sao phải vậy a ! thích thì chơi chứ có gì mà ... ! e tặng bác 1 cặp giặt là do chính tay e giặt ! bác chịu khó lên lk lại chơi ko liên quan ai hết !
Em đâu có bỏ cuộc chơi! Chỉ là em thanh lý sạch rồi em tự ship linh kiện, tự đặt bo... để chơi theo ý mình! Đồ mình tự mua, tiền thật, đồ thật (theo mong muốn, không phụ thuộc)... Về layout thì nhiều anh em sẽ giúp mình (vì thật ra bác Quang cũng chỉ là dùng layout của người khác, còn layout của bác ấy thì... Ngồi nghe nhạc mà nhìn thấy đã ức chế rồi thì nghe ngóng nỗi gì!
layout thì e toàn tự tay make up ! chưa bao giờ e đặt mạch vì quan điểm của e là Diy ! e chỉ xem mấy bác lắp lk gì thì ok về giá và chất ! cái quan trọng ko kém là cái truyền đến tai mình ! nếu bác gặp khó khăn layout thì cứ pm cho e ! tiêu chí của e là càng đơn giản càng tốt ! e toàn chơi 1 mặt ko phải vì ko mua được board 1 mặt mà là để layout 1 mặt là 1 vấn đề đây là thú vui layout ! :lol:
Nếu bác còn yêu âm thanh của Naim, bác liên hệ em, em còn pcb Nap 140 nhập từ Hà Lan, linh kiện đầy đủ, chạy nguồn 35-40 VDC ko cần regu gì hết, đã nghe đối chiếu với Nap 135 rồi.
Bài đó là bài " Giống như tôi" Của Nhạc Sỹ Đức Huy.... Vừa nghe rằng nàng có người yêu... Một người yêu mới một người thay thế tôi!.... Tèng teng teng tèng....' Anh ạ! :lol:
Em hy vọng sau này em ko phải nói lại câu này với ai! Mà kể cũng lạ sau khi em post vài bài gần đây em được nghe nhiều thông tin quá! Các bác đi trước chẳng bảo em sớm...
Còn cái gì mình không có thì....... lấy của người khác chơi :lol:[/quote] lấy là bị đập đó cụ ! mượn xài tạm thì được ah ! :lol: :lol: :lol:
lấy là bị đập đó cụ ! mượn xài tạm thì được ah ! :lol: :lol: :lol:[/quote] Tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm... là phương châm thời SV của em! Giờ đi làm có thu nhập rồi ai lại làm thế! Cho thì cảm ơn (cho đàng hoàng chứ ko phải cho gọi là có cho nhé, ko những ko được cảm ơn mà còn bị mắng) mua thì trả tiền đàng hoàng, sòng phẳng. Còn cầm nhầm thì có ngày ăn no đòn :mrgreen: !
mấy cụ cứ vậy e thì đơn giản cái gì ko cần nữa cho đi rùi thể nào cũng được nhận lai ! :lol: :lol: :lol:
Em đã từng chứng kiến người được cho/tặng nhận và cảm ơn rối rít rồi lặng lẽ bỏ vào thùng rác! Cho cái mà người khác ko cần hoặc ko dùng được thì tốt nhất ko nên cho! Và đừng lấy của người này rồi cho người khác! Người ta gửi tiền nhờ mua hộ hàng ko mua được thì đừng lặng lẽ làm thinh hoặc đừng đưa cho người ta một mớ (đồng nát mặc dù họ gửi tiền nhờ mua hàng mới, hàng tốt) rồi nói là hàng này tuy cũ nhưng tốt lắm! Rồi là nhờ mua cả bộ (giá khá cao) thì đưa hầm bà làng các loại!
Cụ này biết đầu tư nè :mrgreen:[/quote] diy chủ yếu là vui có những thứ mình thấy hay mua nhưng ko dùng đến lắm ah ! ui đồng hương ! :lol:[/quote] Oh cụ với em đồng hương à vậy mà em kg biết cụ ở nơi mô vậy
[/quote] Cụ này biết đầu tư nè :mrgreen:[/quote] diy chủ yếu là vui có những thứ mình thấy hay mua nhưng ko dùng đến lắm ah ! ui đồng hương ! :lol:[/quote] Oh cụ với em đồng hương à vậy mà em kg biết cụ ở nơi mô vậy[/quote] gia kiệm city cụ ah ! :lol:
Cụ này biết đầu tư nè :mrgreen:[/quote] diy chủ yếu là vui có những thứ mình thấy hay mua nhưng ko dùng đến lắm ah ! ui đồng hương ! :lol:[/quote] Oh cụ với em đồng hương à vậy mà em kg biết cụ ở nơi mô vậy[/quote] gia kiệm city cụ ah ! :lol:[/quote] Vậy thì đồng hương rồi trên gia kiệm em quen 1 bác làm ttbh xe máy tên kiệt