Thửa ở đâu được cái vỏ ngon quá? Con này không biết ở nhà được bao lâu. Nhớ để cho anh mấy con mắt trâu nhé.
trâu chậm uống nước đục rùi haaaaaa, lại đi bắn tỉa hả chim chich bác tớt ơi cái vỏ đó cũ xì đẹp cái giề....
Gớm già cả có khác, ngủ giề mà sớm thế bác, em mới nạp tụ về nè còn đang mod con tất cả trong em để phục vụ các bác ngày mai đây. Hẹn mai gặp các bác nha, em là thích chai đắng lém :lol:
Test nguyên đêm cái NAC72 với con BC107 mắt châu em không thể nào dứt nó ra được,mid dầy,ngọt ngào ấm áp quá...Bản thân con này dáng quá đẹp,anh em đừng cắt chân ngắn uổng lắm. Với mình thì nó là cái pre bán dẫn tốt nhất hiện nay.
Nghe máu quá vậy anh. Ráp BC550 thì được mấy phần công lực so với BC107, em làm phát coi nó có hay không, không hay anh đổi cái của anh cho em nhé. :lol:
chiều nay anh có qua Cao Thắng cụng cụng tụ hem :mrgreen: ? chim em ráp 3 cái thì 3 cỡ logo nhìn ngứa mắt quá
mấy con mắt trâu này là me4003 phải không A.Quang, trên ebay em đang thấy bán lots 100 con này giá rất mềm, nếu đúng là nó thì em hốt về xài :mrgreen:
Chỗ này hả Bác: http://www.ebay.co.uk/itm/100x-ME4003-T ... 0935159885 soi kỹ cái hình nó không giống.
lần đầu em cũng rứa, scale từ pow xuống pre nhỏ hơn thì logo cũng nhỏ hơn. hiệp 2 xoay nó vào trong khắc lại ở mặt đít thì mới đều. bác làm mấy cái LED công phu quá.
Để Tại hạ chữa ngứa mắt cho Cụ Lý nhé! Cụ tháo cả 3 cái mẹt và Logo ném vào sọt rác mang địa chỉ của Em rồi làm 3 cái có Logo cùng cỡ cho nó đẹp là hết ngứa ngay ý mừ!
Chiều nay rạp Cao thắng chiếu xuất mấy giờ vậy cụ Lý, để em tranh thủ qua xem bộ phim Long tranh Hỗ đấu với, cho em book 1 vé nghen
Con pre MBL theo nhà cái cho nằm cửa trên,bây chừ nac72 cùi mía của em hạ đo ván,đối thủ phải tâm phục khẩu phục không dám có ý kiến gì...
Topic này xem ra chưa ... THE END được đâu anh ơi Con pre này em cắm rút trans cũng nhiều, từ đầu trâu, đầu sắt đến đầu epoxy nhưng em chỉ kết đúng C2240/A970 BL, mấy con này bẻ chân cong queo nhưng mà tiếng ra thẳng tắp vãi chưỡng, hê hê ..
Đã vô SG nè, nóng chả kém HN là mấy, lòng vòng trên dời hơn nửa tiếng mới xuống đất, nghe bà con kể hôm qua có chú nào vừa hạ cánh vừa xì khói như rải thuốc sâu.... ghê wá Hôm qua bị hai ae nhà stav đóng cho nửa cốc, may mà sang nay dậy được... mai phải đi BD sớm nên tối này hai chai này mời các bác cứ tự nhiên :lol: