Em dang Tay Trang ne... Em bi cuop Pre roi! Nghe nhac Hoa hay lam Anh Quang oi! Em co may cai CD nhac Hoa mang ve day!
Tren than ghi 100J bac ah! khong phai la .01nF dau bac! Em do thi May do bao la 100p... Hay may em sai cung nhu Mat em sai! Carm on bac da de y giup em!
Dạ, em cũng có mấy con như thế này, nhưng chuẩn bị dùng thì em cũng xem ký hiệu nó như thế nào rồi mới dám dùng ạ. Vì trước em có tra nó thì là 10p, em không có máy đo nên không đo được. Em thấy tụ giống của bác nó đang bán ở đây ạ http://www.ebay.com/itm/10pF-ARCO-SILVE ... 0841433898
Có tụ ghi 101 là 100p có tụ ghi 100 là 100p có tụ ghi 100 là 10p tùy theo hảng thôi các bác như tụ cdm ghi bao nhiêu là bao nhiêu p đó kg biết em nói đúng kg nửa
Đúng ạ!! Có một số hãng nó ghi đúng chỉ số luôn, còn số khác thì con số cuối là con số 0 thêm vào sau 2 chữ số đầu, chữ cái phía sau là sai số tính = % ạ. Như tụ bên dưới là ghi đúng giá trị luôn
bác nhìu đồ cổ nhỉ ! e thì cứ lấy đồng hồ đo kiểm tra là ok nhất ! nhỡ có e nào tèo thì nguy hiii ! :lol: :lol: :lol:
Bác ngó cái nguồn hãng nè, nó dùng nguồn đôi mà áp từ 24-28VAC lận, vẫn ra 24VDC, cục xuyến đó có áp ra 0-27VAC là OK rùi, có điều khi làm nguồn bác nắn cầu 4 diode như bình thương
Mấy con tụ và mấy em 3 chân đó một bác trên Buôn Mê Thuột tặng em để nhìn cho biết thui :shock: chứ mấy em 3 chân đó thuộc dòng tras cao tần không dùng được cho mấy dự án này bác ạ, nó được tháo ra trong mấy cái mấy radio cao tần ạ hồi xưa (em nghe bác ấy nói vậy )
Anh em chú ý khi ráp nguồn Walt Jung: Việc chọn sai trị số trở RA,RB có thể làm chết AD825 nhé. Vì Vout=6.95(1+RA/RB) RA=RA1//RA2 RB=RB1//RB2 EM đã chọn RA=2k7//4k7=1715R RB=2k//1k1=710R Khi đó Vout=6.95(1+1715/710)=24VDC Giả sử chọn nhầm 2k7 thành 27K thì RA=4K tính ra Vout>40VDC Chết AD825 Vô cùng cẩn thận nhé anh em.Nên đo thật kỹ trước khi gắn linh kiện.
Hên thôi bác ơi. Hình như còn nhỏn 1 con AD825 duy nhất để dành cho bác, bác mà không về nhanh thì chắc sẽ bị cướp trên dàn mướp đóa.
Cái này khó chơi à.Ở nhà anh nghe bình thường nhưng mang qua chổ khác nó mọc cánh hay sao đó...thơm lừng tiếng khen...mà khen cũng phải thôi... Phải dịch lại là "mang anh ấy tới đây."