Chào bác NDHien. Bữa nay em tháo mấy con bjt sắt từ bo Mỹ ra để thử cho Nac. Chưa thử mà em đã cảm thấy quốn bà, quá buồn. Em đã từng rã bo Mỹ lấy linh kiện từ hơn 30 mươi năm trước, bi chừ cũng thế. Thời gian trôi đi nhanh quá. Hồi xữa hồi xưa, mấy cái la zô, cát sét ... hay hư mấy con công xuất nhí , như 2SB370 của Hitachi, 2SB324 của Toshiba, 2SB172 của Matshusita ... kiếm đồ hổng ra, em mới lấy con 2N2431 thay zô. chạy phà phà. Cái con 2N3964 anh lắm anh à. Cái con đó, em mới thử và bây giờ thì 5 em trong Nac, em đã phối hợp và ăn zơ toàn mấy con dỏ sắt. Con đầu 2N930 hoặc 2N2484, con kế là 2N3964, mấy con kế tiếp là 2N2222. Không biết tả thế nào, nhưng em zám cá bắt xác, nếu dàn tụ và trở giống nhau, thì pre Nac mà xài mấy con 2S, hoặc BC, thì chỉ cúi mặt, im thin thít và lặn mất tăm. Bên anh có điều kiện nên được thử nghiệm nhiều. Lẽ dĩ nhiên. Có nhiều bạn lắp Nac, nói rằng chỉ cần tụ in 2.2 uf, là bass quá dữ rồi. Em mới dự rằng, hoặc là pow dư bass, hoặc dây tín hiệu chưa ngon. Chớ nếu mà đúng thì ít nhất tụ in phải từ 4.7 tở lên, tụ hồi tiếp phải từ 47uf, tụ out không nhỏ hơn 10uf, âm thanh mới có thể tái tạo ra gần như cái hình hài nó vốn có. Còn cái Nap, nếu bác có được con 2N3799 làm tầng visai, thì cái con BC546 sẽ chui dưới gầm tủ đó :wink: Khi nào mới vô Hòa Hưng uồng bia đây ta.
[ biết anh ship con này em đu theo rồi,anh ko dùng đến chia lại em nha,thân. anh Quang để em 5 cặp nha anh,để dành dùng dần vì có thể lại tình thương mếm thương như các bộ bộ pre trc,khổ lắm cơ [/quote] Không cần dĩa bay em ơi,mấy con này của Micro Semi là đỉnh rồi [/quote] Nếu không có mắt trâu 2N4250, Corube đi ze chai mà thấy mấy con mũ sắt đề chữ 2N3964 thì lượm ngay nhé. Very hay, sẽ nhỉnh hơn con 4250 đó ái chà ở nhà có đồ đọc mà ko biết.hình như em có em này bác hiếu vủ ơi.để mai em gắn vô thử coi sao
Không cần dĩa bay em ơi,mấy con này của Micro Semi là đỉnh rồi [/quote] Nếu không có mắt trâu 2N4250, Corube đi ze chai mà thấy mấy con mũ sắt đề chữ 2N3964 thì lượm ngay nhé. Very hay, sẽ nhỉnh hơn con 4250 đó ái chà ở nhà có đồ đọc mà ko biết.hình như em có em này bác hiếu vủ ơi.để mai em gắn vô thử coi sao[/quote] biết mấy con này nhg thật sự ko có duyên với no Nam à,đanh ngậm ngùi rình mò thôi,đa phần đồ anh ráp là mua đi xin or tình thương mếm thương là chính,còn đi lùng ve chai dc mổi cái duyên mua đồ rẻ hơn mọi người thôi,còn đồ độc thì ko bao giờ có duyên với nó :lol: anh HiếuVu có mấy con sắt9 cổ ấy thì quá độc rồi,toàn đồ tuyệt chủng chỉ còn ở nhg ngừoi còn đồ kho lưu lại thôi,em thích cái mộc ở mấy con sắt thép ngày xưa,từ cái nhìn bề ngoài thôi là đã thích rồi,biết phối ghép chúng lại với nhau thì còn gì bằng khi ta đạt dc âm thanh ta mong muốn,thân
Thì người Mỹ là cha đẻ của BJT mà anh,công nghệ Mỹ cũng tiên phong...vừa xem máy bay không người lái hạ cánh nhẹ nhàng xuống tàu sân bay đang chạy thì đủ chứng minh trình độ khoa học kỷ thuật của đại ca rồi... .Em đang xỉn nhảm 1 tí...
Người Mỹ họ nói chuẩn làm chuẩn, người mình cứ nói đồ Mỹ, đồ Canada... cho sang mồm nhưng chị Na nhà ta cả! Em sợ đồ Mỹ, đồ Canada... của một số bác quá rồi!
