Hic ! Bác gặp bài "thuốc " + "tủ" của thợ rồi. Bài này loa 2tr là đủ "thuốc" bác chết ngắc, không cần 5tr đâu bác ui ! Muốn mua loa hay, bác phải đem theo CD riêng của mình- đã nghe ở dàn máy nhà hoặc nhiều dàn máy bạn rồi, bác mới so sánh các dải âm đủ thiế thế nào, chi tiết ra sao, chói, ù, hum, ồm... Bác mới biết, chớ nghe các CD của thợ, "hối bất cập" đấy bác ạ ! Chút kinh nghiệm xuơng máu học hỏi được của AE 4R, mách bác ! Thân.
Dear bác PhamHuynh, Cám ơn bác quá khen, nghe cũng tạm được bác ạ. Lúc mới đầu thì nghe dở hơn đôi loa Pioneer cổ (vợ em nhận xét). Em đóng cửa, để 1/3 volume, mở hết bass lên (rồi chạy ra ngoài ngồi) trong vòng 1 tuần liền. Sau đó em dụ vợ em vào phòng, mở lại cái bài hôm trước lần lượt từng đôi loa. Vợ em chê " vẫn dở như trước", có điều đôi loa bị chê lần này là ...Pioneer hì hì... Em ở SG ạ, lúc nào rảnh mời các bác cứ ghé chơi. Kính Loudnoise - 091 935 9325