qua anh đê, mấy chú tatanlium 47uf a có nè , lảo Lý làm giề có :lol: .hôm qua lão bị ai chuốc cho thăng mà khiếp thế :shock:
Em cần tới 4 con cụ ah 2 con cho NAC, 2 con cho NAP. Bữa trước bác Quang cho 2 con mà lỡ lắp vào pre cho thằng bạn cắm mỏ hàn chưa kịp nóng nó đã hốt luôn rồi .
Bác Tun bức xúc quá nên phát biểu nhiều khi không được hay lắm. Có gì không phải bác cũng nên nhẹ nhàng thôi. Mà trước nếu em không lầm thì bác cũng khen hàng NAC, NAP mà sao giờ tự nhiên bác lại đổi ý vậy
hôm bữa bác Kiên cho 2 e M-eCap nghe hay wá, bác có nhặt thì tiện tay nhặt cho e mấy e Tan 47uf với nhé, hehe cám ơn bác ah!
Chào bác Tun! bác nói hết ra luôn cho lòng nhẹ nhõm đi! em rất thông cảm với bác nhưng cách chơi của bác đã quá ảnh hưởng đến tinh thần DIY của anh em. Với cách chơi DIY như thế này trước sau gì bác cũng sẽ làm gà cho bác khác chăn thôi... chăn từ cách này đến cách khác...dạo này lướt qua các topic DIY thì tạm thấy rất nhiều anh manh múm chăn và vặt gà tơ nhưng quan trọng là mình có đủ bãn lĩnh nhận ra hay không mà thôi hay cứ "tham, sân, si" để rồi tiếc hối... la om xòm, ỏm tỏi... :mrgreen: hi vọng sau bài này em sẽ không nói gì với bác nữa. Thân nghe 1 bản nhạc cho thư thả nhé!
Biển DIY là vô biên, đồ hãng là bờ bác Tun ạ. Trước em có nghe ai đó nói trong chữ Tâm( chữ hán) có cái tai thế nên để đến tâm phải qua tai và để vừa tai thì cũng phải vừa tâm. Nếu mà tâm chưa vừa ý thì nghe hay cỡ nào cũng chẳng vừa tai. Em thì cũng chót dính diy được 3 năm rồi và cũng diy hầm bà lằng ở cái forum Bán dẫn này( chắc cũng tham gia gần được 50% topic dự án, từ tda7294 đến Gm t2500 ) mới đầu em cũng theo kit, rồi ship đồ xịn đồ hết thuốc nhất mà mình có thể mua được, rồi đồ cho tặng, đồ ve chai. Chắc em cũng dễ tính nên cái nào mới ráp em cũng thấy hay cả, cứ mình ráp là thấy hay rồi( trong khi mang đi bị đập tơi bời), hay vì được trải nghiệm nhiều hơn là nghe hay bác ạ. Và quá trình sàng lọc đó cho em học được "Đồ tốt chưa chắc xịn và đồ xịn chưa chắc tốt", chi phí em đổ ra có lẽ cũng đủ có một bộ dàn kha khá. Nhưng nghe bộ dàn mình làm vẫn sướng tai hơn, thế nên giờ đây board của em ( và nhiều bác khác nữa) cắm toàn linh kiện lề đường Nhật Tảo, Vĩnh Viễn và các vựa ve chai... chủ yếu vì nó là đồ "tốt" mà nếu mua mới mình sẽ mất chi phí cao hơn hoặc không thể kiếm được nơi khác, thế nên cái "tâm" nó sướng trước rồi, cái tai nó cũng sướng theo. Một điều nữa là linh kiện tuy lởm khởm chả giống ai nhưng đặt đúng chỗ, phối hợp ăn ý thì vẫn như bảo kiếm trong tay anh hùng vượt qua đồ hãng một vài điểm, nếu để sai chỗ thì chỉ là cây kiếm sắc mà thôi. Vài ý kiến của em để bác quyết định diy theo hướng của bác, chứ em giờ toàn ngồi ngắm ve chai với cụng tụ không dây với anh em là thấy hay rồi. Tặng bác thêm một câu nhà chùa em rất thích mà chưa làm được là " tri túc thường lạc"( biết đủ thường vui) mà cái kho ve chai nhà em nó phình ra kinh quá vẫn chưa thấy đủ
Em nói để các bác rút kinh nghiệm đừng tham giống em mừ! em vẫn chưa thấy đủ, bác nào có đồ ve chai ngon em vẫn xin về ngắm ạ :lol: