Điện cảm rò và tụ ký sinh đúng là rất quan trọng, ảnh hưởng đến dải tần của cuộn thứ cấp (ngõ ra loa). Nhưng không phải chỉ có một tiêu chuẩn nhất định cho tất cả các OPT. Tiêu chuẩn này sẽ bắt buộc thay đổi theo từng tỷ lệ sơ cấp thứ cấp, theo từng mức công suất (OPT to hay nhỏ) hay tần số thấp mà OPT có thể xuống tới... Các bác cứ quá quan tâm tới các cách quấn OPT, chất liệu OPT, rồi thì hằng bà lằng các thông số... nhưng đầy hãng cho chạy máy quấn quanh lõi sắt tròn mà vẫn hay, vẫn đạt thông số, vẫn bán ầm ầm đấy thôi :lol: việc gì mà phải ngồi còng lưng xếp lớp với lại lót giấy dày mỏng cho khổ cái mắt cái tay...
Chả có thiên hạ nào dám cười đâu cụ ơi, mình dân tay ngang, có phải chuyên ngành gì đâu, có sai sót hay chưa biết tới cũng là điều dễ hiểu, các cụ ấy phán, ném đá... thì anh em mình lại học hỏi thêm kiến thức ấy mà
em nói gà cụ trả lời vịt ... ý em nói mấy cái đồng hồ đo rỏm ko có chính xác thì múa người ta cười cho để yên em mượn bác sĩ về đo cái
Hì, chỉ là để tham khảo thôi mà Cần gì chính xác, có phải tai ai cũng nghe ra đâu. Riêng em thì cái gì cũng 'Rứa"
Nhưng vẫn cần chỉnh :lol: Hãng, em thì chả rành cái Âu pưa tưa nên phang cái xe vào làm dí dụ, Honda chẳng hạn, nó phang huỵch phát cái xe ét hắc, chạy phà phà. Ai có tiền thì cứ mua, dễ ẹc. Ta không tiền mua luôn cái 67 trong vựa de chai, đem về độ lên chạy cũng bá phát. Vấn đề ở đây là ...... ta không có cái nguyên liệu để mần con ét hắc, nên phải lọ mọ mần con 67 nên phải cân nhắc từng chút một vậy mờ. :lol:
Đấy nhé (màu đỏ). Chỉ là do công nghệ thôi, cụ nói làm cái ÉT Sờ Hắt nó khó chứ, cái biến áp tròn đó em chỉ se chỉ luồn kim cũng ra được, bọc lại nó cũng chẳng khác háng là mấy
có lần ngồi nghe 1 anh audio trong lúc trà dư tửu hậu có nói về cách quấn opt: người quấn phải kiêng phụ nữ 3 tháng,tắm rữa trong nồi nước tắm có 72 lọai hoa liên tục trong 1 tuần lễ sau đó,rồi ngồi thiền để tịnh tâm trí trong 3 ngày rồi bắt đầu quấn opt như là 1 nghi thức tôn giáo huyền bí thì nó mới hay được. em xin thua cái gì nhịn được chứ vụ đầu mà 2 ngày không có là cóc suy nghĩ chi được luôn...
Vâng, cụ xe chỉ luồn kim, rồi bọc này nọ xong thì em nó cũng chỉ ..... giống cái màu sơn thôi. Còn nó có chạy được như ét hắc hay không mới là chiệng ta đang bàn. Do ngay từ đầu ta đã không có nào là phun xăng điện tử, nào là đá chống tắc máy, nên ta phải tìm cách mần những món đó từ con 67 phế thải. Nếu ta không cân nhắc từng chút một mới mong nó chạy ..... gần đuổi kịp con ét hắc đó cụ ơi. :lol:
Đúng là không thể so sánh được giữa thủ công và công nghệ cao được. Nhưng ý em nói rằng thì nà đại khái thôi. Chứ hơi tý lại máy móc Lờ phải thế này, Cờ phải thế kia mới thế nọ thế chai... Nghe vẻ cao siêu quá Anh em ta DIY thì chỉ cần chuẩn của DIY là được rồi, so làm gì với hãng. Có so thì so giá tiền bỏ ra để có được đi, hãng có mà chạy mất dép í chứ...
Em nghe nói có ông cuốn xong OPT còn cắt để 7 giọt máu chảy vào trong cốt thì nó mới hay....! giống như luyện kiếm trong chuyện kim dung ý....
Ah, mà mải chém quá, tóm được cụ đây rồi cho em hỏi cặp tàu chiến của nhóm em nhờ cụ mần đến đâu rồi? Nhóm em định cuối tuần này tái khởi động. Cảm ơn cụ nhiều lắm lắm!
Tàu nào nhở, sao mình không nhớ gì hết nhở :lol: Đã Diy mà cứ đặt nặng ba cái vụ đo đếm cũng oải, cứ ...... nghe cảm thấy to là được :lol: @chú bộ đội, do là chưa gặp thôi, chứ nếu gặp thì cảm nhận nhiều khi khác lắm, ét hắc dù có nài chiến cùng lắm cũng chỉ lên được 125 là hết cỡ, nhưng 67 thì lên tới 160 vẫn còn dư chút ga đấy. :lol:
Bác cho em xin địa chỉ mua gỗ và thi công cái vỏ gỗ như của bác với, em cũng đang có nhu cầu làm giống thế này. Cám ơn bác.