, cụ nhận được chưa?
Mấy bác Hà lội tập trung gửi xiền chasic, và gửi dia chỉ để bác garbolino gửi chung chasic 1 chuyến đê ??? Nhà bác Phantran chịu khó làm nhà cái một phen nhé ?? hic
SOS: Em cập nhật tình hình, các cụ chẩn bệnh giúp em. Nó vẫn kêu 1 bên, tịt 1 bên. Điện áp cấp vào mạch cả 2 bên là gần như cân 19V. Tuy nhiên, em đo điện áp tại chân sau của tụ input 2.2uF (hiện ko có tụ cùng kích cỡ nên em thay bằng tụ 1uF) thì bên kêu bình thường có điện áp là khoảng 17VDC, bên không kêu chỉ có 9VDC thôi. Các vị trí khác không dính gì đến chỗ đó thì 2 bên gần như giống nhau. Các cụ ngâm kíu rồi cho em toa thuốc với. Đội ơn các cụ. @ThuyLT: em làm nhà cái cũng được, lấy tí cà phê hoa hồng thôi.
PHANTRAN : đưa bo cho trinhngoc - trưa mai a (tiêm) cho 1 phát = khỏi ngay :lol: + đóng el cerafine vào luôn :lol:
Hic, hôm nay trinhngoc cho em leo cây ở nhà. Không đưa cho ông ấy được, anh có thuốc gì bẩu em tự tiêm được không? Cerafine thì cuối tuần em qua xin anh cũng được, ko xin làm nguồn nữa, em để thử làm tụ xuất.
phantran : đem qua đây ! tự tiêm ở nhà ,nhỡ sốc thuốc thì sao :lol: có tụ tt để (hồi sức, cấp cứu) nữa ! phê ko ? :lol:
em vừa cafe với cụ mitxinh về xong,tại cụ ý xúi bảo em là cụ không đi được.Tối thấy không khí im ắng quá nên em ......... :wink: kính tạ lỗi cụ phantran buổi sau vậy cụ nhé :mrgreen: mà để anh cường tiêm....cẩn thận gà đang què một chân mất luôn chân còn lại thì.....bùm chíu :lol: