chém nè :lol: ! cụ chỉ em cách làm nổ mấy em diode này cái coi :lol: :mrgreen:. Xin cảm ơn @ anh touche3G kính... tin hành lang là đầu tháng tới sẽ có 1 lô hàng từ USA về rất nhiều nhưng em hỏng đủ xiền nên toàn đi lụm mót :mrgreen: @ anh tngoctu: hình 2SC2922 trên web anh show em nghi là hàng dỏm. Thân
Đây là 1 mạch regu rất tốt đấy anh,áp ra rất ổn định dù tải là bo công suất đạt full .Mạch không có bất cứ lổi gì đóng 1 phát là ok ngay.
Có mấy anh em lắp NAC72 tắt mở pre bụp ra loa khá xót ,mạch này Naim làm khá hay...Mạch lèo tèo vậy mà hiệu quả gớm.
Tối nay thấy 2 thread có vụ chống bụp khi mở máy luôn. Em tưởng mấy vụ lèo tèo này không bác nào quan tâm chứ, lục trong đống linh kiện để tứ tung trên bàn em còn xót 1 cái chống bụp con nhà nghèo, khoe luôn cho vui. Mai em vẽ lại cái schematic rồi gửi các bác sau nhé, khỏi cần pcb gì hết, câu mấy đường cơ bản là có rồi, ngon bổ rẻ. Em đang để khi mở khoảng 3s thì đóng đầu ra, còn khi tắt thì tắt liền.
Chào các bác NAC72 tắt mở không bị bụp nhé, chỉ nghe có một tiếng động rất nhỏ ở loa thôi , không đáng kể , tuy nhiên mình sẽ thử cái này xem sao mới đầu định dùng bo upc1237 nhưng lại thấy pre có cái tụ 10uF ra còn đâu là DC nữa nên lại thôi , còn tắt pre đi rồi mà vẫn hát bình thường được gần 2 phút , phút đầu thì không bi ảnh hưởng gì phút thứ hai bắt đầu nhỏ đi và bass giảm đi từ từ , vậy là pre này ăn dòng không bao nhiêu cả , vậy mà tại sao phải dùng BA 300VA , cũng chả hiểu tại sao . Khi xưa mình ở Saigon không đi vì sợ gấu , bây giờ mới sang đây nhưng phải lừa dịp gấu già vui vẻ rồi mình dông đi , không biết có được không hi... hi.., nếu lừa được chắc phải về Hà Nội trước với lý do thăm họ hàng cho nó chính đáng . Thân
Cái này em vừa rồi có thực nghiệm đó anh.Em mượn 1 cái NAC72 của Nguyên Bảo và em ráp 1 cái giống hòan tòan chỉ khác là cục biến áp em khủng hơn,test qua lại khác thấy rõ và ai củng công nhận chứ không phải ý kiến chủ quan của em.
Đúng vậy con Ampli Pioneer Sa-7800 II cực khỏe tẩn mấy em loa Liên Xô ra trò,bi giờ giá đội lên dữ dôi.Cặp 2SK134/J49 rất hay giờ cũng là của hiếm.Nhiều bác đã lắp mạch Hero dùng cặp này chất âm đẹp lắm.
Con 2sc2922 mua ở chợ chắc chắn 100% là chị na,hàng tháo máy bây giờ cũng có công nghệ giả rồi... Con này thật anh cũng mua rất dễ dàng nhưng thấy tàn nhẩn quá vì thằng bán nó luôc đồ của khách đem sửa rồi bán lại...anh không chơi vì như thế là tiếp tay cho bọn xấu rồi.Hôm rồi nó gọi anh bán 20 cặp Hitachi chính hiệu Japan 2sk1058/J162.Anh nhìn rất thèm vì làm cho GM là số số 1 tiếc nhưng đành phải lắc đầu.
cụ lý chơi diodes đó cho rề thì an toàn chứ cho power thì em sợ lém, em là hỏng dám sài như cụ, bốc khói nhanh lém :lol:
sợ gì? "cứ thích là chơi" :lol: ha ha giờ em mới xem kĩ lão này! diode 3 chân mà lão vặt hết 1 chân còn gì đời giai
khiếp vía hôm nay trời có thể có mưa đây lão lý chém gió sớm thế. off cafe hông? thế cục BA xong chưa nhể , đang chuyển bo sang nhà mới đây
Mấy bác dậy sớm thế! chỗ em trời lạnh bây giờ mới dậy mà còn chưa ăn sáng nữa. Đêm qua em đóng điện cho nap rồi chưa gắn công suất mà không thấy khói hay có mùi khét gì cả, chỉnh điện áp trên 2 trở 0,22r là 2,0 mV đang tính hôm nay cho nó hót :!:
Anh thì thèm lạnh lắm...Năm 1992 anh ra ở phố Ấu Triệu mùa này hay trèo lên gác hé cái cửa lùa trên nóc để tận hưởng hơi lạnh và kê bàn trên đó có chai Smirnoff và 1 đĩa lòng lợn se điếu + 1 nhúm húng láng mời gọi...cuộc đời tuyệt đẹp .Ngày đó mà có bộ nem chả văng vẳng nữa thì còn chi bằng hỉ.
Bác kể làm em thèm quá, em bắt trước nhạc sỹ Phạm Tuyên ông ấy gửi nắng trong nam ra thì em gửi lạnh ngoài bắc vào cho các bác, Ui lạnh quá :!: :arrow:
Tuyên dương anh Quang ko tiếp tay cho tệ nạn....gian lận, anh Quang làm cái PCB chống bụp bụp đi anh. NAP của em hết đất gắn bo bảo vệ rồi.... :mrgreen: em đang đợi cái này.