Cụ chán mod rồi ah, tím đến điểm ngọt rồi chắc hết cái nghịch nhể. :lol: Tụ BC128 nghe khá lắm em cũng nghiện rồi :mrgreen:
Ai đời có bộ đèn dầu mới ngon tự nhiện lại đi đổi lấy đèn dầu cũ, giờ mỗi lần đo đầu thấp lại cứ phải ngồi ngắm, suy luận ... kộng/trừ đồ thị :lol:
Haha nghe rất tốt em à nhưng đánh giao hưởng chưa được hoành tráng như m27.nếu chơi vocal và unplug nó là nhà vô địch...
Mới sang Doancancel xin ít LM317T, phụ hồi nhân phẩm cho cái nguồn cổ dùng 2 con ổn áp cho 1 kênh (vì em nghe 1 lão xúi em :lol: ) Kết quả 1 cái ra 20V, 1 cái ra 24.6V. Hnay phát hiện do led đỏ ra vôn thấp, led xanh ra chuẩn hơn. Cắm vào nghe thấy buồn ......... .
đại ca cho em mượn đồng hồ đo nhé! cái sanwa cd800a của em đo mãi ở 0.003v còn hệ kia thì 4.5mv :mrgreen: và cũng chưa thấy cái pre hãng nào vượt qua mức đo này :lol: Thiệt tình...chuối hột ghê! Sáng sớm dậy pha cà phê và bình trà nghe lại bài này hay quá! Thân
Ok em sang nay có nhà không anh mang qua... Cả 2 kênh với tải 600r nhiễu nền cả 2 mức volume như nhau không xuống được nữa
phải thế chứ! 9h nhé anh! lục trong đống đồng nát xem còn cái volume đơn 20kB nữa nhé! hoặc 1 cặp đơn khác. Thân
Ok em .vừa làm cái sơ cua vừa chỉnh dùm cho bác Makino vừa bia vừa world cup nữa, chắc lết lên máy bay không nổi quá.
Kiếm ở khu Gò Vấp này các pre NAC đập nhau phát mà khó quá nhỉ. Chẳng lẽ Muihex, langbam, UFO đấu với nhau nhỉ :lol: . Uy mod kaneda xong chưa để đấu nào
Anh trai cho em hỏi là mình đo chỉ số này thì thang đo mV và đo ngõ out của pre với mass hay sao anh?
Nhặt được cặp tụ đồng nát vin tẹc bèo nhèo của Siemens 10uf 25v thay cho tụ Mundorf Supreme 2.2uf; kẹp thêm tụ Ero tatalum 10uf 35v // với 47uf 35v tantalum Ero. Em cứ nghĩ là tiếng bass sẽ nặng và đục hơn nhưng không ngờ lại cho kết quả rất tốt, trung trầm tốt hơn, không bị gắt ở dải cao, bass nhẹ nhàng sâu lắng không ngờ. Em lại bắt đầu tẩu với mấy em tụ in, out nữa rồi các bác ơi
Tụ out thì em lại chưa gắn quá 10uf. Hix hix Tối nay về em phải thử theo bác xem sao. Mid high nghe vẫn mệt quá bác ạ.
nghe hoài trên dàn mình thì cũng thế thôi, mang đi lòng vòng vừa chơi vừa uống nó ra cái vấn đề hơn. ba cái chuyện hay, dỡ, đúng, sai nếu chỉ test và nghe 1 mình thì mod riết.