Chưa thấy show phần "củ" đâu bác, mới thấy phần "dây" thôi. Món này có xấu "dây" tí nhưng "củ" phải ngon mới được !
Củ 555 giờ gần như tuyệt chủng rồi bác ơi, có thể gắn được nhiều củ gấu khác ah,để em show nốt phần này đã nhé.
Em nói tư nhân các xưởng nên đầu tư, vì chất lượng và năng suất lao động là rất nên sài chứ nhà máy với Hàn Nhôm thì họ bắt buộc phải làm thế rồi
Mig chỉ cho phép hàn lót thôi còn lại phải hàn que thuốc. Ống tua bin khí nhà máy điện hàn lót trong bằng Tig phủ ngoài bằng que thuốc chịu lực. Kèn này theo em bắn xê ( mig) là ngon nhứt vì ít biến dạng.
Các cụ toàn thợ hàn hay sao mà quan tâm nhiều đến hàn thế?Thợ của em đang to hết tay vì lên form xuống dáng ,cái khổ và khoai nhất đã qua rồi giờ còn hoàn thiện thôi mà. Máy hàn mig em dùng từ nhiều năm trước ,từ khi hàn kệ và chân loa rồi ạ,giờ em dùng cái khác rồi các cụ ơi.
Em cũng thợ hàn đây, do bác đang trong quá trình hàn kèn nên anh em bình luận tí. Khi nào đến phần gắn "củ" vào "dây" em xin bàn tiếp đến âm thanh của nó !
Cụ k xem bóng đá mà lại thích bóng bàn thế ah?Phần âm thanh của nó tuy em nghiên cứu về nó nhưng em cũng chưa bao giờ dc nghe vì ở Vn mình chưa cụ nào "chơi" em nó,em chỉ nghe trên anh-tơ-néc và nghe như ca sĩ đứng ở trong hang hét ra,nhưng em nó vẫn là em kèn đầu bảng của WE,em chỉ cần biết đến đấy thôi ah
Em với bác bàn nhiều về hàn bác chủ giận đấy! Cái này thuộc qui trình kết cấu ko làm sai được vì nhiệt độ áp suất đều cao. Ống thép đầu tua bin bị hơi nước nung đỏ hồng đấy, thôi ta bàn về âm thanh nhé!!!!!
Haha,diễn đàn trung và có nội quy ,quy định riêng chứ có phải của mình nhà em đâu các bác ơi,các bác vào chơi bàn luận em lại vui quá ,phải cảm ơn các bác quan tâm góp ý còn chưa dc ,có điều gì làm các bác hiểu lầm xin các bác bỏ quá cho em ah ,vui là chính mà các bác.
Kèn này tay Korea nó làm xong bán 60.000$ / cái ! Dân Korea có vẻ thích chơi hàng vintage clone, mấy show Hiend họ có đem đi demo với mấy loa clone của WE, Klangfilm... mấy tube amp làm lại bằng đồ của WE ( ko biết WE xịn hay clone luôn) họ bán giá cũng kinh khủng trên Ebay. Dân Japan lại thấy chỉ chơi đồ xịn, cũ, rỉ sét cũng OK.
Loa của bác chế tạo là thiết bị âm thanh nhưng mang nặng kết cấu của cơ học vật lý và cần một tay nghề cơ khí thực thụ mới hoàn thành được . Nên lạm bàn chút bác lượng thứ nhé!
Cảm ơn các bác quan tâm,hôm nay ở phân xưởng lắp ráp đã hoàn thiện gần xong phần phối ghép,gửi các bác xem ít hình cho vui ạ,em thử nói vào cái vòi kia mà giọng ấm hẳn lên,mới đầu tưởng giọng phải chua và gắt lắm cơ, hiii.
Tết nhất đến nơi loa to bác thi công ngoài trời, thử xong tháo củ ra đem về cất bác nhé lỡ mất củ thì...
Củ em dấu kĩ lắm bác ơi,trong xưởng còn phải dành chỗ để chuẩn bị cho"bố của các loại loa kèn"ra đời ah,bộ gia đình nhà kèn khổng lồ này có nhiều phiên bản lắm ah.
Em đang hoàn thiện đến phần tay chân của con bạch tuộc mẹ rồi ah,tưởng k khoai mà lại khoai k tưởng, hơn em nghĩ , xin up thêm mấy cái hình mới chụp.
Hôm nào khánh thành cho loa hát thông báo đén mọi người để mình đến chiêm ngưỡng và nghe e nó hát nhé tất nhiên là phải mang 1 chai để e nó nhấp dọng cho trong trẻo nữ.
Ok bác,ra Giêng em hoàn thiện xong sẽ mời bác qua thẩm và cho ý kiến giúp em nhé. Hôm nay em đã hoàn thiện tiếp phần họng kèn,chỉ đợi sơn phủ nữa là xong ah.
Ok bác,ra Giêng em hoàn thiện xong sẽ mời bác qua thẩm và cho ý kiến giúp em nhé. Tôi rất thích dự án này của Bạn > U23 VN của Diy audio . Mong được nghe tiếng kèn khùng này . Thank Bạn .
Cảm ơn các bác đã quá khen ạ,em đã cho gắn thử driver và điều chỉnh xong hết,chất âm chỉ có hai từ "tuyệt hảo",không ngờ nó lại ấm áp như vậy.Khi nào xong em post clip để mời các bác ở xa cùng thưởng thức ạ. Em up cái ảnh góp vui với các bác khi sắp sang năm mới .