Sozzy cụ, có lẽ em đọc sót. Sơn tĩnh điện là một hình thức sơn ..... dễ ẹc nhứt, rẹt rẹt 30 giây, xong. :lol: Cụ đem ra chân cầu Bình Triệu liệng thật mạnh vào, 3 hoặc 5 ngày sau ra thấy nó trồi lên là lụm. He he
Cảm ơn cụ Gà để em mò tới khu đó thế nào. Em có 2 cái thùng nó trắng vàng tùm lum muốn 1 màu cho đồng bộ :lol: Giờ e phê rồi em xin phép đi ngủ ko gấu mẹ đập em chết
Uh, bữa nay hơi tây tây nên múa may hơi nhiều, cũng may dạo này ông VC ổng không vào Topic này, không thôi ổng lại dán cho quả băng keo ngang mồm thì cấm khẩu mấy ngày liền. Mà cái NAC/NAP này còn gì đâu mà mần nhỉ, tới nóc hết rồi, lên đỉnh hết rồi, giờ chỉ còn làm cách nào cho nó ...... xuống xuống chút cho nó ...... tồn tại :lol:
Rượu vừa nhạt vừa hắc, đổ ra ly nổi váng dầu...mà công hiệu ghê quá ta! hok biết tráng sĩ Tuấn có cho thêm gì vào bịch hok mà tối nay hai lão chìm tận đâu lại nắm tay nhau nổi phềnh lên tát nước còn hơn cả dời :lol:
Anh em Hà Nội : mình có gởi 10 cặp 2N4250 cho những anh em nào muốn nâng cấp cái pre Nac72 . Mỗi bộ pre chỉ cần 2 con thay vào vị trí BC560..Anh em liên lạc tuninh nhận giúp em.
Chém hay lắm! Em ko nhiều tiền nhưng xxx thật! Có điều em nói cái xxx của mình ra để anh em biết mà tránh! Chứ ko nhu một số người không biết mình xxx hoặc biết nhưng vẫn cứ cao giọng cho là mình khôn! Em đặc biệt lưu ý các bác mới DIY ko có nhiều kiến thức và kinh nghiệm phải cẩn thận không thì bị những thằng tự cho là mình giỏi, lên đây múa mỏ nó chém cho đấy! Quả thật bây giờ kiếm người tốt khó thật, tin người thì bị lừa đảo xong bị chửi là xxx.... Mất lòng tin vào con người quá! Có những thằng gần 50 tuổi rồi (nhiều tuổi nhưng chỉ đáng gọi là thằng) cũng lên đây lừa đảo, chăn gà chán! Nhiều anh em nói mặt nó dày, em ko tin nhưng đúng là mặt nó dày thật!
he he tội lão quá nhỉ! em lỡ nói trúng cụ :lol: mà em với cụ có quen nhau ko nhỉ? có oán thù gì ko nhỉ? :mrgreen:
Haha chào em trai Luật nhân quả dạy rằng gieo gió sẽ gặp bão, trồng cam sẽ được quả ngọt, trồng chanh ắt phải hái trái chua, đem niềm vui đến cho người, mình sẽ được hạnh phúc, gây khổ đau cho người, mình sẽ chịu sự bất hạnh. Người ta không thể thoát khỏi nghiệp quả của mình một khi chính mình đã gây tạo. Anh luôn tôn trọng luật nhân quả vì điều đó bao giờ cũng đúng và anh luôn chấp nhận trả giá những cái sai của mình... Em là 1 kế toán trưởng rất giỏi nên em cứ tự do tính toán hơn thiệt anh sẽ hoàn trả em nhé. Thân ái.
Diễn đàn có mục gọi là thắc mắc khiếu nại, có gì không vừa ý em nghĩ bác Tun nên post vào trong đó cho anh em góp ý và mod giải quyết. Đây là 01 topic trao đổi về DIY bác cứ đâm chọc trong này em thấy không nên, loãng hết topic bác ạ.
Giấy tờ chứng minh giờ lấy đâu ra,em còn lưu cái quote nào anh báo giá đó thì báo anh,hoàn tiền lại đủ em nhé. Thật tình giờ không nhớ đó là K176/J56 hay K134/J49 nữa. Người em rất có học và có chưc danh nên phải suy nghĩ kỷ trước khi nói em nhé. Nói chung là em cứ tư do tính toán.
ah bóng gió mãi giờ mới phòi ra đây! nói toẹc ra xem thế nào đi bác... DIY mà nghe bài này ko đạt thì coi như vứt :mrgreen: hôm qua bị chuốc say nói nhảm quá
Ko phải bóng gió để nói về mỗi điều này! Còn nhiều cái cần nói nữa bác ah! Nhiều cái bức xúc em đã PM mật, rồi trao đổi qua điện thoại nhưng vẫn không giải quyết được việc gì! Em muốn nói bóng gió để nhắc nhở thực hiện những nội dung trao đổi qua điện thoại nhưng không ăn thua! Trong PM của em, qua điện thoại.. em nhận được nhiều phản hồi về nhiều chuyện nữa cơ ah! Trong đó có những PM, những cuộc điện thoại của một số bác mà bác có lẽ cũng chẳng lạ gì!
Khó là anh không có tracking thấu đáo những thứ anh đã gởi nên đã nhờ em chụp ảnh lại rồi gởi anh mà chưa thấy gởi.Thôi thì em cứ quyết cho xong.
- Dzượu nhân sâm của em để dành mà Bác Pointed, Em nghe Ông già ở nhà bẩu là dùng để kích thích.......kiếm con gái. :mrgreen: Gởi Bác Langbam: Em lục kho tụ nhà em thì còn loai 22mf 35v kemet và còn loai tụ màu vàng 68mf.