Có mỗi cái này thôi mà em ngâm hết 3 tháng, 2 cục chắc phải hơn nửa năm :lol: . Copper foil nằm giữa 2 cuộn sơ thứ là một dải đồng, tất nhiên là hở đầu để tránh ngắn mạch, một đầu được nối ra dây mass (Green-Yellow), tác dụng của nó là ngăn chặn điện dung ký sinh giữa 2 cuộn sơ/thứ, ngoài ra còn cải thiện sự cách ly sơ/thứ, chỉ thật sự phát huy tác dụng khi được nối mass. Copper foil mua có nhưng không có cuộn, em mua dạng tấm về ngồi lạng ra, chế lại (thêm băng keo 2 mặt và 1 lớp cách điện thành copper tape). Magnetic shield là một cuộn lá thép silic quấn quanh biến áp, mặc dù biến áp xuyến có độ rò từ thuộc loại thấp, lá thép này sẽ triệt tiêu phần còn lại, nguyên tắc là thép có độ từ thẩm lớn hơn không khí nhiều, nên nếu đường sức từ có lọt ra khỏi biến áp thì cũng sẽ bị nắn lại theo lớp shield này (đường sức từ chọn đường dễ nhất để đi, tất nhiên là nó đi qua thép). Chỗ này dùng Mu-Metal là vô đối, nhưng chắc kiếm không ra, mà kiếm ra cũng không có tiền mua, các hãng cũng toàn làm thép Silic thôi. E phải phá 1 cái lõi khác ra chỉ để lấy mấy vòng thép.
đang luyện đến tầng thứ tám rùi, sắp xuống núi rùi kaaaaaaaaaaaaa nói vậy chớ mấy ngày nay toàn là đi họp phụ huynh, rùi trông trẻ nên hỏng ra ngô ra khoai giề hết trơn à, chỉ có nạp tụ thì đều đều thui
Con pre em vừa cho thằng em đo kiểm kết quả như vầy: 1- Output impedane 75 Ohm 2- Đáp tần ở mọi mức volume +/-0.1db từ 10hz-20khz +/-1.5db từ 10hz đấn 100khz +/- 3db từ 10hz đấn 200khz 3-Slew rate >20V/uS 4-méo THD <0.005% (-90dB) với 1Vrms đầu ra,tải 600R,từ 10hz-80khz Vậy chắc tạm được rồi.Chờ xuất quân thôi.
Bác cho e hỏi chút là lớp chống nhiễm từ bác bọc cho cục biếp áp như thế nào ah, e ko hiểu lắm vì thấy bác nói dùng lá tôn tháo từ lõi xuyến Trong ảnh hình như chưa có lớp chắn này?
Dù già rồi hát bài này không hay bằng trong CD Reflections nhưng vẫn tốt chán...Don Williams dẻo dai thật.
Đúng rồi đó cụ. Con này nghe ko thấy ctiết. Nó trong mấy cái bo công nghiệp nhiều. Hqua vật con NAC ra ấn cho nó 1 cục bự. Em nó bắt đều hót tiếng piano nghe ko còn gắt gỏng nữa rồi
vô cùng thương tiếc báo tin Cố nhạc sỹ Thuận Yến đã qua đời vào 12h06 ngày 24/5 tại nhà riêng, sau thời gian dài mắc bệnh. Lễ viếng được cử hành từ 10h đến 12h30 ngày 27/5, lễ truy điệu tổ chức lúc 12h30 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng nhạc sĩ Thuận Yến diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh hằng.
Chú này mà đã ngâm cái gì thì cứ gọi là .. :lol: Thay vì bỏ ra 3 tháng để dệt cái này sao không bỏ ra 3 tháng diy cái máy dệt thì có phải ngon không :lol: