Sau khi vạ vật ở Tân Sơn Nhất từ 17h đến 23h và rốt cục 2h sáng hôm nay em cũng bò về đến nhà! Một lần nữa em xin cảm ơn tình cảm nồng hậu của các Bác vnav Sài Gòn đã dành cho em!
Hôm nay Chủ Nhật , kéo cái Nác còi ra thay tụ Vcap vào nghe lại bản Buồn Tàn Thu của Văn Cao , nghe những khúc ảnh hưởng Ngũ cung sao mà hay quá , cũng tiếc trước khi vào Cách mạng VC sang tác rất nhiều nhạc hay , sau này bị tịt ngòi , Nac còi này phối ghép với pow còi của anh Ba Dussun V8i rất hợp , nghe ngâm thơ Nguyễn Bính cũng quá phê , làm mình nạp vào vài tụ mà không biết , chắc phải theo chân các cụ tậu hồng xiêm ( mình già rồi hồng xiêm chỉ hợp cho giới trẻ như là Tuyên thôi ) , đành phải dùng Vcap còi vậy , phê quá .. Thân
Chào anh Hiền, anh có khoẻ ko, khi nào rảnh về đây chơi có nhiều đồ hay hơn ho62ng xiêm nhiều anh ơi.....Em mới mượn anh bạn con cd esoteric sacd X01 limit, nghe với nac rất cân bằng anh, nhạc tính, không gian tuyệt vời, nghe rất thực, nói chung khả năng phối ghép của em nac với những dòng cao cấp được thể hiện rất tốt, ko như 1 số sp có mức tới hạn. Còn Vcap thì quá khả năng của em rùi...mai mốt anh về cho em mượn nhé.
Chào các bác Cám ơn Tuyên , mình vẫn bình thường, càng ngày càng bận rộn vì đã có việc làm , mình vừa tậu thêm một sợi dây nữa chỉ dài có 30cm thôi , USB cable của hãng này http://www.elijahaudio.com/products.html Chả biết nghe có hay không đang trên đường về , mình đang dùng Laptop cũ chạy HQplayer , Jriver dùng ASIO driver phát qua cổng USB , ---> dual 9018 DAC , Jriver dùng để chạy SACD ISO DSD64/128 và phần còn lại dùng HQplayer ----> NAC còi ---> power amp ( power amp thay đổi hằng ngày ), đang chờ bo Salas shunt để nâng cấp cho NAC còi ( đôi khi mình vần dùng M27 ) , Laptop dùng làm đầu phát cũng OK lắm , key là I/V của DAC , dùng BA thì hay nhưng chậm , opamp thì mình dùng 627BP cho cả buffer lẫn I/V , cả cái system rất là gọn , power amp thì phần lớn dùng F5 , Tuyên thử xem F5 nghe phê hơn GM :mrgreen: , tuy nhiên GM nhanh hơn , nhờ có cái NAC còi nên GM cũng chậm lại chơi nhạc vàng cũ rất phê . Còn bác Quang dạo này say mê với gia đình bạn bè cũ nhưng vẫn không quên nạp tụ , làm thêm vài dự án nữa đi cho mình theo với . Thân
Dạ, chào anh Hiền, theo quan điểm của em thì em thấy phần đầu phát thật sự rất khó DIY, em cũng nghiên cứu 1 số dac DIY tuy nhiên vẫn chưa phù hợp với gu nhạc của em nên cuối cùng em phải mua đồ Hãng, cũng trải nghiệm nhiều thứ cuối cùng sau khi mượn con esoteric này về thì em nó ở lại với em luôn và theo gu nhạc của em thì sẽ ko thay đổi đầu cd nữa. Vấn đề phối ghép hợp với nhau và theo gu của mình, em nghĩ rất quan trọng, nếu đồ flapship mà phối ghép ko tốt thì ko thể hiện được chất âm của nó, ngược lại nếu phối ghép hợp nhau và hợp gu nhạc người nghe thì thể hiện rất tốt dù là phối ghép với đồ DIY. Các anh bạn của em ban đầu ko muốn nghe đồ DIY và nói em hơi điên mới đầu tư như vậy vào sp DIY ( ko thanh khỏan, giá giảm nhiều khi thanh lý, còn đồ hãng thì khác) và dùng hàng flapship để nghe với DIY. Tuy nhiên khi các bác ấy nghe bộ dàn em thì đều nhận xét là tốt so với bộ pre pow 10k. Vì vậy, bộ dàn này em dùng để tham chiếu và nghe thường xuyên, ko thay đổi gì nữa. Nói chung lại, thì đây là sự chơi, đam mê, trải nghiệm và quan trọng phù hợp với mình ( gu nhạc + tài chính..) để thỏa sở thích nếu ko thì sẽ làm mình phiền muộn hơn mất đi mục đích ban đầu là giải trí. thân chào anh.
Anh dậy sớm lắm , anh vẫn thích nghe Naim lắm.Anh thử nhiều sò cho NAP rồi, anh thấy Sanken là hài hoà nhất.
Cụ Kirato đang chu du ở Nhật Bổn để mua ve chai mà không có mua được món gì chán thế...Ở Nhật không có ve chai , vậy đồ củ nó ném đi đâu nhỉ.Thôi về VN đi ghé lảo Liêm và Lảo Lâm đen cho chắc cú.
4 con NPN là khó chịu nhất. C5200 thì k bán lẻ, C2922 cũng k tách rời. Có chăng mua 4 cặp về lấy sò PNP làm regu thôi...