Mỹ lúc nào thôi bác ui, ngày nay hàng US toàn made in china cả thôi, kể cả dân dụng và quân sự. Ngay cả lĩnh vực hàng không vũ trụ của anh mẽo lúc này cũng đặt linh kiện từ china về để giảm giá thành, heeeee. Giờ mà bác tìm hàng mới đảm bảo made in usa là điều cực khó, may lắm kiếm được linh kiện từ Mexico, Thaland, Malaysia là ngoong lém rùi đấy ah. Cái may mắn của anh em trong miền nam là linh kiện rã máy khá nhiều, có nhiều linh kiện giờ có tiền cũng khó mua được mà mấy bác cứ hay bảo đồ ve chai đồng nát đấy ah :mrgreen:
Đấy là em chỉ nói thiểu số thôi bác ah! Kể cả đồng nát tháo máy, đồ chị Na mà cứ tâng nên là đồ Mỹ... rồi chặt chém anh em thì thôi rồi! Có ý kiến thì nói đã giúp ko được lời cảm ơn còn chê! Em nói tưng tưng có động chạm đến bác nào thì thứ lỗi cho em vậy! Em thích nhất mấy bác bên xóm đồng nát sáng chủ nhật! Có gì share được cho anh em thì share ko bán chác gì cả! Ko như một số bác làm dự án rồi chăn gà!
Xài đồ đồng nát cho nó lành bác ạ em toàn xài đồ đồng nát :mrgreen: @:bác hieuvu có món nào ngon ngon nhớ chừa phần em nha
dong nat linh kien da len gia 550k/ kg chac ban vang !nen choi hang new digikey cho no lanh. Em nhớ 2012 giá 150k/kg moi cách 1 năm thôi
Trên Ebay em nghe mấy ae trên này cũng kêu quá, không biết thực hư thế nào, bác đã mua thấy chất lượng sao ạ?
Chào các bác ưa đi ve chai mua đồng nát. Bây giờ ve chai không còn là mảnh đất màu mỡ cho anh em diy mình gặt rồi. Họ bán, nhiều khi không còn tính ký lô nữa, mà dòm cái mặt mình, kế đến nhìn cái mặt bo, rồi nói giá. Nhiều lúc tức cành hông, vì hổng còn được món hời. Vậy mà, hôm bữa qua quận 8, thấy cây Palmer tuy lem nhem dầu, vặn thử thấy số khớp, em lụm ngay, giá vô cùng sửng sốt sau khi cò kè bớt một thêm hai: quan hân rớt thao dần. Về nhà, lau chùi xong, thấy sáng láng, đo thử ôkê quá chừng @anhduy: em thử coi trong mấy cái bo của em coi, có thể có con 2N2484, con này đưa vô tầng đầu của Nac, hay lắm. Anh mót chỉ được đúng có một con, đã thử một kênh (thay cho con 2N3711, con 2SC2240 anh thấy không bằng con này) thấy ưng ý, đang tính ship về mấy con đây.
cho em xin 1 trái ớt xem nó cay thế nào coi chỉ có "tham, sân, si" thì chỉ thấy cuộc đời đầy gian trá...
Đồng nát giá này thì nên mua hàng mới nếu được. Giá khủng khiếp quá. Một phần giá tăng lên là do các bác đầu cơ đẩy giá lên. Người ta bán giá bao nhiêu cũng gom hết thế là lần sau cũng hàng đó giá tự nhiên tăng lên. Em đề nghị các bác lập nhóm lên ebay mua hàng theo nhóm về. Chia đều phí vận chuyển thì bảo đảm giá rẻ hơn đi đồng nát khu vực anh em Naim Sài Gòn thường đi. Hàng nào thông dụng thì lên digikey hoặc farnell mua mới Trong vòng 6 tháng - 1 năm mà giá tại các bãi rác tăng lên 5 - 10 lần thì chịu sau nổi. Có khi em không đi làm nữa mà đi gom rác về kinh doanh lại có khi nhanh giàu Hoặc năm 2012 tới giờ hội bán dẫn phát triển mạnh quá làm cho linh kiện bán dẫn tại các bãi rác này tăng nhanh. Giờ đến cuối năm chuyển qua tube đi thì các bãi rác đó không còn bán được nữa thì tự nhiên hạ giá xuống liền. Vừa viết xong đề cương luận văn rãnh không biết làm gì lên đây nói nhảm tí. Các bác thông cảm
Cung không đủ cho cầu thì giá nó phải tăng thôi các bác ạ , số lượng anh em Diyer chắc là đang tăng nhiều ^^
Dùng Pan me làm gì dậy bác , đo transistor à , khi mình ra khỏi hãng mình có chôm về nhà ( nhà dợ ) cái pan me 1/50 , một cái thước kẹp digital 300mm myottoyo gì đó , một thước kẹp 1/20 150mm , bây giờ chả biết làm gì với cái pan me đó cả , chỉ có cái thước kẹp thì đo lưỡi khoan và bo :mrgreen: Thân
He he .. cụ Tun ơi , những năm khoảng 1975-78 mình nghe các đồng chí trong trường học ( trưởng lớp ) , radio , TV đều nói rằng Mỹ là hay nói sạo , lúc đó chỉ có Trung quốc và Liên sô là vĩ đại thôi , mình còn nhớ có nói vói trưởng lớp của mình rằng tao không phải đồng chí của mày đâu thế mà bị viết kiểm điểm đấy ( tại nó kêu mình bằng đồng chí ) . Thân