Mấy tụ Silmic mới cần phải chạy rà em nhé,cẩn thận dễ bị nghiện em này đó.Ngày trước anh đâu thèm ngó cái mạch bèo nhèo này,bây chừ anh kết nó nhất....
Bác cho em hỏi là ca sắt, inox, hay nhôm ạ. Cứ kim loại rồi nối mass là được hay phải Fe. Nếu nhôm mà được thì dễ kiếm và cũng dễ gia công ạ.
Báo cáo các bác, hôm qua nhân lúc ông Táo đi vắng, gấu về nhà ngoại, em rảnh tay mới làm mấy thí nghiệm cơ khí nhỏ, nay có mấy píc báo cáo các bác: Đầu tiên là em BU104 tháo từ trong con máy hiện tia (xuất xứ: anh Cường phá máy) Sau đó là em MQ ... của Moto, cái này cũng cùng xuất xứ như trên Tiếp đó là em Moto MJ15003 lần trước em mua ở ebay, Em này sau khi ngắm nghía thấy chân B và E bằng nhau và đế đồng quá bé, bán dẫn tèm lem thì đích thị là hàng nhái Và cuối cùng là hàng hot, MJ15003G của ông anh họ đằng nhà Gấu, biết em thích chơi nên đã gửi về làm quà Tết từ xứ Neitherland
NAP135 hiện nay là vô địch ampli bán dẫn...GM muốn hơn nó thì phải linh kiện tốt khủng khiếp,chứ lơ tơ mơ ráp ẩu là nó đá vô vách chết tức tưởi đó...
Cuối năm em bận (nhậu) quá mới xong Nap mà quần áo cũng chưa được tươm lắm, Nac thì hàn xong rồi những chưa đóng điện, M22 thì chưa xong (còn thiếu cái volume và cái relay chống bụp, cái volume 50K APLS ko gắn vừa bo chắc em phải câu dây quá).
Anh Quang nói vậy thì em nên ko ngưng làm GM3? :mrgreen: . Em củng dang kiếm lk làm naim luôn. BA dùng bao nhiêu thì tốt anh?. Anh vãn chưa cho biết bí mật của OPT cho preamp. :mrgreen: Bật mí ??? quân
Em đang nhờ bạn quấn nếu ok em sẽ công bố,em chẳng dấu hay thì share cho anh em thôi. .Riêng con NAC72 của em thì hiện không dùng opt vì em thích tính Ăng Lê trong đó...Anh quấn 28-0-28VAC cho công suất và 35-0-35VAC cho VAS nhé.Làm GM thì cứ làm nhưng phải mất công sức và tiền bạc nhiều hơn...
Nhắc thêm anh em có biến áp chỉ có center VAC-0-VAC thì lắp như hình,dây màu trắng là đường nối,không dùng 4 con diode ở giữa mà gắn 4 con diode khoanh vùng màu cam.AC in nối vào 2 điểm màu cam,dây center đưa vào GND.
tội nghiệp đại ca quá! mọi người đưa ông táo về chầu trời rồi mà giờ vẫn phải còn ngồi pót bài hướng dẫn AE mần nem chả :lol:
Tội nghiệp em mới đúng, giờ mọi người đi tất niên, chuẩn bị đón tết thì em mới có chút times để bắt đầu vào vỏ, ko biết có chạy đua nổi ko nữa :mrgreen: Thấy phải nhét 1 đống bùng nhùng này vào 1 cái vỏ nhỏ xíu là ngán rùi, heeeeee
Ơ hay, thì ra là bên trong con sò sắt rỗng tuếch thế kia thôi à, thế mà nó làm cái vỏ căng tròn thế làm mình tưởng nó được độn đầy chất bán dẫn chứ. về đập thử sò mình xem sao.