Mấy Guitarist của Việt Nam còn học hành khổ luyện dài dài mới mong theo được bác này.Dạo này thấy nhiều tay guitar trẻ bạo mồm thật...
Trước em chơi ghitar cũng hay lắm! Nhưng từ ngày mẹ em bỏ mấy cái chăn bông 9 ký đi thì em chơi ko được nữa anh ah :lol:
Mấy anh em có pcb pre Kondo ráp lẹ đi để đọ súng với cái pre NAC cùi bắp nhất thế giới của em coi... .Mưa buồn quá nói nhãm... Test thử bài này xem anh em...
Anh Quang để chân tụ film = cỡ chân ultrafats diode là đc rồi , ráp cầu diode thì mới cần ráp tụ phim // chứ ráp fast diode thì khỏi cần tụ & cắm ngay fast diode chỗ chân tụ film chỉ cần để ý chân A-K đúng chiều
hay qua GV đi anh, ACA nguồn xung, nguồn linear đủ cả, BOZ, NAC, NAP, f5, .....có cái arcam11 nữa đấu cho vui.
Anh sợ trà tím rồi,uống có 1 lít mà tưởng chết.Hồi sáng tưởng không chở nổi thằng con đi thi...may mà nó không phụ lòng ba nó (không lên vnav 3 ngày để luyện thi) ,nó làm sạch hết 3 phần thi mà không sai câu nào...
Chúc mừng cậu ấm nhà anh được ba dành hẳn 3 ngày luyện thi và làm bài thi tốt! Trà tím chỉ uống cỡ 1 cốc vào bữa ăn cho ngon miệng và khỏe người, anh lại chơi cả lít 1 lúc thảo nào... 1 lít ba kích em chia làm 4 bữa ăn là vừa miệng
1 lít vui thì bình thường,anh khônng say nhưng anh ngã bệnh do 1 h khuya nóng quá mà anh tắm nước lạnh rồi vào nằm phòng lạnh...nguy hiểm quá.
Trời! May ko sao đó! Em uống rượu về là khỏi tắm luôn, sáng sau tắm bù! Uống rượu về tắm khuya mà lại nước lạnh nữa có ngày lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân đó anh!