Của em nhiêu đây thôi là đủ chinh chiến rồi............Khẳng định nó là amp 1 cặp sò vô địch hiện nay.
tại anh mà em lại máu làm 1 cặp pow mono clock lại rồi đó-còn bản all in one em đang cheo lên kệ tạm rồi,khi nào có đủ điện trở em lên sỏ 1 bộ pcb pow nha anh Quang và nói chung là anh giúp em ful linh kiện hoàn thiện,giờ em phải kiếm cặp nguồn cho em nó và cặp sò motorola chứ dùng on em thấy nó nóng,thân.
Làm con pre đỉnh thì phải tìm được cái volume đỉnh vì nó ảnh hưởng chất âm khủng khiếp.Sáng nay em dậy sớm thay con volume 20K của Lynhan tặng nghe tốt hơn thấy rõ...Cảm ơn Lynhan về món quà tuyệt vời này.
Anh Quang gưi giúp em theo địa chỉ này nhé Đỗ Anh Tuấn Phòng thiết kế - Công ty TNHH ABB (Vietnam) Km9, quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 0982.021.182
Chào các bác Còn Vol nấc thì thế nào bác Quang , bác thay cái nấc bằng cái này hả , mình đang dùng TKD 10K loại nhỏ nhất 16mm mua ơ ebay , nghe cũng đỡ lắm , đang tính thay bằng vol nấc thì bác nói vậy làm nguội quá http://www.partsconnexion.com/tkd_73334.html Thân
He he cái vol nấc của mình cũng bi hư rồi , bây giờ chỉ nghe có 1 bên thôi ... :evil: , bác Tun này cũng giống mình , vừa đổi Yamaha U5 hay U3 gì đó lấy cái Yami nằm, mỗi lần đánh phải dở nắp lên khó chịu lắm, nhưng nghe hay hơn giống như Nem vậy :mrgreen: Thân
Mấy thằng bạn đòi phục hận cái Naim cùi bắp vào chủ nhật tuần sau.tụi nó mới đưa đề bài như sau: Secret Love / Janet Seidel You Don't Bring Me Flowers / Salena Jones / Missa Criolla / Mercedes Sosa / The Man You Were / Charley Horn Tennessee Waltz / Eva Cassidy LA4 / Just Friends Mấy bài này thì mấy amp kia làm gì có cửa,chết với em là cái chắc...
Tay bác sĩ hàng xóm vừa đem cái pre 6SN7 giao lưu với cái pre còi của em,mặt cắt không còn chút máu khi nghe NAC còi trình diễn bài này