Anh em làm pre 72 chú ý khi dùng mấy con polystyren củ tháo máy,chân ngắn hàn rất dễ hỏng tụ nhé.Filter mà tụ này hỏng sẽ làm xé tiếng ở dãi cao đó,chuyển qua Silver mica nhé cho lành.
Naim Nap chơi trở RNC/RNR Metal Film Resistors Vishay , loại có chữ in trên thân FSCJ cho tiếng thanh thoát hẳn. Cụ nào đi ve chai thấy trở toàn màu xanh đậm có chữ ấy hốt ngay bởi nó khá mắc tiền. Em thay con 100K ngõ vào thấy có tác dụng tốt.
Trở này là loại vishay sản xuất theo chuẩn quân sự, low noise .. trở này cũng có ve chai ah bác :mrgreen: Em dùng qua thấy cũng ổn nhưng lạm dụng thì tiếng sẽ trở nên .. lạnh lẽo, khà khà ...
trở ve chai đây chớ đâu, trở màu nâu RN60 gì ấy 910R còn nguyên cuộn quăng lăn lóc có ai dùng không ?. Zener 10V 5W 1 cuộn không dùng.
Mấy con trở này ve chai cũng ít và trị số lại ko như ý, em còn vài con, anh cần em gửi tặng Đập ra dòm bên trong chơi
Nghe bài "Mắt buồn" của Phạm Đình Chương do Trần Thái Hòa hát hay quá bà con... Đôi mắt em lặng buồn nhìn thôi mà chẳng nói tình đôi ta vời vợi có nói cũng không cùng có nói cũng không cùng. Yêu hết một mùa Đông không một lần đã nói nhìn nhau buồn vời vợi có nói cũng khôn cùng có nói cũng khôn cùng. Trời hết một mùa Đông gió bên thềm thổi mãi qua rồi mùa ân ái qua rồi mùa ân ái. Em ngồi bên song cửa Anh đứng tựa tường hoa Nhìn nhau mà lệ ứa Một ngày một cách xa Một ngày một cách xa
Mấy bản do PBN phối, đặc biệt là TTHòa hát, lúc đầu rất tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng mà cứ vào điệp khúc là rất ồn và rối. Chả hiểu sao e thấy vậy, từ CD các loại hay video cũng thế.
Bác Quang dạo này thế nào mà lại thích thơ Nguyen Bính thế , cái này dành cho giới trẻ thế hệ cũ :mrgreen: , 1975 mình bị con mẹ Nở của thành đoàn phường mình phê bình là yếu đuối bị đầu độc .... Thân
Con R-Core này của em rất giống của King Tut. Tại nó mất cái nhãn nên tối em phải về đo lại xem sao. Nếu hợp với Naim Nac thì hết sẩy hehe
hx ở HCM có anh nào sửa dc DAC ko giúp em với , con DACmagic em bị hiện tượng như thế này. vẫn lên nguồn , nhận usb bình thường https://www.youtube.com/watch?v=BplCTxgeAk4
Của em là PTF56, họ và tên đầy đủ của nó là PTF56 20K0 B T10 9619. Tra data sheet em thấy chữ-ve-ri-lâu-noi là em khoái à. Độ sai số 0.1%. Cái đồng hồ VOM của em không đủ tiêu chuẩn để quánh giá sai số của em nó
Đồng hồ Fluke mới đo nổi Giá bán nằm ở đây: http://www.digikey.com/product-search/e ... PTF56+20K0 Xem giá chóng mặt quá.
Lỗi hẹn với a Quang lâu quá rồi, cuối cùng cục nguồn khủng cho Naim đã xong, nguồn đôi bi-filar 2x27V/160VA, có luôn electrostatic shield (copper foil 50um) và magnetic shield (4x0.35mm CRGO Steel), mật độ Bmax được giữ ở mức vừa phải để giảm méo, giảm tổn hao không tải và tạp nhiễu thấp. Dây sơ 0.55mm, dây thứ 1.00mm, Fe ~ 1.15kg, Cu ~ 0.85kg, tổng khối lượng khoảng trên 2kg. OD = 120mm (max), cao khoảng 55mm.
mở tiểm cuốn BA đê, cho tay lên cơ bắp, bụng ra 6 múi nhể :lol: khỏi phải nạp tụ cho hại súc khoẻ kaaaaaaa