phần nguồn cấp 280VAC sau nắn ra 395VDC rồi,mà tụ nguồn trên pcb lắp 68uf/450v nhg em ko có v cao như yêu cầu,vậy dùng 68uf/400 Rubycon dc ko?em sợ tuổi đời của tụ mau hết xí quách quá,hay thay bằng 3 quả 47uf/450v của panasonic Japan cho an toàn,tất cả các loạii tụ này em đều tháo từ pcb nguồn điều khiển của máy lạnh công nghiệp nội địa Nhật,các anh góp ý cho em với,thân.
- Bác dùng một con tụ trước Trở công suất 47 Ohm là 47mF/450V, sau đó dùng 2 con còn lại rubycon là OK. :mrgreen:
Trở thoát katot đèn đầu e không có 432 R thay bằng 442R , con 274k thay bằng 330k đc k a Quang ơi? Bác nào làm xong rồi, show lên đây đi. tính ra cũng mấy chục bộ cơ mà A quang đo điện áp tại một số điểm để ae so sánh đi a
Em thấy như thế này là ok. Lệch nhau 0.1ma không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cả. con 330k lại càng được. Em đang ráp thế mà nghe đã phê lòi rùi
Gửi a Quang Chú mrhung571 nhờ nghe thử cái âm lý mới ra lò..còn nóng hôi hổi...lại thêm cả năm nay không nghe đến bộ sưu tầm Altec..sợ các em nó tủi thân nên cũng phải mang ra cho các e nó hót xem sao... 1. Ngoại hình Cái âm ly này được bố trí khá lạ...biến áp và bóng đèn sếp thành hai hàng dọc từ trước đến sau...hỏi chú sao lại có bố trí lạ thế? có nguyên nhân kỹ thuật gì không?...câu trả lời là CÁI VỎ EM MUA NÓ THẾ NÊN EM LÀM THẾ Cái vỏ bằng nhôm phay mầu TRẮNG có mặt mầu ĐEN, núm nguồn bấn và chỉnh âm lượng vặn phía trước rất đẹp về ngoại hình và tạo cảm giác tốt khi sử dụng..rất đẹp so với các sản phẩm DIY mà e từng biết...tuy nhiên khi cầm lên thấy nó kêu lọc xọc...chưa kịp hỏi chú e đã thanh minh là e MỚI GÁ TẠM để nghe thôi. 2. Âm thanh Các bài hát do COHEN nam ca sỹ có giọng trầm được chọn làm tiêu chuẩn so sánh... Để cân chỉnh vị trí loa, chỗ ngồi người nghe, các phụ kiện...thì một hệ thống bán dẫn chuẩn mực gồm Pre Pass Lab (Có bước chỉnh âm lượng số và rất bé) và Pow Burmester được kết duyên với Altec trước tiên..ưu thế của hệ thống bán dẫn phát huy ngay lập tưc khi bất công tắc: không tiếng nổ nhỏ nào phát ra từ cặp loa có độ nhạy RẤT cao, và cũng không có tiếng ù xì nào phát ra cả hai bên. Khi Altec cất tiếng thì cũng là lúc cảm giác hưng phấn như gặp lại người bạn thân lấu ngày không gắp ghé chơi...trước khi gặp thì ấp ủ rất nhiều tâm sự để nói đây..nhưng lúc gặp rồi thì cũng chẳng biết nói gì. Sau khi nghe hết 6 bài, các cảm súc ban đầu lắng xuống..thì cũng là lúc chuyển đổi sang đối tượng chính là cái âm ly CHIM CU (E tự đặt tên cho nó vậy). Cái âm lỳ này được bật nguồn từ ban đầu để đốt bóng cho ngon lành trước khi nghe. ÁI CHÀ CHÀ......IM QUÁ...hiếm gặp cảnh này khi dùng đèn chơi với Altec lắm nghe..nhất là mấy cái DIY mà em đã từng gép thì chưa em nào mà làm Altec IM LẶNG thế. Phải ghé sát tai nghe đi nghe lại một lúc mới tự tin về kết luận này. ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU tốt rồi... Nam ca sỹ COHEN bước ra sẩn khấu quen thuộc..với nhưng bài hát đã làm nên tên tuổi và sử nghiệp của mình...có 3 người trong phòng nghe nhưng tất cả đều im lặng, không một lời bình phẩm nào cất lên ngay cả khi bài hát đầu tiên đã hết...phải đến bài thứ ba thì một chú e không chịu đước cất tiếng phán NGHE KHÁC QUÁ ANH Ạ, đến bài thứ sau chú còn lại phán tiếp NGHE RÕ HƠN ANH Ạ..(chú này cũng đệ tử của altec, và cũng đang nghe altec).. Với cảm súc của cá nhân em thì hệ thống đầu tiên cho cảm giác lái một chiệc xe THỂ THAO già cỗi (Bác nào xem phim CAR sẽ thấy cái xe này), còn khi sang chú CHIM CU thì cảm giác như lái xe HẠNG SANG như Lincoln của thập kỷ 50~60 thế kỷ trước. Hế thống bán dẫn cho cảm giác năng lượng được tích trữ căng đầy, hừng hực lúc nào cũng tìm cách để thoát ra (Háo hức như bị đi gặp bạn gái lần đầu)..CHIM CU thì ngược lại chậm dãi từ tốn như uống ca phê sáng với tờ tin bóng đá trên tay... 3. Kết luận Chỉ khuyên chú Hùng là văn lại ốc vít cho chắt, đừng chạm mỏ hàn vào đâu nữa.. Cuối thư, cám ơn chú Hùng và chúc a Quang sức khẻo và nhiệt huyết để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn đam mê cho cả người nghe lẫn người thích HÀN. Trân trọng
Trời em review kiểu này khéo anh lại phải tắt phone quá...Mấy nay anh mệt với EL84 lắm,hết pcb rồi mà cứ tới tấp như thế này thì phải chẩu thôi... .Tên chim CU nghe hay đó.
Cái relay 5V hay 6V kích thước 10x20mm này mua ở đâu có ạ.Em dùng nguồn DC đốt tim cấp cho em nó...không có thì rắc rối to.
- Của em là PL84 đó anh nhé chứ không phải EL84 đâu. - Lắp nhanh để nghe thử thành ra em chưa kịp đệm long đen . Nhưng không ngờ chất âm của em nó khá quá. PS anh Quang: Thanks anh quang nhiều về dự án này. Em từ trước theo nhiều dự án lần đầu được nghe một tube nhỏ mà chất âm người nhớn quá. Có quà gửi tặng anh nhé.
Hùng cho chút hình ảnh lưen cho sinh động. PL84 Philips hay Toshiba, chế độ làm việc thế nào? chia sẻ chút đi :mrgreen: Chắc bóng này Ua cỡ 250V, OPT 6,5 kOhm? Thanks