Khiếp quá, chém gió em đã sợ rồi chứ nghe thấy "nổ" thì em không dám lại gần :evil: , em thấy anh em âu đi ô HN cũng dễ mến mà sao cụ này khẩu khí hung quá... Em sợ
Em thì em nhìn thấy mấy bác đến từ HẢI PHÒNG em hãi, bác nào cũng có hoa cải trong quần. :lol: Mà bác có thấy em dễ mến ko ? :mrgreen: Em bị nhiều người ghét quá cơ. :lol:
Em yêu bác ADN nhất vì thấy bác rất thành thật không như mấy chú ra cái điều lúc nào mình cũng nhất rồi phải thế lọ phải thế chai, hiền với bụt ai hiền với ma nhể, mà thớt này em làm cái dây nguồn cho em cơ mà thế mà nhiều vào nói như thánh , haizzzz. giỏi thì cho xin cái số liên hệ học tập cho đỡ tốn tài nguyên của các cụ ét mi. Cuối tuần cfe cụ nhá
ae lên 4u chủ yếu học hỏi trao đổi mà,vui vẻ thư giãn tận hưởn thành quả của mình là chính,VNAV là cái nhà Chung mà các Pác, em thấy có mỗi việc nhỏ đó các bác lăn tăn quá,mỗi bên vui vẻ là ok mà, xuân sắp về rồi đó các bác ạ, chuẩn bị dây dợ cho bộ audio của mình tốt để cất tiếng hót thật hay chào cái xuân mới này các bác nhỉ
đêm 30 bác chỉ cần qua bên quảng ninh thôi nghe tiếng "nổ" lại thích ngay mà,đang để dành ít đêm giao thừa nã bác ạ