chính xác, quá mắc 1ly=1lon=25 ngàn hích hích,e thì chạy tuột dép cách đây mấy năm rùi bác tớt đang bóng bàn mà, chưa tới giờ linh để chốt :lol: bác máu tụ thế
em xin được ghi lại Q8: Bình Xuyên (không gian rộng) TB: Dìn ký (gần sân bay & không gian khá thoáng) PN: 1B (chân dài tới lách) BT: 45 (nông lách dài tới chân) GV: 1A, Đoàn Râu, Sáu Linh (giá khá tốt) Q10: Cây đề (lâu lắm e ko ghé)
thứ 7 này ăn tất niên hả các bác có giao lưu gì kg các bác hay là các bác ghé em em đãi các bác gỏi cá đồng nai
Quán Sáu Bảnh 1 thời sinh viên ăn nhậu ở đó...nhớ.Chổ này có món chả đùm hơi bị ngon nhưng ồn ào khó tâm sự.
Buồn quá! định chạy qua chú mimosalq lấy mấy linh kiện còn thiếu, chạy được 1/2 đường thấy trời mưa --> quay đầu về nhà lại
Để ko buồn, lần sau Bác cứ đi, chơi tới luôn đừng ngại mưa :mrgreen: có đồ dzìa làm là quên tất cả. Có khi vì 1 con trở, đang giờ làm e cũng kết hợp qua chơi luôn tuy biết ko gần & mất gần 1 tiếng để di chuyển đi+về chưa kể thời gian ở lại 8. Nhà vợ em mà đi xa vậy, chắc 1 tháng e về 1 lần, qua nhà các Bác ấy lại khác àh @may mà dzợ ko biết vnav.vn
Bác làm e máu lên rồi nữa đây, e mà có áo mưa là e chơi luôn rồi! không biết buổi tối qua có làm phiền chú mimosalq ko nhỉ???
Vô miền nam em ko sợ rhum lemon, em chỉ ngại lemon question (chanh hỏi) thui! Lemon rhum thì em đã có dziệu cơ (dzợ kêu) là em lí đen ( lén đi) ngay he he
kinh chào anh Hieuvu, em cũng có cùng sở thích giống anh. tìm mãi mà chưa tìm được tiếng trầm như anh nói; sâu, mềm mại nhưng không yếu ớt và cũng không lùng nhùng. khi nào tìm có anh nhớ cho em biết địa chỉ để em tìm với. nhe'. best regards,
Cái NAP của em đã kêu khoảng 10 ngày nay Sau khi nghe ngóng cái chất tạm gọi là nguyên bản của nó ( Vì linh kiện mình có được như hãng đâu ) mình quyết định không theo thiết kế ban đầu nữa vì các lý do - Tiếng Khá nẩy , thanh thoát, kéo phăng phăng cả loa cứng đầu :wink: .....,,.nhưng hơi đanh -Các thể loại tiết tấu nhanh xử lý tốt nhưng tiết tấu chậm thì cảm giác ....chưa đạt Do đó quyết định điều chỉnh tý chút theo lỗ tai ( Trâu ) và hệ thống ( cùi bắp) nhà mình Việc đầu tiên là gắp bỏ cặp tụ Tatalum nối tầng , thay vào đó bằng tụ hóa của Phillip, Dải cao bớt sắc sảo ,nhưng trung âm rõ ràng và dầy dặn hơn Tiếp theo là giảm bớt hồi tiếp toàn cục ,Naim thành công ở định hệ số hồi tiếp cao mà âm thanh của họ vẫn đẹp . Miềng kém đồ hơn nên hem chạy theo hãng chi cho mệt , giảm xuống một chút , kém nẩy hơn một chút nhưng tiết tấu hợp lý hơn , âm cao đỡ sạn hơn .Tuy nhiên khi định lại hệ số hồi tiếp phải cân bằng lại trở kháng cặp vi sai Đấu lại nối mát theo phong cách NAIM Quay về cái rề , gắp bỏ chiết áp Đài loan , thay chiết áp APLS trấn lột được của một máy Nhật . Cái rề lên được 25% chân kính Kính báo P/S thông điệp này gửi tới một cái NAP đang hoàn thiện và dọa để thi đấu với miềng , nhưng hôm nay vẫn chưa kêu được :evil: :lol:
Các bác cho em hỏi , điện áp cấp cho NAC trước và sau nắn nên để là bao nhiêu với ạ ? Bác nào đang làm NAIM có dư con trở 8R2 và mấy con tụ Pi + bộ trở cho NAC thì nhượng lại giúp em . Em cám ơn .
Tiếc mai cty bắt đầu kiểm kê nên ko tới hầu bia rượu các cụ được. Không thì cụ Ki cũng đi 4 chân, cụ Quang đô mạnh thì 3 chân về với em :lol: Thôi em té
kinh tế khó khăn,nên ae lo cày kiếm cơm hết òi anh Trọng ơi,em cũng rứa nên mọi người sao lẵng việc off dập mặt cuối năm òi :cry:
- Tiếc quá, tối nay em phải lên Ga tàu lửa về quê rồi. Chúc hội Naim giao lưu vui vẻ. P/S: Sang năm em làm xong con pre Simple hiend giao lưu với Bác Kirato :mrgreen:
Các bc ngắm thôi nhé, chứ mỏi tay là về hư hết tay ráp amply đấy. Theo kn của em thì ban ngày các em chân ko dài lắm, vì các em ngủ nghỉ, tối mới tung chân dài ra.