Cái pre của em lạ lắm đúng là khôn chợ dại nhà.Ở nhà nghe được thôi (tại đồ ghép lởm khởm) mà qua nhà người ta quánh ác quá,.Chiều qua đem lên Bình thạnh giao lưu thì đúng thật em nó là number zaách,chắc chỉ thua nac còi của startburn 1 tẹo thôi. .Qua giao lưu mới thấy dây nhợ quan trọng số 1.
Vẫn ko dc cụ ợ, cho cái loa nhỏ ngâm thì ko nóng, kể cả sờ tay vào input cũng ko thấy nóng. Cứ kéo loa lớn là nóng. Ác là bị cả 2 kênh cùng bệnh chứ
thế cụ có bị bùm chéo sò khi đo loa vẫn 8R chưa... nếu chưa thì ngâm kíu đi :mrgreen: ... còn vứng đề nóng khi hót là chiện khác... hỏi cái giề phọt có mấy chữ làm đoán mệt não :lol:
Sáng thứ sáu có người chở đến...nghĩ tới đã thấy vui rồi,mài kiếm sẵn nha chém loạn xạ cho vui...Không thể thiếu thứ này...và sẽ tiếp đón anh em chu đáo.
Ở nhà Kirato đang có con NAC rất tốt,anh em muốn xem con pre của mình ở mức nào thì có thể so gươm và so sánh.
Ước gì... Ước gì được đớp mồi thơm. Ước gì được húp cho tê tê... Ước gì được ka zô lê (kê zô la = karaoke) Ước gì vé víp...hết phê ngủ khì....
[quote="giaothu" Cái này là Bụ nướng hả anh Quang?[/quote] Chú mày cứ giỡn thằng anh còi này vậy....chỉ có 1 từ để nó...chơi...........