công tắc nguồn nằm ngay giữa làm mất điểm cái mặt tiền quá anh ,anh Uy giúp em CNC cái mặt tiền F5 dc ko anh?em làm mặt nhôm sơn tĩnh điện rồi đem CNC như của anh và các chữ sẽ hiện chòn màu trắng của nhôm luôn cuối tuần này anh Quang lên em thứ 7 hay Chủ Nhật nè,để em chuẩn bị nhà cửa và mồi nhậu lai rai đầu xuân
thứ 7 ngày mai vào lúc giờ ngọ(1h trưa) nhé các cụ họp mặt ,các cụ tới mang hàng em đảm bảo về có quà. cụ nào đi đánh dấu cho e 1 phát nhé
NAP mới em sửa lại chút ít: 1-Mass tín hiệu cách ly GND qua con trở 10R. 2-Đầu vào có thể cắm thẳng mấy con BJT BC556,2Nxxxx,2SC1775 và JFET mà khỏi phải tréo chân. 3-Tụ hồi tiếp và input có thể gắn // nhiều loại tụ khác nhau 4- Ngõ ra dùng MOSFET công nghiệp thoải mái... 5-Con bjt bias cho áp sát tản nhiệt luôn. Haha dưỡng thương cả tháng rồi,quậy quá .
Không như một thiếu phụ đài các tên Naim, em F5 này hát thoáng đạt và nồng nàn như một thiếu nữ Ukraina tuổi 20 căng tràn nhựa sống vậy. Naim mà làm thường thường thì tự đi xuống chiếu dưới ngồi nhé. Ai không tin JFET ảnh hưởng lớn vậy thì cũng nghĩ lại luôn :wink:
1 giờ trưa là giờ ăn nhậu hoặc ngủ nghỉ, bụng đang sôi sùng sục làm sao còn đầu óc nào mà thưởng thức nghệ thụt hả bác?
Chúc mừng F5 của em đã lên tầm cao mới.2 em em nào anh cũng thích,điều cốt lõi là vui và sự tiến bộ chung của anh em.Ngày mai em nhớ đem theo đĩa thuốc nhé...Ráng hạ bệ cái bộ Naim còi của Kirato nhé.
Úi, muốn hạ được Naim trong giai đoạn này thì e là quá khó khăn, cộng với Naim của bác Kirato bao nhiêu là độc dược thì F5 ko có cửa rồi. vả lại chất âm thì Naim và F5 là hoàn toàn khác nhau, mong ngày mai trên cùng 1 bộ dàn khán giả sẽ được nghe vẻ đẹp của cả 2.
cho em mượn chỗ test thử cái F5 nhỏ xinh,nghe lót tai trong lúc nạp tụ ko dây nhé,sau đó tới lúc thượng đài giữa anh kirato và anh vuducuy nhé,thân.
Haha anh tiết kiệm,anh còn làm cho nó đẹp và đúng kỹ thuật nữa.Em có cái schema DAC nào ngon ngon không?