Đúng là như vậy em xem lại hướng dẫn trang 15 nhé.2 bóng pre 2 bên đốt tim để lững cho trường hơp này.
ok anh. Em đã thông. Em lắp đến sáng mai là hót. Anh cho em hỏi là B++ ( Cấp cho 2 bóng pre ) bằng bao nhiêu?) Vì em dùng PL84 thành ra B+ hơi khác chút ạ.
9h đến 11h30 em quấn xong cục nguồn.Đốt tim 12ax có xài chung El84 đc ko anh Quang ơi?nếu ko đc mai em quấn thêm quận tim cho 12ax anh ah?
- Bóng này cũng đốt tim 6,3v được, nếu mắc song song. Trên board Bác Quang đường mạch đốt tim 12AX7 là mắc song song, nhưng chưa kết nối với nguồn đốt tim chung của tất cả các bóng, phải Jump bằng cọng dây đồng.
Xài chung hết ,bác quấn Fe25 xếp dầy 52 (dư dã thì quấn to hơn)vào 220V ra 280VAC dây 0.5ly,đốt tim 6.8VAC dây 1ly có điểm giữa để có tải là vừa.
- Em cũng mua chỗ đấy Bác, chắc Bác tới không đúng lúc tháo biến áp. Em còn thừa 1 cái chụp Fe 32 Bác có lấy không?
A hùng nhận bo rồi à? Tín thành k nghỉ t7 chứ chuyển nhanh viettel cuối tuần thành chuyển chậm rồi, chắc t2 mới có. K có gì mần, buồn quá. A lắp xong e sang nghe ké
Cao ap dung day 0,5 ly ha anh? Co to ko a? Em quan Fe 32 xep day 46 so cap 220 vol day 0,5 =660vong , cao ap 280 vol day 0,35 =820 vong , dot tim 2 cuan day 1,3ly 20 vong. Fe em nhan he so 45 a.
Tín thành giao hàng cho mình từ thứ 7 mà. Mình lắp gần xong. Còn căn chỉnh chán.[/quote] Căn chỉnh đi hôm nào xong em qua nghe ké xem PL 84 như nào nhé .
Em vừa nhận được bo và cặp bóng, chủ nhật mà Viettel cũng làm việc, được 8) Cảm ơn bác Quang nhiều. :mrgreen:
các bác cho em hỏi tại sao phải cần đóng trễ B+ ạ ?[/quote] vì đèn khi ta bật nguồn thường là cho đốt tim sưởi ấm bóng 1 lúc,sau đó mới đóng B+ cao áp sau,điều dơn giản mọi người hay bảo là để đảm bảo tuổi thọ cũng như độ bền cho bóng,còn đi sâu vào kỹ thuật thì để các cao thủ vào giải thích,em chỉ biết tới đây thôi vì mới bặp vào tube ,thân.
:lol: cũng giống như khi ta đi bơi Ko khởi động, làm nóng , làm dẻo trước thì dễ bị chuột rút ! Vậy thôi !
Tube mà lão làm như người vậy, chiều quá sinh hư. Lão thấy bộ đội không, nửa đêm oánh kẻng báo động phát nhảy khỏi giường là cầm súng nhả đạn ầm ầm. Còn mấy thèng công tử bột 11 giờ trưa mới ăn sáng, 3 giờ chiều đã vào bar quậy, trước sau gì cũng vào trại giáo dưỡng thôi. :lol: