Tình hình là như thế em à tránh anh bị thừa pcb.Tính anh hay làm nhiều,bây giờ phải thắt lưng buộc bụng lại rồi...nhìn đống pcb dư trãi dài theo các dự án thấy mình phung phí quá...
Giờ em mới thấy câu này hay nhất năm nay của anh, cứ làm thế thì tụ không dây tăng lên rất nhiều kaaaa
Thứ bảy này có 1 thí sinh mới tham gia nữa nhé :chipamp của corobe.Nhìn em nó xài linh kiện gấu không chắc chết Kirato rồi...
thứ 7 này cho em một vé thí sinh dự bị và đang được hăm đập nhé anh. hai bo nap đã xong, tối nay ráng xong nac nữa, mai nhét vào vỏ trở lại là oh dze...
Sao lần này có nhiều bác thách đấu với cụ Ki dữ vậy. Tình hình này thì chắc là lành ít dữ nhiều rồi ..............
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: đại ca giết em rồi,em vác lên chơi thôi hok dám đấu đâu,vì nó trần chuồng thôi dây nhợ tùm lum,mấy hnay đi suốt tới khuya mới về,đuối quá chẳng mầm dc gì hết,vì ko mua dc trở Caddock - Riken nên em phải dùng linh kiện thì toàn Nhật tảo thôi anh ơi,vui là chính.
chơi thì vẫn chơi mà anh,nhg sợ banh xác tại phim trường Cao Thắng Kendiel có hàng liền ko anh,em làm 20 quả 4700uf/63v về dùng dần
[quote="mimosalq chơi thì vẫn chơi mà anh,nhg sợ banh xác tại phim trường Cao Thắng Kendiel có hàng liền ko anh,em làm 20 quả 4700uf/63v về dùng dần[/quote] Thôi anh xin...sung quá ai chịu nổi hỉ...em biết chuyện sập hỉ không?[/quote] dạ,dồn sức làm Naim rồi nghỉ anh ơi,sau đó cày cật lực dồn đạn và nằm chờ xem các anh làm GMX,rút kết lại mầm 1 quả nữa là nghỉ-chuyển sang chơi đồ háng :evil:
T7 anh mang bộ bo cụ oacnav đi luôn nhé :wink: , mai em đi Long An nếu chiều về sớm thì ghé anh lấy lun :mrgreen: