Biến Áp ra nhiu anh. Em mới cuốn xong cục BA xuyến ra 29-0-29 và 24-0-24 còn thiếu gì ko anh để em dệt thêm một em thứ cấp nữa vì em định nhốt chung 1 chuồng hehe
[quote="Muihex" Biến Áp ra nhiu anh. Em mới cuốn xong cục BA xuyến ra 29-0-29 và 24-0-24 còn thiếu gì ko anh để em dệt thêm một em thứ cấp nữa vì em định nhốt chung 1 chuồng hehe[/quote] oK RỒI.
Biến Áp ra nhiu anh. Em mới cuốn xong cục BA xuyến ra 29-0-29 và 24-0-24 còn thiếu gì ko anh để em dệt thêm một em thứ cấp nữa vì em định nhốt chung 1 chuồng hehe[/quote] aaron hót chưa mà dệt nhiều thế cụ :lol: Chắc cụ có duyện với NAP xxx hơn đấy
Chẳng gặp 1 trở ngại nào,đây mới gọi là pre,rất lung linh dù chỉ mới 1 kênh vì thiếu tụ pi...................
Nhìn mà thèm quá đi,nhg ko di qua anh dc vi đang kẹt trong viện chăm thằng nhỏ,anh để dành cho em 1 bộ nha anh Quang,thân.
Pcb IV bjt em dùng thay đèn xuất Dac cho cdp đc k a Quang ? Nếu ok em lụm tiếp 1 bo về so thử với 2 quả tube trong con cd cỏ gấu đang nghe xem mùi vị nó ra sao
A.Quang, Em đã nhận được 1 bịch nhiều board NAP, Pre, buffer, BVL. Lại có đồ nghịch chơi tiếp rồi. Cảm ơn anh nhiều. LIKE
Anh đang có IV đèn 6DJ8 nhưng nó phải gọi em này bằng cụ và chỉ dùng 5 chú BC550 thôi,rất đơn giản.Thân.
Chào các bác Bác Quang để cho mình một bộ bo I/V balance đi , đang tìm kiếm những cái nhỏ gọn để thay cho đèn đóm và opamp.Mình vẫn còn BC550C/560C từ hồi làm pre cực hay của PH mặt trắng :mrgreen: Thân
Chiều nay anh em chiến hữu nào rãnh ra bà Lệ chém gió đón 2 vị khách từ Hà Nội vào thăm anh em hội nạp tụ SG,2 khách quí này sẽ thử trình độ nạp tụ của anh em như thế nào xem có thực như từng quảng cáo không hay chỉ bốc phét.Em cầm đầu ra ứng chiến nên anh em đừng lo khakha...
Con biến áp của em Nap & Nac vừa xong hix hix. Đen trũi. Nặng 6,1kg cả bì bác Quang ơi. Out 29-0-29 ; 24-0-24 nặng hơn con của Aaron 0,5kg.
Cám ơn anh Quang, anh HiếuVũ, anh My, cụ Ki, em Lord, Đoàn & các anh em hội nạp tụ ko hãi vợ. Em nạp từa lưa, may mà chưa ngoắc cần câu. Sướng nhứt là xoắn được anh Point 1 phát, cứng ngắc luôn, cả hội chứng kiến. Bia ngọt, mồi ngon, tám nhiều chiện quá em không nhớ nổi. Cám ơn anh em lần nữa. Hẹn gặp lại PhuongCa ngoài HN 2 tuần nữa
Hai cụ nghịch thế nào mà lại cắm được cái đèn 9 chân vào cái đế số 10 trên máy L3 thế thảo nào than hỏng cả đèn là phải roài :lol: http://www.jacmusic.com/Yamamoto/html/Sockets/Socket-Protector/index.htm Sáng nay đi chợ đừng có thấy cái lỗ nào cũng cắm bừa vào như thế nữa nhá :mrgreen: