Có bác nào nghe bộ CD: Phong Hoa Tuyết Nguyệt trên bộ Naim chưa. Từng cơn gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu cứ như trước mặt. Mỗi lần tiếng sấm chớp trong loa phát ra là em thót cả tim. Cứ tưởng ampli bị gì nhưng thì ra là nhạc nền của CD lâu lâu phát ra
Tùy vị trí bác hieuvu ơi, con 2sc cho tầng đầu sẽ cho tiếng chi tiết hơn bc đen. hàng độc dược của bác về chưa cho em mượn cắm rút cái đê.
Khakha đường VDC và OL kết hợp với nhau làm mạch bảo vệ quá tải ví dụ lở chạm 2 dây loa chẳng hạn. Đường VDC vào pcb chính là áp nguồn dương cấp cho bo công suất. Đường OL chính là cảm biến áp trên con trở 0.22 phía nguồn dương lấy từ điễm nối cực E con mj15003 và con trở 0.22.Mạch hoạt động rất hoàn hảo chỉ sợ con upc1237 chị na thôi.Nguyên thủy NAP có bảo vệ quá dòng cho sò công suất,anh em clone nó đã bỏ qua vì cho rằng nó làm giảm chất lượng âm thanh....
Chơi đi anh em không có dự án nào mà em xúi anh em chơi đồ hết khả năng của mình...mọi cách có thể tìm linh kiện tốt nhất...thiết kế không đặc biệt nhưng mấy pre hảng cả bán dẫn và tube muốn qua nó cực khó nhé.Nghe bài này đê phê không tả nổi... I wanna call the stars Down from the sky I wanna live a day That never dies I wanna change the world Only for you All the impossible I wanna do I wanna hold you close Under the rain I wanna kiss your smile And feel the pain I know what's beautiful Looking at you In a world of lies You are the truth
Nghe Duy Trác hát "Thuở ban đầu" phê lém Sao không thấy em lại Để cùng anh thẩn thơ Trước sân trăng vòi vọi Để rồi cùng ước mơ Nhưng không thấy em lại Hàng dừa nghiêng thương nhớ Và khúc ân tình biết trao về đâu Ôi đẹp sao là thuở ban đầu Chìm sâu ánh mắt một màu xanh khơi Niềm riêng không nói nên lời Chỉ nghe xao xuyến một trời bâng khuâng... Bâng khuâng lúc em cười và ngàn cây ngẩn ngơ Sáng trăng soi khung trời Dặt dìu nhạc với thơ Nhưng không thấy em lại Hàng thùy dương chếch bóng Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong
đúng như anh nói,nhg em này áp dụng cho Naim thì đấu như vậy dc,em mò hoài đấu cho F5 chưa dc vì ko biết đấu VDC và Ol lấy từ đâu trên pow F5 và Lm 3875 cũng thế,VDC có thể lấy dc nhưng OL là em thua luôn òi vì poe Naim thì lấy điểm Ol ở chân cực E + trở 0,22 để đấu lên mạch ,thôi để em mầm cái Naim lại sẽ đấu đủ các cổng đồ chơi cho em BVL này,đang chờ anh QUang báo có pcb là mầm pow trc,chứ Pre Nac thì chờ nhịn ăn tháng sau để mua tụ :? và chờ các anh tình thương mếm thương cho vài em thuốc độc cắm vào pre :twisted:
Mỗi ngày mò 1 tí để đóng thùng mấy dự ớn cho xong. NAP135 đáng lý xong trước Tết, vì dục tốc bất đạt nên ôm hận, giờ mới lọ mọ xong phần PSU cho công suất và lắp hoàn chỉnh phần bảo vệ loa. Em khoe hàng tẹo, chờ làm mặt và lưng nhìn cũng khá ổn
Thêm cái hình cận cảnh NAP ... ráp theo phong cách japan (vì tận dụng vỏ máy pow japan :mrgreen: ) Dù rất cố gắng nhưng dây nhợ vẫn như đám rừng, ko thể gọn gàng như ... háng, khà khà ..
Bây giờ mà em tìm được mấy cặp Sanken xịn như vầy là giỏi đó.Cặp này mà có cặp driver Sanken luôn là tuyệt vời 2sc4883/2sa1859.
Anh em muốn mua linh kiện gì thì lên danh sách và chuyển khói cho nvquoc để bay đi mang về 1 thể nhé. Anh em chọn hàngtre6n đây http://sg.element14.com/
Mấy con sanken. 2922 này trên ebay em thấy cũng nhiều, em mua đc của 1 seller rate khá cao bên Mỹ 5 con, hy vọng đúng đồ xịn ( vì mấy con nhật Tảo nhìn y chang :mrgreen: PCB mới chừng nào mới có vậy anh Quang ơi ?
Mấy con transitor cho NAC có loại nào thị trường có bán mà hay hơn con hiện tại không anh Quang ơi, nếu có bác cho em xin cái link, canada thì càng tốt
Tìm mấy cặp này cho NAC đi em... 1/2n5210/2n5087 2/ZTX384C/ZTX214C 3/BC107B/BC177B chân vàng của Central Semiconductor hay Phillips 4/MPS8099/MPS8599 Khakha mấy em này ngon mà chẳng biết nó bán ở nơi mô.Nói chứ để anh tìm thử xem.
Em trả lời cho bác Tun nhé. Bác nối cái cọng OL đó về bên đầu trở 0,22R phía nguồn dương, tức là chân E của con sò bên nguồn dương. Nếu nối sang bên nguồn hằng thì coi chừng nổ tung mạch mà k cắt relay. Em dại qué hôm noạ đấu về bên nguồn hằng khoe với thằng bạn bẩu amp của tao có BV quá tải nè, cầm tovit chặn 2 cọc loa tay vặn volum to lên thấy nó vưỡn hát í o tai nghe thấy tẹt 1 phát. Xong cháy rụi cầu chì bên mạch nguồn :lol: hết bốc phét :mrgreen:
Thời đại bi giờ ở nhà biệt thự cấp 4 mới xoang, cực chẳng đã ko có xèng mới chồng tầng như ở nhà chung cư thui mà cụ, haaaa :mrgreen: Bo regu VAS tích hợp diodes + tụ nguồn giúp xử lý vấn đề gọn gàng hơn rất nhiều. Thanks.