Hehe, hôm trc mấy tay kia mượn để phát nhạc, chúng nó sợ cháy nổ để sẵn bình cứu hỏa ngay cạnh mới đau chứ :lol:
Cục cho pre thì hàng chợ only 0-24v, còn cục cho pow là hàng tháo từ UPS cổ ra đó, hqua phải bỏ 300K quấn lại ra áp 29-0-29 dây 1.5ly cho sò và 35-0-35 dây 0.5ly cho VAS. Tên thợ quấn cho mình nó bảo FE này xịn mà em nhìn màu y chang nhật tảo , hqua thử chạy 2h thấy nó cũng nóng :mrgreen: . Em kết cái biến áp của a Quang chạy từ 4h sáng đến 12h mình tới sờ hơi ấm 1 chút. Em kiếm ko ra hàng đó, bác nào biết chỉ điểm em với nhé.
Khổ thân bác, hết bị "cướp" rồi lại thành nạn nhân của móc túi Thôi bác đi xả xui đi, qua ông táo em gởi bác chút quà Tết nhé
trời réo gì mà khiếp thế, mới đi tiếp tụ không dây rề, chiều các cụ cứ qua, em là em chiều hết cuối năm rùi nên họp mặt trao đổi kinh tụ chớ :lol:
Cám ơn bác ngocpham tình thương mền thương 20 em tụ polystyren quá dữ...NAP72 của em toàn hàng tuyển không...
NAP của anh đang lấy cái vỏ khủng dành cho GM vì chả còn cái vỏ nào.Anh đang khoan đục cái vỏ để ráp pcb.cục biến áp 25v-0-25v 20A của Thụy Điển dây thứ cấp 2 ly chắc "đủ công suất" cho Naim.8 tụ nguồn Kendeil 10.000uF cho 2 kênh là bảo đảm tiếng bass ngon lành rồi.Anh không cần ổn áp VAS vì linh kiện quá đỉnh rồi,quá chi tiết nên chẳng cần thêm chi tiết làm gì.Thử mấy bài trống của vnav quá đã luôn...Bây giờ nó đánh loa 2 ohm nhẹ nhàng.
Hix nghe thấy nhậu em phát khiếp lên rồi! Tháng cuối năm có hôm 3 trận liền, uống xong tối về nổi mẩn ngữa không chịu được, đến bây giờ men gan tăng gấp 6 lần so với ngưỡng bình thường rồi nên nghe thấy nhậu là em chạy!
Hôm qua 1 mình anh tẩn hết chai vodka thấy cũng bình thường khakha...Có dịp ra Hạ Long thử sức em xem sao?
Riêng món này thì em kém lắm! Cố lắm được nửa lít rượu đế là thẳng cẳng rồi :lol: :lol: :lol: Nhớ đợt năm ngoái em đi công tác miền nam 1 tuần, mới sáng ra các bác ấy đã cho xúc miệng 01 chai rượu Long An rồi! Cả ngày cứ đơ đơ...
Vô SG đi không có đơ đơ đâu,chỉ có phê phê thôi.Rượu miền tây nhạt lắm,anh còn nhiều rượu hạng nặng Kim Long,Kim Sơn ,Bàu đá...
May mà rượu Long An nhạt nên mới đơ đơ thôi, chứ không em nằm luôn tại khách sạn ah Đợt vào Đức Hòa uống kiểu 50% Đức Hòa từ chiều đến đêm em ko chịu nổi kiểu lai rai. Về sau ông anh cùng đoàn kêu uống kiểu Móng Cái bỏ ly chuyển sang dùng cốc cạn 100% thì mỡi về khách sạn an toàn