Dạ do ko có dự liệu gì trước hết anh, đi gấp quá nên em chưa ... trình diện anh kịp. Em muốn có dịp khác thong thả hơn để đăng ký anh, bác lynhan cho nhập hội tụ ko dây, đô em thì theo ko lại anh nhưng mà chắc cũng theo được nửa đường :mrgreen:
khổ thân cụ tú ! tối nay e cắt thử một con sò sắt ra xem fake or zin ! may quá hnay e vừa nhận được bo của a quang luôn
Anh cứ yên tâm đi, khách or bạn bè, anh em đến chơi nhà nghe mà nghiện lại thẽ thọt bảo "Làm cho anh 1 bộ " thì ngày anh chốt dự án này còn lâu lắm
Ngày mai khoảng 10h anh em nào rãnh ghé bác Touch3G chơi nhé,nghe thử dàn nem chả của chủ nhà thế nào...Em chờ mấy anh em nhé ,tám audio một chút rồi sau đó ra ngoài nạp tụ vì ngày mai nhà bác ấy đi chơi hết mình bác ở nhà khó dọn dẹp lém. Pre của em đã đưa đến penthouse chung cư 4S Thủ Đức cho mấy tên Phờ răng se test và so sánh tham chiếu với preamp Jadis JP200.
Các bác có thịnh tình ghé tệ xá thì nhớ mang theo Nắp, Nắc đã đóng nắp đến giao lưu nhé, đặc biệt là bác Quang và hieuvu,... Đầu phát và loa của mình sau thời gian nâng cấp đã kha khá, chắc không làm các bác thất vọng. Cả đĩa thuốc nữa nhé, đĩa của mình toàn loại dành cho rơ già, U50 trở lên
Em chỉ có cái power,cái pre gởi đi chinh chiến rồi để xem mấy thằng khoai tây kiểm định thế nào...Kỳ này lành ít dữ nhiều vì cái pre Ăng Lê (clone)cho đánh toàn nhạc Pháp không biết ra răng nữa... Giờ này mà nhỏ em chưa cho biết kết quả nữa Cái pre này trên youtube thấy khủng quá.......
Ôi,đứa em gái vừa báo tụi khoai tây nó xúm lại khen cái pre của anh mày tuyệt quá(haha nở mũi hết cở rồi). Dãi trầm và cao ăn đứt cái JP200 Trung âm khó xác định hơn thua quá...JP200 mềm tiếng hơn, NAC thì rõ ràng và long lanh hơn. Không ngờ nó ghép với 845 hơp đến thế... So với cửa trên thì quá ok rồi với cái pre cùi bắp tầm 1,5 triệu để mua ve chai và may quấn áo. Cảm ơn Anh Duy Biên Hòa rất nhiều về 2 cái tụ xuất 10uF của Siemen ,nó tăng độ ma quái của con NAC lên rất nhiều.Nếu ve chai thấy múc dùm anh mấy con nữa nhé.
Chào các bác Trong khi các bác đi nạp tụ không dây, thì hôm nay Chủ Nhật mình đi chợ giời để mua cái quốc và cái xẻng về làm vườn hic.. bây giờ vui thú điền viên cây cảnh :evil: , tình cờ thấy có cái hộp ai đã tháo đồ gần hết gần thùng rác thế là mặt dầy moi đống rác ra lấy được cái hộp, mang về nhà chùi rửa xong rồi bỏ bo nem vào xem sao .. he he vừa khít ,nhưng không có chỗ cho bo ổn áp , hì hục khoan dũa và đây là thành quả Hộp dơ dáy dễ dì dấu diếm Và bên trong hộp, tản nhiệt cũng của chợ giời bị cong , nhưng sau nửa giờ gõ lại bằng cán búa gỗ và với sự giúp đỡ của cây thước 2 tấc inox , thì mặy phẳng tuơng đối OK , tản nhiệt mua riêng chứ không phải của cái hộp này Biến áp Hy vọng nay mai sẽ xong cái nem này , bây giờ sô lên lấy khí thế . Thân
Rất gọn gàng ,2 biến áp đẹp quá.Hôm qua ở nhà anh Touch3G nghe nhạc Pháp rất nhiều,uống rất nhiều bia và ba kích về em cũng say và nóng lạnh đến giờ luôn.Tối qua ngủ mà mớ gọi Silvie Vartan không anh
giờ mới thấy anh xuất hiện,nhờ hqua em về sớm nên còn sức chăm thằng nhỏ và đang lên phưong án đi tìm nguồn cho Naim,cái này là cực nhất khi làm naim,còn mấy cái khác ko có là đi xin or cứop cạm là có
Chào các bác Hai BA này do nem chỉ khoảng 70-80W tối đa nên mình dự tính mua BA chỉ chừng 160VA thôi rất nhỏ và gọn đường kính 110mm cao khoảng 50mm , nhưng rớt cục phải dùng 300VA vì mua hàng mới ( do hãng đóng cửa tiệm ) vì rẻ hơn 160VA ở tiệm mình là khách hàng mua mấy cái cuối ..bây giờ nó chỉ còn 200VA 12V-0-12V ( $ 22 ) thôi cũng gần nhà nên mua đại http://secure.oatleyelectronics.com//pr ... efda577c90, 350VA thì .. he he to quá , ráng làm xong cái này và GMX rồi nghỉ ngơi cho khỏe . Thân
bên anh mua đồ dễ quá,ở VN toàn đồ đều lõi tháo máy mà con làm giả nữa mới đau,bây giờ làm gì có đồ ngon mà mua,hic em đang tìm 2 cục lõi cho neim để sỏ mà mua về tháo ra toàn lõi đểu ko 6 vòng/1volt,em cho mami bán sắt vụn luôn hết,mà dùng EI thì to quá ko thích-nên lại săn tiếp.
Em cũng phấn đấu làm cho xong rồi nghỉ thôi 350VA to quá thì em xơi 1 cục cho 2 kênh vậy! Càng đỡ Thua máy có chút thôi