Mấy hnay em lắm độ nhậu lắm, 1 ngày trung bình 2 độ nhậu mà chẳng đi được độ nào do con em đang nằm viện. Em khoái nhậu 1 tay cầm đùi cầy nướng, 1 tay cầm chai vodka thế mới sướng
Hôm qua em nhận được sò của anh nhưng vẫn run tay quá chưa dám gắn Pre M22H cơ bản em đã xong, tối về em đóng điện. Nac 72 của em cũng đã xong nhưng chưa đóng điện. Mấy hôm nay gấu nhà em nói khéo: Sao anh không ôm luôn cái amply của anh mà ngủ :lol: :lol:
Chiêu wa e bị mât xe máy.thế là tết này o nhà ráp Nem rôi. Ráp mà ko hay cac bac đừng có mà chê em đấy nhé. hixx.
Ôi chiều qua em cũng bị mất xe vào tầm này khi đi mua linh kiện :cry: thời buổi trộm cướp kinh quá :cry:
Chia buồn với bác! Tết nhất rồi các bác chú ý cẩn thận ko ăn tết mất ngon! Em nhớ hồi đi nhập học đại học, có ít tiền thầy u dành dụm cho, bị móc túi mất hết, ko dám xin thêm vì thầy u cũng ko còn mà xin, thế là vay tiền bạn mỳ tôm bịch 2 tháng liền!
Từ hôm nhận quà của anh Quang, hôm nào em cũng về nhà trong tình trạng sỉn quắc cần câu. Nhưng em cũng đã làm được 1 việc là kiếm được cái bo nguồn để lắp lm317 và cái chiết áp 10K. Em khất anh Quang tới chủ nhật tuần này sẽ đóng điện cho Nac và đem đi thi dấu với hàng hãng. Cái bo lm317 chỉ lắp được 1 tụ đầu vào trong khi linh kiện anh Quang gửi là 2 em KMH 4.700uF. Em đang có 1 em BHC 10.000uf lắp vào đó có được không anh Quang.
Nghe Thái Hiền hát "Tuổi Ngọc" hay quá...Nhạc và ca từ tuyệt đỉnh kungfu. Xin cho em, một chiếc áo dài Cho em đi, mùa Xuân tới rồi Mặc vào người rồi ra Ngồi lạy chào mẹ cha Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ Xin cho em, một chiếc áo mầu Cho em đi nhẹ trong nắng chiều Một chiều nhiều người theo Ở ngoài đường, trên phố Và lòng người như áo phất phơ Xin cho em một chiếc áo như mây hồng ! Xin cho em một chiếc áo như mây hồng ! Xin cho em một mớ tóc dài Cho em phơi ngoài hiên nắng rọi Rụng một vài sợi thôi Còn lại một con suối Dòng mượt mà buông xuống chùm vai Xin cho em một mớ tóc nồng Êm như nhung, để em gối mộng Mộng này là thần tiên Mộng và người quyến luyến Và chập chờn những bóng dáng quen. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn ! Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn ! Xin cho em còn một xe đạp Xe xinh xinh, để em đi học Từng vòng, từng vòng xe Là vòng đời nhỏ bé Đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe Cho em leo từng con dốc dài Cho em suôi về con dốc này Rồi một ngày mai đây Từng kỷ niệm êm ái Chở về đầy trên chiếc xe này ! Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm! Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!
Bữa tiệc âm nhạc cuối năm, quà tặng của bác lynhan159, trị được vụ bass ngang lè phè của em mà vẫn cực kỳ chi tiết. Em đóng đến cọc 35H thấy phê quá nên tạm dừng Em đóng nắp NAC được rùi các bác ơi ...
Em đã bảo là quà của bác lý rùi mà lị Hai cái cục sắt đó kỳ ảo thật, vậy mà trước giờ em cứ đi ngâm kíu cái vụ tụ với trở ...... 2 cục opt cũ cũng đấu nối theo nguyên lý này mà ko hay bằng, em chưa hiểu nguyên nhân nên ko dám bình luận gì. Thanks.
Anh đã bảo rồi NAP là cái pre hay nhất từ trước đến giờ ...Mà muốn gắn cục sắt thì cơ bản nó phải hay theo style của Naim đã.Cứ tán tụ tốt vào và theo trao đổi giữa anh với 1 kỷ sư âm thanh ở Anh thì tụ cho naim dùng Elna Silmic là ổn nhất...Haha em chơi đồ khủng quá...
cam on bac Quang e nhan dc Naim chieu nay rui.bac chuỷen cho e nhieu tu ero vay.va tu nua.tro cung nhieu.e cam on
Mấy hôm nay rửng mở quyết định tăng bias con NAP lên 20 mA (4,4 mV trên con trở cực E sò công suất 0,22R). Lần đầu thử bị cháy mất 1 con trở 100R do con chim mơ dởm, may mà dàn transtor, tụ tị còn y nguyên. Vẫn không nản, tiếp tục tăng bias sau khi khắc phục sự cố. Kết quả thật mỹ mãn, đúng là ông trời không phụ người có lòng. Tiếng treble trong, chi tiết hơn hẳn, bass mạnh và sâu hơn, có lẽ do giảm được méo xuyên tâm. Đặc biệt là sò không nóng, cũng gần như khi phân cực 10 mA. Bác nào có gan thử chiêu này xem, sẽ có sự khác biệt đáng kể đấy. Tiếp tục cập nhật thông tin: sau khi nghe 3 CD, sò vẫn chẳng nóng tí nào. Bác nào phân cực 10 mA mà tản nhiệt đã nóng chắc là bị tự kích rồi nhé.
MÌnh cũng dang theo mà lảm naim vì các bạn ca nó quá. Xin cho biết OPT thì kiếm như thế naò? Bao nhiêu resistance? quân :shock: :mrgreen:
bac Quang quen ko gui cho e 2n5551 Bác Quang quên ko gửi cho em con trandito 2n5551 rui.nhưng tranBc e thây thừa mấy con.hjj.bac lựa cho e con đó nhé hum nào e chuyển khoản bác gửi e cũng dược. hay bc biêt con trandito cua Nhat nào tuơng đương với 2n5551 thì bảo e e kiếm xem co dc ko.cảm ơn bác vì ít thu rã máy bác chuyên thêm cho e.hjj.e xin nhé.cảm ơn bác nhiều
hic.xấu hổ quá làm ca sáng mắt nhắm mắt mở đánh văn bản nên bị sai nhiều quá.chắc bác khó dịch được.hjjj.Bo mạch naim va linh kiên của Bác Quang gửi e đã nhận được chiều hôm qua.e cảm ơn bac Quang vì ngoài những linh kiện e đặt bác còn tặng e 1 số linh kiện nữa. ah ma con trandito 2n5551 bac Quang có biêt có con nào của Nhât tương đương với nó ko bác chỉ giùm e với để e xem e có ko.nếu e ko kiếm đươc thì e lại pải phiền bác tìm giúp thôi.