Anh thấy anh em diy gắn con sâu này không giống thiết kế hảng...tai em không nhận ra khác biệt kể cả cho đi đo đạc.Làm nhiều anh thấy xảy ra việc phiền phức như sau:Mạch gắn con sâu và 15ohm đem đánh loa bookself 6ohm hát 1 bài volume cở 10h tản nhiệt nóng rực,tìm hoài không ra nguyên nhân ,rốt cuọc gắn như hảng im re hàt liên tục mấy ngày tản nhiệt rờ không có cảm giác.Bác nào bị vụ này l6n tiếng đi để bảo em phán bậy.
Thật tình em là ông trùm linh kiện đây mà em ráp cái Naim của m cũng chưa xong... ,đang nghe đỡ con Leach ...
Cái này ngon nè, em cũng còn vài cặp bữa đi ve chai :lol: , he he chạy đâu mà không làm NAC :mrgreen:
Em DIY F5 tới 1 năm rồi mà đã xong đâu bác. Bác mới có mấy tháng thôi mà. Muốn hay thì không được nóng vội, còn chỉ để kêu thì bác cứ Chợ Giời, Nhật Tảo hay gì đó khuân linh kiện về lắp roẹt cái xong.
Hiiii, đừng nóng đừng nóng. Em cũng đang vướng lô hàng đi 2 tháng ko thấy về, các dự án đang chờ vì chỉ thiếu vài món cỏn con. Chơi thứ này đúng là có quá nhiều thứ ngoài vòng kiểm soát
Hi hi! Tính em hơi nóng này mà! Có gì nói ra xong thôi, nói được ra nhẹ cả người. Chứ cứ để ấm ức trong bụng chịu ko nổi!
Thôi cụ bớt giận cụ ạ! hồi xưa em mới Diy leach suốt ngày lên kêu gào bị bác tuninh bác ấy phang cho 1 bài thế là chừa ( Cơ mà bây giờ em lại thân với lão ấy mới đểu chứ) Còn về đại ca thì bận lắm vì chưa bao giờ thấy đại ca alo cho em về layout đến 5 phút cả, em thấy đại ca rất tốt bụng với diy bán dẫn này, linh kiện bác toàn nhờ người ship hộ về hàng tốt cho mọi người cả. Nhưng không có gì hoàn hảo cả được cái này thì mất cái kia, kể ra thế này thì vưỡn chưa mất :lol: Với lại đại ca còn có 2 chú F1 nữa nên cũng quấn lắm, may em chưa có không chắc nó ngồi kéo con chuột 1 phát thì bao nhiêu cái mạch lỗi đây :lol: Em giống tính bác ức lên xả 1 phát như tụ để nạp lại mới luôn :mrgreen:
Con tụ hình viên đạn đen xì có phải là Tantalum hay không anh ơi? Hay nó là con gì mà tìm mãi không ra tên tuổi ạ.
chim 6H30 của em đã tạm xong chiều 5h30 sẽ bay qua rạp Cao Thắng cùng với 1 chim 6H6 opt nữa :mrgreen: . Thân
Em cũng đang chờ giống bác nhưng cá nhân em thấy cũng bình thường thôi mà, mình đã xác định đây chỉ là chơi chứ không phải kiếm cơm nên cũng không nên đặt nặng tính chính xác. Em thì thông cảm cho bác Quang vì ôm đồm nhiều dự án, chưa kể việc gia đình lu bu nên nhiều khi nhầm lẫm, sai sót là không tránh khỏi. Chỉ cần mọi người hiểu là thấy nhẹ nhóm ngay thôi . Em cũng vừa có tí tưng tưng buổi trưa về nên có gì không phải bác bỏ quá cho. P/S: Mà công nhận bác cũng nhanh hạ hỏa nhỉ, vừa đao to búa lớn xong đã thấy tiu ra luôn mấy cái mặt cười to đùng
Mấy con này so với BC108, BC178 chân vàng thì sao ạ (em đang đợi mấy em này về). Mấy con 2N toàn ở Mỹ, ship về đắt kinh.
Chất âm khác nhau bác ơi, bc108 chất âm khề khà, ví dụ như 2n5088 chân vàng thì chi tiết đĩnh đạc, nói chung là những em này đều khó kiếm, đi ve chai phải có duyên mới gặp được